Thứ Năm, 28 tháng 10, 2010

Mẹ hư quá, sáng nay đưa đôi giày cho Lina mang vô bị chật, mà Lina lại ko dám nói, thế là 3 tiếng đồng hồ đôi chân kẹt trong đôi giày bó làm chân Lina sưng lên. Khi Ba đón về mới biết. Tội nghiệp Lina ghê. Xin lỗi Lina nha.

8 nhận xét:

  1. Lina hiền quá vậy. Chân có bị rộp không?

    Trả lờiXóa
  2. Mẹ mìn, giày con chật cũng hông hay :))) tội linda chưa?

    Trả lờiXóa
  3. Giày ít mang phải không em? Chân con nít mau khỏe lắm, lỡ rồi, đừng buồn nha em.

    Trả lờiXóa
  4. Đánh đòn mẹ Lina thôi. Mẹ phải dặn Lina khi nào có gì thì phải nói với mẹ hay ba nhe.

    Trả lờiXóa
  5. Chân Lina không bị rộp Mẹ H ơi. Chỉ vì bó chân quá làm tụ máu hay sao á. Tối về chị hỏi thì Lina nói hết đau rồi. Chị ngồi xoa bóp chân cho con mà ân hận quá chừng.

    Trả lờiXóa
  6. Dạ em biết tội của em rồi. Lần sau em sẽ nhớ. Bài học quí giá mà chị. Hic...

    Trả lờiXóa
  7. Dạ đôi giày này mang được vài lần thôi chị. Trước khi mang em đo thử bên ngoài thấy còn dư tí giày, và mang vô cũng hỏi con có chật không, con nói không chật. Em sợ biểu con đi tới đi tui coi nó có khó không. Con đi đi lại lại cũng nói ok. Cái tội của em là ko chịu để ý, con còn nhỏ ko biết gì, chỉ biết nghĩ là mang costume này thì ko mang sneakers được. Hic...

    Trả lờiXóa
  8. Uh, Mẹ Lina đáng bị đánh đòn lắm. Hic...

    Trả lờiXóa