Chủ Nhật, 28 tháng 10, 2007

Lina at Playground, October 25, 2007

Thứ 5 vừa rồi Lina được Mẹ cho tới play where (?!play ground?!) trong mall để chơi với mấy bạn nhỏ. Mẹ tò mò muốn coi Lina có nhát không, hay là lao vào chơi với các anh chị, các bạn. Đây là lần đầu tiên Lina được chơi chung với các bạn nhỏ chưa hề biết mặt trước đó. Thoạt đầu Lina hơi nhát, cứ đứng nhìn mọi người chơi, sau đó cũng đi ra đi vô, và cuối cùng thì là cái slide show này đây. Mời mọi người cùng chơi với Lina nha. Slide show này Mẹ Lina chịu thua không biết phải làm sao nữa, nếu không coi được mời mọi người nhấn vào đây để coi nha.

Slide show for October, 2007

Hôm nay Mẹ lười load hình bên photobucket nên làm 1 slide show cho Lina, hình chụp trong tháng 10. Vẫn còn nhưng 1 show chỉ dược có chừng đó thôi.. Hôm nào Mẹ rãnh sẽ làm tiếp cái khác cho Lina nha.

Thứ Tư, 24 tháng 10, 2007

Hành trình đi PV!

Cho tới giờ Mẹ Lina mới dám gở cục gạch đi. Số là vầy sáng ngày 23 Ba Lina đi làm về, vừa vô tới nhà thì biểu Mẹ Lina đi thay đồ để đi PV. ( Ba Lina đi làm quên mang cell phone nên không thể gọi cho Mẹ Lina chuẩn bị trước). Ngạc nhiên tại sao ngay bây giờ, Mẹ Lina thắc mắc, Ba Lina không nói, cứ nói là đi chuẩn bị để PV. Té ra là sau khi hết giờ làm việc Ba Lina lên thẳng HR và hỏi tại sao Mẹ Lina vẫn chưa nhận phone gọi PV lại. Họ nói là đưa Mẹ Lina lên PV hôm nay, bất cứ giờ nào trong ngày.
Thế là a lê hấp Mẹ Lina chạy đi chuẩn bị trong khi Ba Lina vội vàng ăn gì đó vì quá đói bụng. Trên đường đi gần đến nơi thì từ đằng sau thấy police quay đèn ( Mẹ Lina nghĩ mình đâu có speed mà stop mình, hay là mình ko có duyên làm chỗ này nhỉ, 1 việc hoàn toàn ko hề cần tới chất xám, chỉ cần cẩn thận là tốt rồi). Hú hồn, Ba Lina chạy xe chậm lại, và chiếc xe police chạy sang lane kia để stop xe đằng trước. Làm Ba Lina cũng lo sợ và hỏi mình làm gì?
Đến nơi thì thấy bà manager mà đã hứa sẽ cho Mẹ Lina job ( đây cũng là lần đầu tiên Mẹ Lina có dịp quan sát bà ta, nhìn bà ta giống như là lesbian, vì bà ta đi cái tướng giống lắm lại trang phục và tóc cũng giống nữa........) cũng đang ở đó. Người thư kí của HR nói là ngồi chờ chút bà ta sẽ PV...Ngồi xuống bàn đợi thì 5' sau thì bà ấyđến và nói là sẽ có người khác PV mẹ Lina, người đó đang đến. Trong khi bà ta đứng 888 với người thư kí ( note: người thư kí này cũng cỡ 50+ tuổi rồi). Mẹ Lina nói với Ba Lina có khi nào bà ta không muốn hire Mẹ Lina job nên đẩy sang cho người khác PV để Mẹ Lina không complaint bà ta với cấp trên ko? Ba Lina nói chờ xem thế nào, ( Ba Lina cũng nghi điều đó). Cuối cùng thì người đó cũng đến, thấy có vẻ vội vàng, và đúng là PV Mẹ Lina vội vàng như khi đến vậy. Bà ta xin lỗi là lần trước bắt Mẹ Lina đợi. Vì bà ta có meeting và khi ra thì nghe message mới biết là có Mẹ Lina đợi để được PV.....Cuối cùng thì bà ấy nói Mẹ Lina sẽ được train ở đâu, bao lâu, luong bao nhieu, ....Nhưng Mẹ Lina vẫn chưa tin là mình có việc cho đến khi bà thư kí bảo ngày hôm sau lên làm 1 số thủ tục khác nữa...và ngày hôm sau, sau khi hoàn tất mọi thủ tục thì Mẹ Lina mới dám chắc là mình được hire ( không tự hào vì công việc mà chủ yếu là được đi làm thôi). Mãi tới hôm nay Mẹ Lina mới dám post vì cũng cái tính quá cẩn thận sợ không được mà báo trước thì.....xấu hổ quá). Ba Lina liền nói (sau khi hoàn tất mọi thủ tục ) với Mẹ Lina: " Welcome to miserable!"
Cực khổ 1 điều hơi xấu hổ chút là hàng ngày Lina thức dậy khoảng gần 9 giờ, nên Mẹ Lina cũng được ngủ tới lúc đó mới dậy. Vậy mà 3 ngày đầu tiên phải thức dậy lúc gần 5 giờ sáng lận, không được nằm nướng nữa rồi. Nhưng bù lại được đi làm là vui rồi. Sau đó thì không biết Mẹ Lina được làm vào giờ nào nữa. Sớm nhất là 7:15' và ca trễ nhất bắt đầu vào lúc 9 giờ sáng.
Ngàyđầu tiên Mẹ Lina sẽ bắt đầu được training và cũng bắt đầu được tính trả lương là ngày 29-10 này rồi.
Sau cùng Mẹ Lina vô cùng cảm ơn cô Ái My, cô Rồng nhỏ, Mẹ Bichvo, Mẹ em Bảo Như, Mẹ bạn Khánh tẹt, Mẹ em NL, Cô Táo xanh, Mẹ em Small Tiger rất nhiều, đã an ủi, khuyên nhũ Mẹ Lina..

Thứ Ba, 23 tháng 10, 2007

Chán, chán, và chán quá đi!!!!

Bực mình quá, viết rất nhiều, bây giờ mất hết trơn. Mạng gì chuối quá hà. Thôi thì viết lại, nhưng chắc là không được như cũ rồi.
Lại thêm 1 ngày mới trôi qua, vẫn không nhận được phone gọi hẹn PV lại. Mẹ Lina buồn quá đi. Xấu hổ nữa. Xấu hỗ vì nhờ Bà Ngoại sang chăm Lina cho Mẹ Lina đi làm. Mà đã gần 1 tháng Bà Ngoại qua rồi mà Mẹ Lina vẫn ko biết khi nào mới được đi làm đây.
Chuyện là vầy:
Mẹ Lina ko chịu nỗi khi phải ở nhà hoài mà gởi Lina đi nhà trẻ thì thấy tội Lina, trong khi Ba Lina không muốn gởi Lina cho người khác chăm vì Lina ăn uống khó khăn, chậm. Không ai đủ kiên nhẫn chăm cho Lina ăn bằng Mẹ. Nhưng vì Mẹ Lina stress quá nên Ba mới đồng ý cho Mẹ đi làm.
Ba Lina nói nếu muốn Ba Lina có thể xin cho Mẹ Lina đi làm chỗ Ba Lina đang làm. Nhưng vì việc part-time, lại trả lương ít nữa. Mẹ Lina đồng ý liền vì làm việc lương thiện ít nhiều tiền gì cũng được cả.
Hôm đó cách đây 2 tháng Ba Lina có nói chuyện với bà manager của department đó là muốn xin việc cho Mẹ Lina ( trả lương ít nên luôn cần người). Ba ta nói là nếu Mẹ Lina biết đi và biết nhai chewing gum thì bà ta sẽ hire. Quá chắc chắn là sẽ có việc ngay. Mẹ Lina liền gọi điện thoại nhờ Bà Ngoại Lina sang chăm Lina dùm vài tháng trước khi Lina biết đi vững vàng và biết đâu biết nói thì Lina sẽ đi nhà trẻ ( không biết cái chốn khỉ ho cò gáy này có chỗ nào nhận bé dưới 2 tuổi ko nữa). Bà Ngoại Lina hiểu là Mẹ Lina muốn đi làm, và cũng vì thương Lina là đứa cháu duy nhất ở quá xa bà con, ông bà, cậu, dì, anh chị em họ, nên đồng ý sang giúp 1 thời gian. Vậy mà bà Ngoại sang gần 1 tháng rồi Mẹ Lina vẫn chưa biết khi nào mới được đi làm.
Chờ đợi lâu quá không thấy gì, MẸ Lina hỏi Ba Lina tại sao không thấy ai gọi PV vậy. Ba Lina đã gặp và hỏi bà manager đó. Bà ấy nói rằng bà ta không tìm ra đơn của Mẹ Lina apply. Ba Lna có để lại thông tin cho bà ta kiếm. Nhưng lại vẫn ko thấy gì. Ba Lina lại đi hỏi người bạn và cũng là sếp của Ba Lina hỏi dùm tại sao. Và đến 1 hôm, Ba Lina thấy bà ta ( sau 1 time nghỉ vacation) và hỏi tiếp. Ba ta bực mình trả lời rằng ( nguyên văn): Listen! Your wife will have a job. I'm really busy now, leave me alone!
Ba Lina vẫn chờ, vẫn ko thấy gì. Lại lên thẳng trên HR ( Human Resource) hỏi tại sao. Gặp người director của HR, bà ấy hứa sẽ in cái đơn của Mẹ Lina và đưa cho bà manager để sắp xếp lịch PV cho Mẹ Lina. Vậy là cách đây đúng 2 tuần Mẹ Lina nhận được phone hẹn PV cho ngày thứ tư ( chỉ có ngày này thì bà manager đó mới rãnh và PV được thôi). Cuộc hẹn là 11.am.
Mẹ Lina háo hức chuẩn bị đi PV. Lên tới HR thì vẫn sớm. Người ở HR gọi vào department đó báo là Mẹ Lina đã lên tới. Bà manager hôm đó không PV được vì đang have dinner với khách hàng. Bà ấy có chỉ định người khác PV Mẹ Lina. và Mẹ Lina ngồi chờ, chờ hoài vẫn không thấy ai. HR lại gọi vào thì cho biết là người đó đang bận giải quyết 1 số việc gấp. Sẽ tranh thủ sang PV. Chờ mãiđến hơn 1 hour vẫn chưa thấy ai. Ba MẸ Lina quyết định đi về. HR xin lỗi và nói sẽ gọi hẹn PV lại sau....và đến hôm nay là gần 2 tuần kể từ ngày Mẹ Lina bị cho leo cây vẫn chưa nhận được phone hẹn lại.
Lí do Mẹ Lina xấu hổ vì quá chắc chắn sẽ có việc ngay. Xấu hổ vì mọi người luôn hỏi khi nào đi làm? Đi làm chưa.....Căng thẳng không biết khi nào mới được đi làm...làm mẹ Lina không ngủ được chút nào cả. Người lúc nào cũng như đi trên mây, mơ mơ,màng màng....
Note: Cty này là do người Indian ( người Mỹ gốc, thổ dân...) làm chủ nên họ có quyền làm gì thì làm, nhà nước cho họ quyền ưu tiên muốn làm gì tùy họ. Thế mới khổ chớ.

Sẵn nói luôn hôm nay ngày 22-10 Lina đi được nhiều rồi. Đi lung tung trong nhà, và Lina đã tự đánh răng rồi. HÔm nào Mẹ Lina cảm thấy thoải mái đầu óc sẽ post hình Lina đánh răng cho mọi người coi ( Mẹ Lina muốn ghi lại ngày thôi).

Chủ Nhật, 21 tháng 10, 2007

Đi shopping với Bà Ngoại và Ba Mẹ.

Lina đang mệt vì bịnh, nằm coi Tivi thoải mái quá ha.
002.jpg picture by ngoan_album

Đi shopping ở outlet mall với Ba, Mẹ và Bà Ngoai.
007.jpg picture by ngoan_album
Có ai đi xe lửa với Lina không? Xe chuẩn bị xuất phát nè!
018.jpg picture by ngoan_album

HÌnh này Mẹ chụp hôm nay khi Lina quá đói vì không được ăn gì nhiều. Mẹ cho vài hạt cereal mà ăn ngấu nghiến, nhanh ơi là nhanh, cầm trên 2 tay, bỏ 2 tay vô miệng 1 lần luôn.
040.jpg picture by ngoan_album
Lina làm như mẹ bỏ đói Lina lâu lắm rồi vậy, hình chụp khi Lina đang đợi Bà Ngoại cho thêm cereal nè:
043.jpg picture by ngoan_album

Lina đang coi DVD của Bà Cố Lina ở VN.
039.jpg picture by ngoan_album
Tác phẩm giúp Ba "dọn dẹp" cho sạch của Lina nè

036.jpg picture by ngoan_album

Con tự đi qua Mẹ mà ko cần ai biểu nè

030.jpg picture by ngoan_album
Ba ơi, mình thi coi ai bày ra nhiều hơn nha Ba. COn sẽ thắng Ba cho coi.
025.jpg picture by ngoan_album
Buồn quá đi, phải ôm cái máy dĩa của mình mới nghe nhạc được ( Lina chỉ nghe mấy bài nào thích thôi, còn không là cho fast forward hết)
023.jpg picture by ngoan_album
Lại thêm 1 chiếc xe nữa, có ai đi shopping với Lina không?
020.jpg picture by ngoan_album
Ai mua cà lem hông......? Cà Lem Lina ngon lắm đó!
012.jpg picture by ngoan_album
Bán cà lem xong rồi thì đi máy bay về nhà không thôi Ba Mẹ trông. nhưng vì máy bay hết xăng rồi nên Ba không cho bỏ hình lên.


Lina đi chơi mall với Ba Mẹ và Bà Ngoại. Hôm đó Lina được Mẹ mua cho 1 cái quần $1, Mẹ thì được 1 cái áo thun $0,43 ( off 95%).
Chúc mọi người 1 tuần mới vui vẻ nha. Lina cảm ơn mọi người quan tâm tới Lina, Lina sẽ cố gắng ăn uống để mau bớt bịnh.


Thứ Bảy, 20 tháng 10, 2007

Lina lại đươc lên trang nhất!

Mong mọi người thông cảm, đừng trách Mẹ Lina đã cho hình Lina lên thi 2 lần. Mẹ Lina muốn coi với 2 tấm hình khác nhau thì mọi người sẽ vote cho Lina bao nhiêu phiếu. Và đúng hơn hết thì cũng muốn khoe hình con là chính thôi. Vậy mà hôm nay Lina lại đươc lên trang nhất lại rồi.

Cũng kịp lúc Lina mới đi BSi về hôm qua, sau 4 ngày ăn vào là trớ ra. Mẹ sợ quá bắt Ba làm hẹn đi BS. Cũng may là sau khi nghe triệu chứng của Lina, người receptionist sắp xếp cho Lina được gặp BS cùng ngày. BS nói may là Ba Mẹ đưa Lina đi sớm vì nếu để lâu thì sẽ nguy hiểm hơn. BS nói Lina bị một loại virus( flu...something like that, all year round) trong bao tử, nhưng hiện tại dạng virus nàymới bắt đầu ở cổ họng thôi. Nếu để lâu sẽ xuống bao tử. Thêm vào đó Lina bị ears infection ( nhiễm trùng tai) giai đoạn 1 từ triệu chứng virus ở cổ họng của Lina. Bốn ngày trước, cứ ăn được chút xíu rồi chơi, sau đó cho Lina ăn thêm cái gì chút nữa thì là ói ra hết, khó khăn lắm Lina mới ăn được 1 muỗng thức ăn vậy mà ói ra hết. Mẹ sợ Lina ngán cháo, Mẹ nghiên cứu nấu các loại thức ăn khác cầu mong Lina chịu ăn, không ngậm nhưng vẫn không ăn thua. Chỉ ăn vài muỗng rồi sau đó lại ói ra hết. Bác sĩ bảo Lina không được ăn gì nhiều hết, chỉđược ăn cháo, khoai tây nghiền, bún, phở...nhưng chi ăn không thôi, không được ăn với rau hay gì hết. Còn sữa thì phải uống sữa đậu nành thôi.

Hôm nay, Mẹ cho Lina ăn phở bò, không thịt bò. Lina ăn được muỗng nào là Mẹ mừng muỗng đó. Lại không dám ép Lina ăn thêm nữa, Mẹ sợ lắm sợ ăn gì bậy vào thì sẽ bị ói ra nữa. Ơn Trời, hôm nay Lina không ói, nhưng uống sữa thì không được nhiều. Lina rất ngoan, không đòi hỏi gì, Mẹ cho bú sữa gì là bú sữa đó, không chê, chỉ có cái không thích thì không uống nhiều thôi. Với lại Mẹ cũng không dám ép Lina uống thêm sữa.

Mọi người khen Lina tí đi. Lina ói vậy mà vẫn chơi bình thường, không la rầy gì hết. Bị sốt cũng không khóc nhè ( trộm vía).... Lina chỉ hơi mệt nên không được active như lúc khỏe thôi, nhưng active cũng ko ít. Thôi tới giờ Lina đi tắm rồi. chút nữa nếu có time Mẹ Lina sẽ bonus vài tấm hình Lina đi chơi.

Thứ Tư, 17 tháng 10, 2007

Đi chơi cuối tuần!

Ba Mẹ cho Lina đi dạo trong mall, mẹ tưởng Lina không thích chơi xe, Mẹ thử cho Lina ngồi vào xe. Lina thấy đèn chớp chớp rồi cầm tay lái xoay xoay lái xe. Đến lúc phải đi Lina không chịu đi cứ đòi ngồi đó chơi. Lần đầu tiên Mẹ ngạc nhiên thấy Lina phản đối Mẹ.. Từ dạo bà Ngoại sang chơi, Lina bắt đầu biểu lộ "tính xấu" của mình khi biết ngoài Ba thì còn có bà Ngoại bênh Lina. Lina nhỏng nhẽo khóc dai hơn trước, mỗi lần ăn thì mất nhiều thời gian hơn trước, và có hôm không ăn được muỗng cháo nào hết. Gần đây Lina cứ trớ thức ăn ra hoài thôi. Mẹ không biết phải nấu món gì cho Lina ăn nữa.
Bà Ngoại ơi con muốn về VN với Ngoại, cho con vô đây để về cùng Ngoại nha!

sept1006.jpg picture by ngoan_album

Dì Giang ơi, con mang giày dì mua với bộ đồ này có hợp không?
Oct2007.jpg picture by ngoan_album
Bà Ngoại đang dặn dò con đi chơi cho ngoan, không được hư nha!
Oct2013.jpg picture by ngoan_album
Thấy con có giống "Hòn Hậu" không?
Oct2023.jpg picture by ngoan_album
Ba Mẹ mới tậu chiếc thunderbird cho con nè. Con thích lắm!
Oct2029.jpg picture by ngoan_album

Lina đang lái xe Ford thunderbird nè:

Thứ Ba, 16 tháng 10, 2007

Mình là ai?!

Thật là không biết dạo này Mẹ làm sao nữa, người cứ bần thần, không có cảm giác mình đang sống hay chết, nằm mơ hay thức nữa. Người sao như là ko hề tỉnh táo chút nào cả. Mỗi lần muốn nói gì thì không làm sao nói cho người khác hiểu ý mình, toàn làm hiểu lầm không thôi. Tại sao vậy? Chuyện gì đang xảy ra đây?
Từ khi bà Ngoai Lina sang chơi, Mẹ Lina muốn đi làm rồi. Nhà thì xa khu vực mà Mẹ Lina có thể xin việc dễ dàng vào thời điểm này, chỉ có mỗi 1 chỗ may ra có thể kiếm được 1 việc gì làm. Mẹ Lina không thể ở nhà hoài cho dù thu nhập của Ba Lina có thể đủ lo cho cả nhà. Nhưng là người sensitive, Mẹ Lina không muốn phụ thuộc vào ai. Ba của Lina đã nhiều lần nói không ai chăm con mình chu đáo bằng mình, cho dù biết và hiểu như vậy nhưng Mẹ Lina vẫn muốn đi làm. Và mặc dù muốn đi làm nhưng vẫn lo cho Lina không quen vời baby sitter. Vừa lại lo baby sitter sẽ không chịu khó chăm cho Lina như Mẹ, sẽ không chịu khó cho Lina ăn hàng giờ như Mẹ Lina. Tất cả các thứ đó làm Mẹ Lina phải nhở bà Ngoại sang để chăm Lina cho Mẹ Lina được đi làm. Cho đến khi Lina biết đi, hoặc nếu khá hơn biết nói thì có lẽ sẽ gởi Lina đi học. Mà toàn bộ mọi nguoi72 cho rằng bà Ngoại Lina sang chăm Lina thì Mẹ Lina đi làm sẽ có tiền cho Ngoại mang về ( Ước gì Mẹ Lina giỏi giang, làm dược nhiều thật nhiều tiền). Mẹ Lina cũng muốn lắm, nhưng nếu đi làm thì cũng không thể nào đưa hết toàn bộ số tiền mình làm ra cho Ngoại được. Mọi người cũng biết, vợ chồng mà, có tốt lắm thì cũng ko thể làm vậy được. Còn phải phòng cho mình về sau và mình cũng cần sự tôn trọng của chồng nữa. MẸ Lina không biết phải làm sao hết, buồn quá đi. sao nhiều pressure quá hà, khó nghĩ quá đi. Mẹ Lina đang chờ gọi PV chổ ba Lina đang làm. Lương sẽ rất ít, nhưng được đi làm là tốt rồi, nếu họ gọi. Cầu mong cho họ gọi càng sớm càng tốt (note: đã gọi 1 lần rồi, nhưng Mẹ Lina bị cho leo cây, vì người PV phải giải quyết việc ko thể PV được, hẹn sẽ gọi lại, chưa thấy gọi, Mẹ Lina không thể ngủđược gần 2 tuần nay rồi)

Thứ Tư, 10 tháng 10, 2007

Thu nghiem

American baby da dua Lina len trang bia` ne`. Toan bo magazine noi ve Lina thoi.

Bien tap trang bia`: Ba va` Me

Chủ Nhật, 7 tháng 10, 2007

Thứ Bảy, 6 tháng 10, 2007

Trinh dien do dep de!

Qua` Lina nhan duoc tu may cau may di o VN cho Sinh Nhat Lina ne`: COn xin cam on may Cau, Mo, May di`, may bac' ( chong cua may di) va nhat la di G da goi do cho con, con thich lam do)

Truoc tien la nhay vo cai vali cua Ba` Ngoai choi da. Di G co thay con mang doi giay moi di G mua cho con khong?

sept1006.jpg picture by ngoan_album

Den con sau di` G mua cho con de nhat' Me. con ne`

sept1002.jpg picture by ngoan_album

Con mo hang do moi di xuong di Kim choi do.

sept1023.jpg picture by ngoan_album

Coi con gi` trong thung` khong mang ra choi het luon di Thang oi.

sept1028.jpg picture by ngoan_album

Thang la em ho cua Lina nhung lon hon Lina 2 tuoi nen Thang nhuong cho Lina choi, Thang kiem cai khac' choi hihihi....

sept1033.jpg picture by ngoan_album

Moi dau thi con` dang` hoang` ngoi choi.

sept1042.jpg picture by ngoan_album

Sau thi` : "thoi vo giua ngoi cho chac an, lay duoc het cac thu"

sept1041.jpg picture by ngoan_album

Tiep tuc trinh dien do dep ne`

sept1045.jpg picture by ngoan_album

Lai 1 bo khac' nua, suot ngay` Me cu bat minh` lam` nguoi mau chup hinh` hoai` a`

sept1064.jpg picture by ngoan_album

Chup hinh` thi` phai cam gau bong len nua moi dung dieu cho,

sept1074.jpg picture by ngoan_album

Lai chup hinh nua, thoi lan nay` minh` gia do` lo di.

sept1080.jpg picture by ngoan_album