Thứ Sáu, 30 tháng 1, 2009

Làm xíu mại ( January 30, 2009)

Mẹ post bài hoài không đựoc nên Mẹ post bên mySpaces ở Hotmail. Mẹ chỉ cần viết trong này để sau này đọc lại biết post ở đâu. Yahoo khùng quá rồi, post hoài ko đựoc.

Thứ Tư, 28 tháng 1, 2009

Entry đầu năm Kỷ Sửu ( January 28, 2009)

Hôm nay là mùng 3 Tết rồi sao?

Đáng lẽ ra là giờ này cả nhà Lina đang ở St. Louis. Năm ngoái cả nhà quyết định lên St. Louis tứoơc là để xin việc, sau là để ăn Tết cùng bà Ngoại Bảy. Nhưng tới phút chót....đổi ý vì............thời tiết xấu quá. Sợ lái xe hòai ko tới nơi trong thời tiết lạnh lẽo thế này. Cũng may là không đi chớ không thì giờ này bị lạnh cóng xương rồi. Mà không đi chơi cũng không đi làm vì lỡ xin nghỉ phép từ 3 tuần trứơc rồi. Vậy nên.....đựơc ở nhà tới 5 ngày luôn. Buồn, chán...trời lạnh không làm đựoc gì, nhà cũng ko có gì ăn vì nghĩ rằng đi chơi 5 ngày nên phải giải quyết toàn bộ rau cải có trong nhà trứơc khi đi. Rồi quyết định ko đi thì cũng không đi chợ đựoc. Vì đi chợ rất xa phải mất tới 1 hour lái xe mà đừơng thì icy trơn trựơt nên ...........không đi chợ đựoc. Vậy là có gì ăn nấy. Vậy mà nấu cho Lina ăn thì Lina không chịu ăn, chỉ muốn ăn cơm với xì dầu thôi. Ba ngày rồi đó. Kiểu này chắc Ba Mẹ năm nay giàu quá, con không chịu ăn thức ăn ngon chỉ cơm xì dầu....

Mấy hôm nay ở nhà với Lina, chơi với Lina nhưng thỉnh thoảng Mẹ lứơt web tí thì Lina lại chạy vào kêu:

-Dét gâu! Mama, Dét gâu!

-Con muốn đi đâu?

-How about.....Shopping? Lina nói

Mẹ phì cừơi. dạo này Lina còn biết trả giá nữa chớ.

Như hôm qua, chạy từ ngoài phòng khách vô phòng ngủ của Mẹ làm sao mà vấp té, Lina ngồi ì ra đó. Mẹ hỏi

-Con có sao không?

-.............Im lặng! quay đầu nhìn Mẹ. Mẹ biết Lina không bị gì nguy hiểm lắm. Không đau lắm chỉ là....tí thôi

Mẹ chạy tới coi Lina có làm sao không và đỡ Lina lên rồi hỏi

-Are You OK?

- I need a band-aid. Lina trả lời

Mẹ cừơi thật to, Lina cũng biết tranh thủ tìm cơ hội để đựơc dán băng keo cá nhân có hình Dora lên. Lina tủm tỉm cừơi theo.

Ba giặt đồ xong, Mẹ xếp đồ Lina chạy vào hỏi

- Hi, Mama! What are You doing ( What du đú ìnnn)?

- Mẹ đang xếp đồ.

- Xếp đồ?

Rồi Lina lên "phụ" Mẹ hất tung đống đồ Mẹ mới xếp gọn gàng. Mẹ la, Lina vẫn tỉnh bơ. Còn nói

- Dét mi hép dù ( Let's me help You)

Tối hôm qua, Mẹ mãi làm việc với máy, Ba thì đang nói chuyện điện thoại với bạn Ba. Mẹ không thấy Lina trong phòng với Mẹ, tửơng Lina chơi với Ba. Ngựơc lại Ba tửơng Lina chơi với Mẹ. Trong khi đó Lina với tay mở hộc lấy gói thuốc nước thụt lúc Lina còn nhỏ Mẹ thỉnh thoảng xài cho Lina dễ đi i nặng. Lấy gói đó ra chạy vô phòng mình mở đèn bàn lên và..................bóp toàn bộ thuốc bên trong ra ....giường. Không biết Lina có bỏ vô miệng không nữa, cầu mong là không. Chơi chán rồi thì để nguyên 1 bãi chiến trừơng đó chạy chơi như không có gì xảy ra. Đến lúc Mẹ lấy đồ chuẫn bị tắm cho Lina để Lina đi ngủ mới phát hiện ra Lina phá thuốc ứơt giừơng. Mẹ gom lại, ra kêu Lina đưa cho Lina coi và nói

- Đưa tay đây cho Mẹ

Lina thụt tay lại và khoanh tay nói

- Sorry Mama!

Mẹ....hết muốn khẻ tay Lina luôn vì Lina biết lỗi rồi mà. Đừng phá nữa nha Lina, mấy thuốc đó nguy hiểm lắm. Mẹ bỏ thuốc trong hộc đó kông nghĩ rằng Lina có thể với tới và lấy ra đựơc. Giờ thì mọi thứ phải đề lên cao thật cao mới đựơc.

Thứ Bảy, 24 tháng 1, 2009

Lina nhỏng nhẽo(January 23, 2009)

Hôm nay Mẹ không có nhiều thời gian, nhưng cũng muốn viết vài dòng cho Lina, cũng chỉ là chuyện linh tinh thôi. Nhưng cái chính là Mẹ muốn và cầu mong ngày mai Lina hoàn toàn mạnh khỏe trở lại như trứơc đây.

Cách đây 4 ngày, chính xác là ngày thứ 3 Mẹ thấy trong ngừơi Lina hơi ấm. Mẹ cho Lina uống thuốc, và làm nứơc gừng cho Lina uống. Mẹ sợ, rất sợ Lina có thể bị bịnh mà các bạn con của mấy cô bạn Mẹ quen online bị bịnh. Nên Mẹ muốn chặn ngay từ đầu. Vậy là Mẹ cho Lina uống thuốc giảm sốt. Ở nhà với Ba, Lina chơi không bị sốt, nhưng có lúc Lina thấy lạnh trong ngừơi và run nên tự chạy vô phògn đắp mền lại. Ba thấy Lina ko bị sốt lại không cho Lina uống thuốc theo giờ. Vậy là tối hôm đó, Lina lúc nóng lúc lạnh. Mẹ muốn nằm ngủ chung với Lina để lỡ may Lina có nóng quá thì Mẹ biết kịp thời. Nhưng do từ nhỏ, từ lúc 3 tháng tuổi đến giờ Lina ngủ 1 mình, nên giờ có ai nằm chung là vui lắm. Chỉ có thức đùa thôi, lăn qua, lăn lại, kisses khắp mặt Mẹ. Mà không phải kiss bên má hay môi đâu, ...trên trán Mẹ đó làm như Lina là Mẹ của Mẹ vậy. Mãi hồi lâu mà Lina không chịu ngủ. Mẹ quyết định sang ngủ bên phòng Mẹ. Ba thì không yên tâm với tình hình của Lina. Vì mỗi khi Lina bị sốt, Ba Mẹ rất sợ Lina bị sốt cao quá trở tay không kịp và Lina rất dễ bị động kinh vì sốt cao đột ngột lắm. Vì vậy Ba quyết định nằm dưới đất bên phòng Lina ngủ canh Lina. Mẹ thì không tài nào ngủ dứơi đất đựơc nên Mẹ ngủ bên phòng Mẹ.

Hôm sau Mẹ lại phải đi audition cho game thứ 5 để làm. Nên Mẹ lại phải đi lên chỗ làm khoảng 3 hours. Lúc sáng ngủ dậy, Lina cũng vẫn bị sốt. Mẹ cho uống thuốc. Đi audition về, trên đừơng về nghe Ba nói trong phone rằng Lina rất lạ, ngừơi run rẩy và tự chạy vào phòng đắp mền. Về nhà, Mẹ nói Ba gọi cho BS Monroe. Xui xẻo, ông chỉ làm nửa ngày thứ Tư. Rồi Ba làm hẹn ngày hôm sau. Nhưng càng lúc tình hình càng tệ. Lina thấy mệt mỏi và sốt lên cao, Mẹ hết hồn, do nhiệt độ cho Lina sau khi uống thucố giảm sốt lúc này Lina nóng lên 102.4 F. Mẹ cố tìm cách làm cho Lina tỉnh táo bằng cáhc cho Lina xem phim the Wiggle, hay Dora. Chỉ cầu mong Lina ham coi mà tỉnh táo hơn. Nhưng khi ngồi cùng Lina, thỉnh thoảng Lina lại giật 1 cái. Mẹ lúc này hết bình tỉnh rồi nên gọi Ba. Nói cho Lina đi BS hay cấp cứu. Mẹ ko muốn tình hình tồi tệ hơn. Ba lại gọi cho Nurse của BS Monroe, bà này lúc này cháu của bà cũng bị giật kinh. Nên bà ông chỉ Ba Mẹ chở Lina tới chỗ gọi là: A cute kids urgent care. Chỗ này nếu tình hình không đến nỗi quá nghiêm trọng cần máy móc thì họ có thể giải quyết đựơc. Và cái quan trọng nhất là không cần phải có hẹn. Tới chỉ cần register là đựơc mang vào phòng cho BS khám ngay. BS khám cho Lina lúc đó vào rất nhanh. Ông khám và nói rằng cần phải kiểm tra xem Lina có bị flu không, bằng cách lấy ...trong mũi của Lina làm xét nghiệm. Sau đó ông nói rằng chỉ là viral thôi. Lina sẽ bị sốt nóng lạnh khoảng từ 1-2 tuần. Không phải lo lắng gì. Vì giờ đó là toàn bộ ông có thể thấy. Nếu tình hình tồi tệ hơn vào cuối tuần thì phải mang Lina tới khám lại. BS dặn cho uống nhiều chất lỏng, Lina không muốn ăn cũgn đừng ép. Cứ cho uống thật nhiều nứơc vào.

Đó là phần BS dặn. Còn phần Ba Mẹ, từ khi Lina bị sốt, Ba Mẹ ngưng cho Lina uống sữa bò tươi, mà cho Lina uống sữa làm bằng gạo, pha với Pediasure. Lina trong lúc sốt nóng lạnh thì ko chịu ăn gì, cứ đòi uống nứơc, không uống nứơc juice, cũng ko thích uống sữa. Nhưng cũng có khoảng thời gian sốt hạ, và người khỏe hơn tí thì Lina thấy đói bụng. Nên Mẹ cho Lina ăn cereal. Hoặc bất cứ gì Lina thích ăn. Nếu Lina không ăn, Mẹ ăn. Lina thấy vậy thì chụp từ tay Mẹ ăn.Mẹ thấy Lina ăn 1 chút Mẹ mừng, có còn hơn không. Rồi khi về, Ba Mẹ cho Lina uống thuốc BS nói là cứ 3 tiếng thì cho uống 1thứ rồi 3 tiếng sau thứ khác. Nhưng thấy Lina khá hơn nên Ba Mẹ kéo dài thời gian. Thôi kể dài dòng quá.

Nói túm lại là tối hôm đó Lina bớt sốt nhiều. và sáng hôm sau cũng chơi. Ba Mẹ cho đi ra ngoài chơi, nói là ra ngòai nhưng cũng mặc áo đội mũ rất kĩ chỉ khi nào vô bên trong thì mới gở ra cho Lina thôi. Ba Mẹ muốn Lina chơi mà quên bệnh. Vậy là hôm đó Lina cũng ăn tí tí nữa

Hôm nay, nghe Ba nói ở nhà Lina đòi ăn luôn miệng. Khi Mẹ về Ba nói ghé Wal-Mart mua tôm chiên bột cho Lina. Nhưng dạo này Wal-Mart ko có lọai này nữa. Mẹ nghĩ hay là mua đỡ thịt gà tẩm bột cho Lina xem Lina có chịu ăn không? Trong lòng Mẹ hơi nghi ngờ, sợ Lina không chịu ăn. Mẹ xem thừơng Lina rồi. Lina nhâm nhi rất lâu nhưng gần hết hộp. WOowww.........Mẹ mừng hết lớn luôn. Dấu hiệu Lina đang dần khỏe lại rồi,
Hôm rồi Mẹ có cho Lina đứng sát từơng để đo chiều cao của Lina. Vì Mẹ nghi ngờ Lina cao lên chớ ko phải quần áo bị rút ngắn lại. Mẹ đo Lina dựơc 36.5 inches, hơn số đo lúc Lina tròn 2 tuổi tới 2.5 inches lận. Tính theo cm thì Lina dựơc khoảng 91 cm. Hèn chi, Mẹ mặc quần cho Lina thấy ngắn ngủn. Lại lầm bầm sao quần áo gì mà mau ngắn thế. Hehehe.....đâu phải tại quần đâu Mẹ....Và cân nặng thì chỉ có gần 14kgs thôi. Mẹ không đòi hỏi cân nặng phải như thế nào. Mẹ chỉ cầu mong Lina của Mẹ luôn luôn khỏe mạnh, ngoan ngoãn, nghe lời Mẹ là tốt lắm rồi.

Mẹ đặt tựa Lina nhỏng nhẽo mà ko nói gì về nhỏng nhẽo hết. Thực ra là dạo này Lina biết hờn rồi. Lúc thì cúi mặt xuống, mặt như bánh bao chiều. Hợac là.....chạy vào phòng.....đợi Ba Mẹ vào năn nỉ. Nếu khôgn thấy ai vào năn nỉ thì cứ lẩu bẩu lầu bầu là: Ai chen, ai chen ( Mẹ ko hiểu là I can't hay là gì nữa) Mẹ nên đổi tựa Lina biết hờn thì đúng hơn ha. Vì hôm nay Ba giải thích cho Mẹ game gọi là Asian Poker. Mỗi ngừơi đựơc 7 lá, lựa ra 1 lá, rồi 2 lá rồi 4 lá. Từ đó xem coi ai thắng ai bằng cách so sánh 1 lá của mình với ngừơi kia, 2 lá của mình với 2 lá kia....ai thắng 2 over 3 thì người đó thắng. Mẹ từ nhỏ tới lớn có biết đánh bài đâu. Nên Ba nói Mẹ ko hiểu. Vậy là lấy bài ra thử. Lina thấy vậy hờn, chạy vô phòng, Ba Mẹ ko để ý, chạy ra nhăn nhó. Mẹ hỏi con muốn gì, thì chỉ Mẹ, nói Mẹ lấy mấy cards DOra cho Lina. Nhưng Lina ko chịu chơi 1 mình bắt Mẹ phải ngồi xuống chơi với Lina. Mẹ nói ngồi trên ghế với Mẹ Lina không chịu. Vậy là Mẹ ko muốn chìu Lina sợ hư. Nên lơ. Vậy là Lina lấy đồ chơi dứơi đất ném lung tung. Mẹ la không đựoc hư, thì mặt lại xị xuống. Cuối cùng Mẹ cũng phải ngồi xuống với Lina. Vậy đó, hờn sao.....giống Mẹ quá hà.

Thứ Năm, 22 tháng 1, 2009

Chia buồn cùng bạn (January 22, 2009)

Sao mà mấy ngày cuối năm sao nặng nề quá. Một lúc biết bao nhiêu việc không hay xảy ra. Chuyện gì đang xảy ra vậy không biết nữa. Lina bị bịnh, sốt nóng lạnh, không muốn ăn, uống. Rồi cùng ngày nói chuyện đựơc với ngừơi bạn thì chồng cô ấy mất. Cho dù lúc sống, anh ta không tốt với vợ. Nhưng cho dù có sao đi nữa thì cái chết của anh ấy là một cú sốc cho ngừơi vợ. Cô Hạnh là ngừơi rất tốt, hiền lành. Theo chồng sang Mỹ sống, với cuộc sống cực khổ về tinh thần rất nhiều. Cô dừơng như không có Hạnh phúc. Nhưng vì bà Ngoại thương yêu của cô, cô phải chịu đựng để đựơc yên thân, đi làm kiếm tiền nuôi Ngọai và Mẹ cô ở VN. Tính cô lại nhút nhát nên giờ không có chồng bên cạnh cô sẽ bị shock lắm lắm. Shock vì khôgn nghĩ rằng ngừơi chồng khỏe mạnh của cô bao lâu nay, không ngờ mang rất nhiều bịnh trong ngừơi. Vì làm nghề nails nên khôgn mua bảo hiểm nên không bao giờ đi khám sức khỏe tổng quát. Lại hút thuốc và uống rươu rất nhiều nên có lẽ làm hại đến gan, thận, phổi và tim luôn. Vì vậy mà khi xảy ra chuyện, ói ra máu là quá trễ rồi. Thương cô Hạnh bơ vơ 1 mình trên đất Mỹ này. Không rành tiếng Anh lắm. Ứơc gì nhà mình ở gần cô để giúp đỡ cô về tinh thần. Bất cứ khi nào cô cần nhà mình sẽ giúp ngay. Cô không cần tiền bạc, nhưng cô cần ngừơi giúp đưa lời khuyên, giúp cô đứng vững trên đôi chân của cô. Không lâu trứơc đó cô mất đi người bà thân yêu của cô đã nuôi nấng cô nên ngừơi, giờđêến phiên chồng. Nhưng cô cần phải mạnh mẽ để còn làm giúp nuôi Mẹ cô nữa. Tội nghiệp cô Hanh quá đi. Mẹ là ngừơi bạn duy nhất của cô, lại ở xa quá. Không làm đựơc gì. Chỉ cầu mong chuyến đi lên St. Louis lần này Ba Mẹ xin đựơc việc ở đó thì ít ra cô cũng có Mẹ bên cạnh để cô có thể dựa vào.

Rồi giờ nghe tin ngừơi bạn trên webtretho vừa sanh con, nhưng tình trạng em bé rất xấu có thể do bị ngạt ngay từ trong bụng mẹ. Vừa ra bị tím ngừơi, phải cấp cứu 15 phút. Nhưng sau đó lại chuyển viện sang bệnh viện nhi đồng. Và nghe nói tình hình rất xấu. chỉ có 50% là sống mà nếu có sống thì hết 90% là sống đời sống thực vật. Làm mẹ, Mẹ biết cô ấy đau lòng đến mức nào. Mong con từ rất lâu, rồi cô mừng đến rơi nước mắt khi thấy dấu hiệu đậu thai ngay vào ngày lễ của Mẹ năm ngoái. Mẹ vẫn còn nhớ, cô ấy còn nói rằng vào ngày này sang năm là cô có thể chính thức đựơc hửơng ngày lễ của Mẹ vào năm nay. Dẫu biết rằng nếu chuyện xấu nhất có thể xảy ra, và vợ chồng cô cũng sẽ có cơ hội có em bé khác. Nhưng không ai muốn rời xa con của mình cho dù chỉ mang trong bụng có vài tuần, vài tháng huống chi là 40 tuần mang nặng, những mong mỏi con ra đời khỏe mạnh. Vài tuần trứơc đó cô cầu mong con cô chịu khó thêm vài tuần để dựơc khỏe mạnh. Giờ thì......mọi việc chỉ cầu mong cho số phận, xem duyên số của em có đựơc đoàn tụ cùng bố mẹ không. Nhưng 10% hi vọng và cũng mong 10% đó là phép màu, cứu giúp cho linh hồn bé bỏng của em đựơc khỏe mạnh bình thừơng. Em bé ơi, Lina và Mẹ Lina biết rằng em bé cũng hiểu rằng Ba Mẹ của em mong em từng ngày từng giờ. Em cố gắng lên nha, cố vựơt qua bao khó khăn, thử thách để khỏe mạnh về cùng Ba Mẹ em nha.

Entry này Mẹ biết Mẹ viết linh tinh nhưng Mẹ có tâm trạng. Lina bịnh nghe tin buồn của bạn. Mẹ chỉ biết trút lên đây, cầu mong cho mọi việc đều kết thúc tốt đẹp. Chỉ còn 3 ngày nữa là hết nắm rồi. Mẹ văn không hay, chữ không tốt, chỉ có tấm lòng của Mẹ hứơng tới 2 nưừoi bạn thân yêu. Thương 2 bạn lắm lắm.

Entry for January 22, 2009

Dọ này Lina hay hát mấy bài hát này. Mẹ nghe thì biết vì Mẹ biết nhạc của bài hát. Nhưng Mẹ không thuộc lời, nên không thể hát theo Lina đựơc. Mẹ google lời bài hát và post lên đây, khi nào rãnh Mẹ sẽ vào và học thuộc để hát cùng Lina.

Bài số 1: Incy Wincy Spider

Incy Wincy spider climbing up the spout
Down came the rain and washed the spider out
Out came the sun and dried up all the rain
Now Incy Wincy spider went up the spout again!

Bài thứ 2: Jingle bells ( heheh...bài này dài quá, Mẹ lại hát dở nên chắc chỉ ráng nhớ dòng điệp khúc để hát cùng Lina thôi)

Dashing through the snow
In a one horse open sleigh
O'er the fields we go
Laughing all the way
Bells on bob tails ring
Making spirits bright
What fun it is to laugh and sing
A sleighing song tonight

Oh, jingle bells, jingle bells
Jingle all the way
Oh, what fun it is to ride
In a one horse open sleigh
Jingle bells, jingle bells
Jingle all the way
Oh, what fun it is to ride
In a one horse open sleigh

A day or two ago
I thought I'd take a ride
And soon Miss Fanny Bright
Was seated by my side
The horse was lean and lank
Misfortune seemed his lot
We got into a drifted bank
And then we got upsot

Oh, jingle bells, jingle bells
Jingle all the way
Oh, what fun it is to ride
In a one horse open sleigh
Jingle bells, jingle bells
Jingle all the way
Oh, what fun it is to ride
In a one horse open sleigh yeah

Jingle bells, jingle bells
Jingle all the way
Oh, what fun it is to ride
In a one horse open sleigh
Jingle bells, jingle bells
Jingle all the way
Oh, what fun it is to ride
In a one horse open sleigh

Thứ Ba, 20 tháng 1, 2009

Mẹ thật tệ! ( January 19, 2009)

Dạo này Lina ngày càng nói nhiều và cố nói cho Mẹ hiểu nữa, chỉ có Mẹ nhanh hỉêu Lina muốn nói gì thôi. Vì phải xem phim thiếu nhi cùng Lina thì mới hiểu Lina nói gì. Mà tòan là tiếng Anh thôi. Mấy hôm trứoc Mẹ có kể Lina lặp lại câu nói " Whatever" của Mẹ chẵng qua là bắt chứơc thôi, không ngờ Lina hiểu. Có lần Mẹ nói gì đó ( mẹ không nhớ, Mẹ tệ ha, không viết ngay là quên khuấy mất) mà Lina đáp ngay: " What che vờ, Mama!". Cả Ba và Mẹ cừơi ngất ngây, vì không nghĩ là Lina lại đối đáp lại như vậy. Dạo này Mẹ ít chụp hình cho Lina nhiều vì máy chụp hình bị hư, chụp 10 tấm thì được có 1 tấm là tạm xem đựơc. Cho nên Mẹ nản, không muốn chụp hình nữa. Mua cái mới ư? Nhà mình dạo này không đựơc dư dả nên thôi đành phải xài cái máy điện thoại của Mẹ chụp đỡ khi nào Lina thực sự chịu đứng yên 1 chỗ cho Mẹ chụp, hay là khi nào Lina ko để ý Mẹ chụp hình. Có như vậy mới có đựơc vài tấm hình thôi. Mà dạo này Lina rất hay hát, có thể tự sáng chế lời và ghép nhạc của bài hát Twinkle, twinke little stars giống như nhạc hát bài hát ABC vậy đó mọi ngừoi ( chủ yếu cho dì G hiểu là chính). Lúc thì hát shopping....hay Mama...lúc Mẹ đi làm về.....Mẹ đã recorded đựơc vài lần Lina hát, nhưng không biết làm cách nào để post đựơc lên đây cho mọi ngừơi nghe thử American Idol's in future ( không biết khi nào) hát như thế nào nữa. Có ai có cách nào chỉ cho Mẹ Lina với.

Mỗi khi Lina cầm bình ( sipping cup để uống nước thôi) uống sữa.

Mẹ nói: Bỏ bình nha Lina?

Lina :....Lắc đầu.... tiếp tục bú.

Mẹ: Vậy Lina có phải là big girl không? ( Mẹ phải hỏi bằng TA vì Lina ko hiểu TV chữ đó)

Lina:....gục đầu....tiếp tục bú.

Mẹ: Tại sao?

Lina: Cho ( because)...im lặng

Còn nhiều lắm mà Mẹ ko nhớ đựoc gì cả, chán Mẹ quá !!!!!

Hôm nay Mẹ Lina có vài tấm hình hôm trứơc đi xuống chỗ resort này để ngồi nghe ngừơi ta dụ mua timeshares dể post lên. Nên Mẹ tranh thủ chụp vài tấm hình của Lina. Lina đựơc đi ra ngòai và lần đầu đựơc thấy đá nên rất khoái chí, ngồi xuống lượm đá rồi vứt đi.

Jan-004.jpg picture by ngoan_album

Jan-006.jpg picture by ngoan_album

Jan-009.jpg picture by ngoan_album

Jan-010.jpg picture by ngoan_album

Rồi khi đựơc đi vòng vòng để họ giới thiệu nếu mình quyết định mua timeshare lọai condominium hay là 2 bedrooms appartment. Khi xuống cầu thang, Lina khôgn cho Mẹ giúp, chỉ muốn tự đi thôi.

Jan-015.jpg picture by ngoan_album

Trong xe nhìn ra nè, nhìn mặt Lina hề chưa?

Jan-017.jpg picture by ngoan_album

Lina thấy có ống nứơc để chơi tửơng là có thể đi vô bằng đường đó dựơc nên lon ton đi 1 mình tới hứơng đó mà ko nghe lời Mẹ kêu đứng lại gì hết, Hư quá Lina ơi

Jan-030.jpg picture by ngoan_album

Còn đứng ưu tư cái gì ko nữa

Jan-039.jpg picture by ngoan_album

Lon ton nữa nè!

Jan-042.jpg picture by ngoan_album

Giờ thì trong phòng đợi ngừơi ta cho cái coupon và cái thẻ có $40 trả tiền xăng khi mình tới dự, nghe nưừơi ta nói thì Lina gặp chị này, và chơi với chị

Jan-045.jpg picture by ngoan_album

Jan-048.jpg picture by ngoan_album

Bonus thêm tấm hình Lina...........nghịch như con trai nè, nằm giữa 2 ghế nè, nhưng lúc Mẹ chụp đựơc tấm hình đẹp thì Lina bỏ 1 chân xuốgn rồi

Jan-058.jpg picture by ngoan_album

Và thêm mấy tấm hình ở resort, phải nói cho mọi ngừơi biết là dụ timeshares này hình như là dụ lừa tiền thiên hạ thì phải. Giải thích tí, sau khi đi 1 vòng xong, về ngồi lại nghe ngừơi ta................dụ mua. Lúc này Mẹ Lina mới hiểu ra, ko hiểu họ muốn gì. Họ hỏi nếu mình mua 1 package mà chỉ dùng đựơc weekday thì giá rẻ hơn, mua loại dùng weekend thì giá rẻ hơn và mua toàn bộ full package thì giá khác....Toàn bộ là vầy: Hàng tháng phải trả gần $500, mà phải đặt cọc $3,500 Rồi khi nào mình muốn sử dụng appartment hay condo thì phải gọi trứơc và mình chỉ phải trả có..........$75/night thôi. Chả hiểu phải trả tiền hàng tháng, mà tới đó ở thì phải trả thêm tiền hàng ngày, và họ nói là mình "mua", nghĩa là mình "sở hữu cái condo đó hay là appartment đó. Mà đâu phải là mình sở hữu thật đâu, những ngày mình ko ở đó thì họ cho ngừơi khác vô ở. Vậy đó, nếu ai mua thì thật là bị lừa rồi. Hiện tại tiền ko có ăn lấy gì mua mấy thứ xa xỉ đó mà phải tốn tiền nhiều vậy chớ, chỉ tổ nuôi thiên hạ mập thôi hà

Phía bên trong Water Park

Jan-029.jpg picture by ngoan_album

Bãi biển, mà Mẹ Lina nghi chỉ là hồ lớn thôi

Jan-034.jpg picture by ngoan_album

NGay bãi biển có chỗ playground cho con nít chơi nữa

Jan-038.jpg picture by ngoan_album

Jan-021.jpg picture by ngoan_album

Jan-026.jpg picture by ngoan_album

Jan-032.jpg picture by ngoan_album

Có mini Golf và hồ bơi nữa. hehehe....nếu có thật nhiều tiền, Mẹ Lina chẳng thà về VN mua nhà ở đó sứơng hơn mua mấy thứ này mà mình chả thực sự sở hữu nó.

Chúc mọi người 1 năm mới tràn đầy hạnh phúc. Nhà Lina sẽ đi lên St. Louis vào thứ 2 tuần tới, nghĩa là Tết đó. Giờ đến lúc đó nếu có dịp và nhớ Lina thừơng nói gì vui vui thì Mẹ sẽ post lên.

Thứ Năm, 15 tháng 1, 2009

Hình Noel của Lina (January 14, 2009)

Sao mà sang năm mới Mẹ lại không có thời gian để update tình hình của Lina gì hết à. Đã gần 1/2 tháng của năm mới rồi mà Mẹ vẫn chưa chịu post hình Lina như đã hứa với mọi ngừơi. Mà thú thật là dạo này Mẹ đi làm thừơng xuyên, ít ccó dịp chứng kiến những việc Lina làm hay nói. Cho nên ít có hình của Lina lắm. Lại thêm Lina tuổi con khỉ nên rất là nhanh như sóc. Không tài nào Mẹ chụp đựơc hình cho Lina ra hồn cả. Thôi thì có chừng nào khoe chừng đó vậy. Toàn bộ hình Mẹ chụp từ điện thọai của Mẹ vì máy kia chụp ngoài trời thì đựơc mà trong nhà thì.....không ra gì. Chụp 10 tấm chỉ đẹp tàm tạm đựợc có 1 tấm thôi hà. Nhưng giờ máy kia Ba Mẹ lại quên mang vô nhà rồi. Thôi thì hôm nào rãnh lại post hình trong máy đó nha cả nhà. Giờ thì chỉ có vài tấm hình hôm Noel chụp khi Lina mở quà, và vài tấm xuống nhà Thắng chơi thôi. Cả nhà thông cảm nha.

Image065-1.jpg picture by ngoan_album

Image071.jpg picture by ngoan_album

Image072-1.jpg picture by ngoan_album

Image073.jpg picture by ngoan_album

Image076.jpg picture by ngoan_album

Image077-1.jpg picture by ngoan_album

Image084.jpg picture by ngoan_album

Image087.jpg picture by ngoan_album

Image088.jpg picture by ngoan_album

Image089.jpg picture by ngoan_album

Image069-1.jpg picture by ngoan_album

Image070.jpg picture by ngoan_album

Image051-2.jpg picture by ngoan_album

Đây là Lina's favorite car. Mỗi lần đi ngang Lina phải leo lên xe ngồi tí mới đi. Còn nếu mà tới thấy có ngừơi đang chơi là ....đứng ngó rồi tiếc hùi hụi, ngậm ngùi đi chơi xe khác.

Image025-3.jpg picture by ngoan_album

Image006-5.jpg picture by ngoan_album

Ai quin ----> I win!

Image011-5.jpg picture by ngoan_album

Image022-5.jpg picture by ngoan_album

Hôm qua Mẹ đi làm về, đang nấu ăn thì Ba Lina kiếm cái nắp đậy cho hủ đậu phụng. Lina nói

-Don't worry Ba! I will find the cover for you. ----> Đừng lo ba, con sẽ tìm cái nắp cho Ba ( dịch ra cho dì Giang đọc để khỏi nhức đầu dịch)

Hôm nay thì khi đi chơi vì ngoài trời lạnh nên Ba Mẹ lại quyết định cho Lina vào trong playground trong mall chơi, nơi Lina thừơng chơi để chơi vì cả tuần Mẹ đi làm Lina không đựơc đi đâu cả, chỉ quanh quẩn trong nhà thôi. Vậy là đến chỗ mấy chiếc xe Linađoòi chơi. Mẹ nghĩ như mọi hôm Lina không cần phải bỏ tiền vào để cho xe chạy. Chỉ lên xe và xoay tay lái thôi. Nào ngờ Lina muốn xe chạy. Lina hỏi Mẹ

- Do you have coins Mama?

- Không Mẹ không có coins.

-Over there! Lina chỉ vào cái máy mà ngừơi ta để gần đó để mình có thể bỏ tiền giấy vô đó rồiđôổi ra coin đó. Mẹ nhìn Lina như thế này và nói

- Mẹ không có tiền nên không thể lấy coins trong đó cho con đựơc.

- Ba? Ba? Lúc này Ba Lina đi restroom gần đó. Ý Lina kêu Ba để hỏi Ba có tiền không.

Khi Ba ra, Mẹ kể cho Ba nghe, Ba lại nói cho Mẹ nghe thế này

- Do you have coins, Ba?

-No, I don't have any coins.

- Do you have money? ( ý là tiền giấy, vì lọai này có thể bỏ tiền giáy vào và chơi đựơc, không cần phải có coins mới chơi đựơc. Ba Lina quá ngạc nhiên vì....không hiểu Lina học ở đâu mà lại hỏi như vậy)

Lina không chịu ăn cơm với bất cứ thức ăn gì Mẹ làm, ngọai trừ cơm trắng với xì dầu. Hôm qua Mẹ nghĩ ra 1 kế, nấu mì dạng ít nứơc làm như mì xào nhưng mềm hơn và nêm nếm nhạt đi tí, rồi bỏ xì dầu vào trộn cho vừa ăn. Dút cho Lina ăn, mới thấy Lina đã lắc đầu, quay đi chỗ khác. Nhưng Mẹ nói con ăn thử đi, ngon lắm. Ăn vô 1 miếng Lina chịu ăn đựơc hơn 1/2 chén. Làm Mẹ mừng hết lớn luôn. Ăn cơm với xì dầu, bún với xì dầu, bánh mì với xì dầu.

- Ai dóp xì dầu! ----> I love xì dầu.

Lina không biết xì dầu bằng TA, Mẹ thì nói cho Lina biết bằng TV nên Lina trộn cả 2 thứ tiếng thành 1 câu " hòan chỉnh"

Sáng nay, Mẹ hỏi,

-Hôm nay Mẹ không đi làm, Mẹ ở nhà với Lina. Lina muốn đi đâu?

- blah..blah...SHopping!

- Lina muốn ăn gì?

- Uhm...uhm....uhm......im lặng ( vì Lina không muốn ăn chỉ muốn uống sữa thôi hà)

Thôi linh tinh hoài trể rồi, Mẹ phải đi ngủ mai còn xem thời tiết có ấm lên không để cho Lina đi park chơi đạp xe và chơi banh nữa. Chào cả nhà nha. Chịu khó xem hình xấu vậy nha.

Chủ Nhật, 11 tháng 1, 2009

Entry đầu năm có gì lạ? (January 10, 2009)

Lâu lắm rồi Mẹ không viết gì cho Lina cả. Từ năm ngoái tới năm nay lận. Mọi ngừơi ai cũng quan tâm tới Lina và gia đình Lina nhưng dạo này Lina càng lớn càng hư, lúc nào cũng muốn có bạn chơi cùng. Không chịu chơi 1 mình nữa. Nhất là sau khi Mẹ đi làm về, vừa vô tới cửa Lina đã chạy nhào tới, ôm chân rồi ôm dính luôn, không chịu thả ra, làm Mẹ phải 1 chân rê tha Lina đi thay đồ. Lina bám vô thì khỏi sợ té đi. Rất chặc nha. Vậy nên Mẹ ít có thời gian để vô viết blog cho Lina nữa. Hứa với mọi ngừơi rằng sẽ update hình của Lina, nhưng hôm nay không biết Mẹ sẽ thực hiện đựoc lời hứa không nữa. Thôi thì tới đâu thì tới ha mọi ngừơi. Mong cả nhà thông cảm. Nhân đây Mẹ Lina cũng rất cảm ơn mọi ngừơi đã quan tâm tới Lina và gia đình Lina.

Kể chuyện Lina tí, chung quanh vấn để ngôn ngữ và tập nói thôi. Từ giờ trở đi Ba Mẹ phải thật cẩn trọng nói từng lời. Vì Lina giờ là con két trong nhà mà cũng là con vẹt luôn. Con két thì mọi ngừơi biết vì sao rồi. Miệng bi bô suốt ngày, nói, hát hét... Con vẹt? Đúng vậy, Lina bắt chước rất nhanh.

Trứơc đây Lina chỉ nói:

- Mama ( Ba)! careful, You fell down, You hurt

Bây giờ thì có upgrade tí chút

- Mama ( Ba)! careful, You fell down, You hurt yourself!

Rồi 1 hôm lúc đang ăn Lina làm rớt cái muỗng xuống đất Mẹ cúi xuống lựom cho Lina. Lina buột miệng

- Go Mama, Go!

Cả Ba và Mẹ đều không thể nín cừơi đựơc. Vì Lina vừa la vừa đưa 1 tay giơ lên cao, theo kiểu I win, I win.

Rồi mới đây, khi Ba Mẹ đang nói chuyện, Ba đùa với Mẹ, Mẹ đuối lí hay là Mẹ chỉ ko muốn theo chiều câu chuyện của Ba nên Mẹ nói

- Whatever!

Vừa dứt lời Ba Mẹ đều nghe Lina nói

- whátchevờ

Wow, wow....Lina ơi bắt chứơc nhanh vậy?

Khi Mẹ gọi Lina vô phòng, Lina nói

- I'm coming!

Lúc nãy cho Lina ngủ, 10 phút sau nghe tiếng Lina la trộn lẫn trong tiếng tivi, nên Ba Mẹ ko biết là Lina đùa hay bị gì. lât đật cả Ba và Mẹ chạy vào xem Lina có sao không. Lina nằm đó Ba hỏi

- Are You OK?

- Hắc xìiiiiiii! Lina trả lời

Mẹ nói

- Xạo.

- I'm sneezing! ( Mắt Mẹ mở to thế này)

Mẹ không ngờ Lina biết cả chữ Sneezing nữa.

Lina trứơc đây không thích ngồi yên cho Mẹ đọc trủyện cho nghe đâu. Từ hồi có 1 cuốn sách "Dora goes for a ride" thì Lina. Đọc vài lần thì hình như Lina nhớ nội dung, nên có đoạn Mẹ dừng lại, Lina tự nói từ thiếu trong câu Mẹ bỏ xót. Rồi 1 hôm Mẹ thấy Lina lật sách và tự đọc. Theo dỏi, Mẹ thấy Lina có noi1 vài từ mà đúng là trong truyện có nói tới.

Rồi từ đó Lina chỉ thích mỗi cuốn sách đó thôi. Mẹ có cố đọc sách Tiếng Việt ( điểm mạnh của Mẹ) cho Lina nghe, vừa luyện cho Lina ngồi yên nghe, vừa luyện cho Lina hiểu chuyện....nnhưng không hề có sách TV nào Lina chịu ngồi yên để nghe Mẹ đọc hết cuốn cả (). Rồi hôm nay Ba lại mua cuốn sách khác về Dora cho Lina nữa. Mẹ về nhà, nấu ăn xong, Lina khoe Mẹ cuốn sách, Mẹ nói có muốn Mẹ đọc cho không?

Yeas!

Mẹ đọc cho Lina đựơc vài trang thì có phone gọi cho Ba, Mẹ con Lina lại ngồi gần phone nên trả lời phone dùm Ba. Gặp ngừoi bạn Việt của Ba nên nói vài câu. Trong khi chờ đợi thì Lina tự lật sang trang khác và....tự đọc. Thấy hình nào quen, Lina tự hco ra lời thọai. Vậy là đến đọan Swiper the Fox xuất hiện. Lina tự đưa tay ra và nói

- Swiper, no swiping! Swiper, no swiping!....

Mẹ mới mua cho Lina 1 đôi giày màu đen có vài trái tim màu hồng nhỏ gắn trên giày. Bên trong rất êm. Nên Lina rất thích mang giày. Vậy là 1 hôm tự Lina mang giày vô, đúng bên. và gắn dây vô xong chạy đi khoe. Dựơc khen là giỏi hay là tại thích mang đôi giày mà từ đó Lina ngày nào cũng mang giày đi trong nhà. Ngay cả nhảy lên giừơng ngủ luôn. Mẹ nói không dựơc mang giày lên giừong

-Ô chê Mama!

Mẹ kêu

-Lina ơi!

- Yes? Mama

Mẹ nói

- Dạ chớ

- Dảiiiiii!

- Lina có thưong Mẹ không?

- Xương dắm!

Ôi nhiều chuyện linh tinh về Lina lắm. Mẹ viết lại do Mẹ chưa già mà lẩm cẩm nên sợ quên. Viết lại cho nhớ.

Nhưng giờ trễ rồi, lại chưa thể post hình khoe cả nhà đựơc. Lại hẹn cả nhà hôm khác vậy. Hình đã có sẵn trong máy, nhưng.....chưa post lên web đựơc. Cả nhà thông cảm nha.