Thứ Sáu, 25 tháng 4, 2008

Lina đi máy bay

Từ sau khi Lina cùng Mẹ và Bà Ngọai bay từ Việt Nam sang đây lúc Lina chưa tròn 3 tháng tuổi. Tới bây giờ 20 tháng tuỗi Lina đựơc Ba và Mẹ cho đi máy bay nội địa từ Dallas sang St. Louis để thăm bà Ngọai 7, em của Ngọai. Mẹ phải kể từ đầu mới có thể tả hết được. Mẹ book vé vào chuyến đầu tiên trong ngày đúng hơn là chuyến thứ 2 của ngày đó.

Chuyến bay khỏi hành lúc 7:50am. Sáng 5:00 Mẹ dậy, chuẩn bị hết các thứ cuối cùng để đi. Dự tính là sẽ ra khỏi nhà lúc 5:45 nhưng Ba Lina mê ngủ, không chịu dậy lúc Mẹ Lina gọi. Tức quá, 5:30 MẸ bồng Lina dậy. Tội nghiệp Lina ngái ngủ, chả muốn dậy, nhưng Mẹ biết nếu không sẽ trễ. Nên Mẹ ngồi che bóng đèn ko chiếu thẳng vào mắt Lina cho Lina đỡ bực mình khó tính. Vừa thay đồ xong những tưởng Lina sẽ chịu nằm im ngủ tiếp. Không ngờ Lina biết được đi chơi nên Lina tỉnh ngủ ngay. Loay hoay 1 hồi thì cuối cùng cả nhà ra khỏi nhà lúc 6:15. Tính Mẹ Lina đi đâu cũng chuẩn bị rất kỉ, phòng trường hợp chuyện gì xảy ra thì cũng có thứ mà dùng. Nhất là cho Lina. Mẹ mang lỉnh kỉnh toàn mấy thứ snack cho Lina thôi. Đừong từ nhà đến sân bay mất gần 1 hour 30'. Chuyện này nếu bình thường Mẹ Lina sẽ càu nhàu Ba Lina suốt chặng đường cho coi. Vì Ba Lina đầu hôm đi ngủ bảo rằng sẽ nhất định thức dậy lúc 5 giờ. Vậy mà Mẹ Lina đánh thức Ba Lina dậy 2 lần vẫn ko chịu, còn ra vẻ làm như Mẹ Lina làm phiền vậy. Tức quá Mẹ Lina nói Ba Lina cứ ngủ đi. Hai Mẹ con sẽ đi 1 mình ( heheheh...2 Mẹ con sao mà 1 mình được nhỉ?!). Ba Lina sợ quá phải dậy, vì biết Mẹ Lina lên cơn rồi ( cơn gì thì chắc mọi người cũng biết rồi ha, đi máy bay mà ko chịu tranh thủ đi cho đúng giờ nhỡ chuyến bay thì phải đợi chuyến tiếp theo, vài tiếng lận chớ có ít ỏi gì). Tới sân bay là 7:30 chỉ còn 20 phút là máy bay cất cánh. MẹLina muốn phàn nàn lắm, nhưng nghĩ có phàn nàn thì cũng chả làm được gì. Lại làm cho chuyến đi thêm bực mình. Rồi cuối cùng cũgn tìm ra chỗ đậu xe. Cả nhà kéo nhau vào check-in. lật đật vừa đi vừa chạy. Tới cửa check-in là vừa đúng 7:50am. Tới đây mọi người biết chuyện gì xảy ra rồi ha. Trễ....!!!! Chán....! mặc dù máy bay vẫn chưa rời, nhưng họ ko cho mình vao nữa. Biết nói sao giờ. Đành phải đợi 2 tiếng nữa cho chuyếnsau chớ sao. Nói tới Lina, khoảng thời gian từ nhà tới sân bạy, Mẹ cứ mong rằng Lina sẽ ngủ lại. Ít nhất là ngủ 15' thôi cũng được. Vẫn thức, rồi thời gian chờ thì khỏi nói. Lina chạy lung tung trong đó. Nếu khôgn cho đi thì Lina sẽ hét, mà hét thì sợ phiền người ta. Vậy là cả Ba và Mẹ thay phiên nhau chạy theo Lina. Đùa với Lina để Lina khỏi hư, hét....

Đợi mãi đến chuyến 9:50. Lina vẫn ko ngủ. Ba Mẹ tính là sẽ chưa lên máy bay đợi mọi người lên rồi lên sau. Nếu không Lina sẽ quậy ko chịu ở yên 1 chỗ. Nhưng bàn tới bàn lui, thì Ba Mẹ quyết định lên đại, nếu Lina quậy sẽ tính sau. Vậy thì củgn lên. Nhưng ngược lại Lina lại ngoan. Ngồi chơi, không đòi xuốgn khỏi ghế.... Mãi cũng tới lúc máy bay cất cánh sau 30 trễ. Với nhiều lí do giấy tờ làm sai phải làm lại....blah....blah...blah...

Image013-1.jpg picture by ngoan_album ( con cũng biết là ngồi vào ghế thì phải đọc bảng hứong dẫn liền nè)

Maý bay vửa cất cánh là Lina buồn ngủ, Mẹ phải dợi cho máy bay lên hẵn rồi mới sửa cho Lina nằm lên đùi Mẹ ngủ cho dễ. Lina bực nhăn nhó, Mẹ phải nói Mẹ sửa cho con dễ ngủ mà. được 30'. Mẹ lại nói Ba tìm cái áo của Mẹ để Mẹ kê lên cho đầu Lina khỏi mỏi, Ba tìm ko ra, Mẹ phải cựa quậy giải thích....Ba vẫn chưa tìm ra được thì Lina thức dậy vì Mẹ ko ngồi yên thật yên. Nói Lina nằm xuống ngủ lại đi, không có đâu. Con ngủ đủ rồi.

Vậy là lúc đáp xuốgn Lina cũgn ngồi dựa vào Mẹ có vẻ như muốn ngủ lại.

Nhưng chuyến về thì sao? Lina cười đùa mà không hề ngủ chút nào cả. Vì Lina đã ngủ trên tay Mẹ hơn 1 tiếng đồng hồ trong xe rồi mà. Khi đi về lại Dallas thì cả nhà ngồi hàng ghế đầu, Mẹ là người được vào trước. Vậy là Lina nghe cô tiếp viên chào khách vào :" Hi !" Lina nghe cũng bắt chước, nói :" Hi !" với từng người đi ngang qua, làm ai cũgn bật cười. có ngừơi thì lịch sự say Hi lại. Còn khi máy bay chuẩn bị rời Lina lại còn vẫy tay và nói " Bái bai" với người hứong dẫn ở cổng vào. Thật là!!!!!

Mẹ Lina trong chuyến đi cũgn ráng nhớ lấy nước cho Lina uống thường xuyên, nhất là khi cất cánh và hạ cánh. để áp lực của không khí ( áp suất?!) không làm đau tai Lina, hợac nếu Lina ngủ thì Mẹ lấy 1 ngón tay che tai cho Lina, còn tai kia thì áp vào người của MẸ. Đó là kinh nghiệm nói đúng hơn là kiến thức của Ba truyền cho Mẹ.

Bonus thêm tấm hình Lina đi chợ giúp Ba Mẹ nè

Image016.jpg picture by ngoan_album

Lina có giỏi không mọi người? Vỗ tay hoan hô Lina đi nào!!!!

Thứ Năm, 24 tháng 4, 2008

Biết nói sao giờ!

Còn lời bình nào hợp không đây?

Giải thích: Hàng đêm sau khi tắm xong Lina thường uống sữa và đi ngủ. Lần này, vừa tắm xong Lina lật đật nhảy xuống và ra ghế chuẩn bị uống sữa rồi đi ngủ. Bình thường thì Mẹ bồng Lina ra đặt trên ghế và dặn con coi tivi chờ Mẹ làm sữa cho con uống nha. Nhưng lần này Lina đi ra và...tranh thủ thò cái mặt vô khe hở giữa ghế và tường để coi Tivi, làm như Mẹ cấm không cho coi, Lina coi lén vậy. Mẹ không có lời bình. Chỉ xin mọi người đừng cho là Mẹ khắc khe với Lina quá nha

Aprl-4005.jpg picture by ngoan_album

Aprl-4014.jpg picture by ngoan_album

Bonus thêm tấm hình Lina ngồi ị trên tấm đệm (?!) Dora Mẹ mua để dụ Lina tập bỏ bỉm nè. Hôm nay Mẹ phải giả đò ngồi trên đó làm gương cho Lina và nói với Lina là Mẹ sẽ bỏ đệm Dora lên cho con ngồi ị nha. LLina nghe thích lắm, để cho Mẹ bế cho ngồi vào. Mới đầu Lina chỉ tè thôi, Mẹ giả đò im để nghe tiếng nước chảy, và nói với Lina:" Ôi, Lina giỏi quá, Lina tè kìa, hoan hô!" Không hiểu Lina có hiểu không nữa. Rồi Lina đòi ra Mẹ nói con ị luôn đi. Mẹ giả đò nói với Lina là Mẹ phải đi lấy cái này cái kia cho Lina. Thế là Lina ngồi yên và 1 lúc sau cũng ị luôn. Vậy là mở hàng cũng suôn đấy nhỉ.

Aprl-4006.jpg picture by ngoan_album

Những trò nghịch của Lina thì không lời nào tả đựơc. Hay tại "văng" của Mẹ có "G" nên không biết cách, phải chi có Mẹ anh QM blog Người Quen thì có thể giúp Mẹ Lina tả được những trò của Lina nghịch.

Mẹ Lina thì thật cực khổ dạy Lina nói Têếng Việt, nhưng đáp lại thì toàn Eng. Mỗi lần cho Lina cái gì hợac làm giúp Lina cái gì, Mẹ hay nhắc con cảm ơn Mẹ đi. Thấy Lina không nói gì, Mẹ lại sợ Lina không biết nói sao, Mẹ lại nhắc từng tiếng 1,...vẫn im lặng. Mẹ nói lại, con cảm ơn Mẹ chưa? Đáp "Thank chiu". Muốn Mẹ làm gì thì "Please" mà không thưa. Thấy gì làm Lina ngạc nhiên thì " Oh...My...God...!" kéo dài thật dài. Lâu lâu Mẹ kêu " Lina ơi !". Trả lời:" dzãi"......?! mà không chịu nói " Dạ". Lina biết đếm, nhưng nếu đếm cùng Mẹ thì đếm được từ 1-10 nhưng mà cũng skip vài số và phải thật hiểu thì mới biết Lina đang đếm. Không thì ko hiểu Lina muốn nói gì. Cho dù Lina có thể phát âm chính xác. Nhưng vẫn ko chịu nói cho đúng. Còn tự đếm thì : Một, hai...eight..nhai.... Lina coi Dora nên đôi khi cũng hay phát ra 1 câu :" Oh Men!" ?! tất nhiên là không rõ lắm. CHỉ có Mẹ mới hiểu thôi hehehe....Rồi thì hay hát theo tivi....

Có điều này làm Mẹ vui lắm. Lâu lâu Lina chạy tới Mẹ, muốn Mẹ bế lên rồi Lina ôm Mẹ hun, hay nựng Mẹ, như Mẹ hay nựng Lina vậy. Hôm nay Lina nằm xuống sàn, Mẹ biểu đứng dậy, Lina không nghe, Mẹ nói tới lần thứ 3, vẫn chưa chịu đứng lên. Mẹ bực mình đứng dậy cầm tay Lina kéo lên. Lina ôm Mẹ, trong khi Mẹ muốn la Lina, bảo Lina không đựơc nằm xuống sàn, và khi Mẹ bảo đứng lên phải đứng lên liền nha... Mẹ đang nói mới vài chữ, Lina ôm Mẹ hun Mẹ thật lâu. Làm như là con hiễu rồi Mẹ đừng nói nữa. Hay là con yêu Mẹ lắm. Mẹ hết bực mình mà thấy thật vui. Nhưng vẫn nhớ tới nhiệm vụ tranh thủ dạy Lina cái nào hư cái nào ngoan. Nhưng xem chừng Lina chả thèm để ý. Chán quá làm sao đây? Lina khó dạy quá.

Thứ Ba, 22 tháng 4, 2008

Lina bỏ bình sữa

Tranh thủ chuyến đi chơi thăm Bà Ngoại dì của Lina, Mẹ tập cho Lina bỏ bình sữa. Bác sĩ luôn luôn bảo rằng cho khoảng thời gian từ 1 năm tới 18 tháng tuổi là phải bỏ bình rồi. Vậy mà Lina tới giờ này vẫn chưa. Và không biết có phải lí do đó không mà Lina cứ bị ear infection ( viêm tai) hoài thôi, uống kháng sinh hết được 1 thời gian ngắn lại sốt, lại viêm tai....

Mỗi lần đi gặp BS của Lina, hay bị y tá hỏi đã bỏ bình chưa? Câu trả lời muôn thuở của Mẹ vẫn là chưa. Và cả chính Ba và Mẹ vẫn đồng tình cho Lina bú bình vì Lina ăn ít, nên uống sữa nhiều sẽ bù vào số dinh dưỡng Lina hấp thụ từ sữa ( Mẹ pha sữa tươi ( organic) và Pediasure chung cho Lina uống). Nếu không thì không biết dựa vào đâu nữa. Cứ thế Ba và Mẹ lại lấy một số bạn khác, hay cousin của Lina ra làm ví dụ, rằng thì là....mấy bạn đó bú bình tới 3 tuổi vẫn đâu thấy gì xấu xảy ra ( Ba MẸ lúc này đề cập tới bú bình nhiều sẽ làm răng và hàm xấu đi), nên vẫn cứ tiếp tục cho Lina bú bình. Đôi khi Mẹ nghĩ hay là tập dần cho Lina, nhưng 3 ngày Mẹ ở nhà, tập cho Lina chưa xong thì 4 ngày Lina ở nhà với Ba bị Ba phá hủy công tình Mẹ cố train cho Lina, thế là đâu vẫn hòan đấy. Cùng trường hợp với train cho Lina bỏ bỉm ( diaper) cũng vậy. Nếu muốn train cho Lina bỏ bỉm, thì phải thường xuyên hỏi Lina có muốn tè không? Pee, pee không? mà Lina lại không quen nên chả gọi Mẹ chút nào, muốn tè là tè, còn Mẹ tranh thủ 30' hỏi 1 lần, Lina không chịu nói, Mẹ lại bồng đi ngồi bô tập tè. Lina chả chịu, 5' sau, Lina tè dầm. Rồi đến phiên Mẹ đi làm, Ba ở nhà, chả thèm hỏi con, cứ mang bỉm vào, chả thèm train gì cả. Công cốc.

Trở lại chuyện bỏ bình cho Lina, bởi vì khi đi trên xe, Lina chịu uống sữa, nước hoặc ngay cả juice cũng bằng ống hút. Nhưng ở nhà, đừng hòng! Con biết nhà mình có bình sữa, con không chịu uống bằgn ống hút đâu. Thế là chỉ hút 1 hớp là Lina bỏ ngay, không thèm uống. Mẹ thử không cho uống nữa, cho Lina đi ngủ mà ko uống sữa. Lina cũng chả thèm đòi hỏi, cho thì uống, không thì thôi. Vậy là Ba và Mẹ lại sợ cho bú bình trở lại. Rồi lần này, chuyến đi chơi Lina cũng đình công không chịu uống sữa bằng sipping cup. Ba Mẹ lại đầu hàng Lina ngày đầu. Sang ngày thứ 2, Mẹ mua cho Lina cái sipping cup có cái đầu uống mềm mềm gần như cái núm của bình sữa. Cho Lina uống sữa, 1 hớp lại bỏ ra. Mẹ ráng làm lơ chuyện sót con, nếu khôgn uống sữa sẽ đói, sẽ ăn. Rồi vậy là ngày thứ 3 của chuyến đi. Lina chịu uống ít sữa từ sipping cup. Ít còn hơn không, là dấu hiệu Lina chấp nhận thay đổi từ bình sang cup. Và đó là lần đầu uống cũng là lần Mẹ chụp hình khi Lina vừa cầm bình uống vừa mang kính đen của entry trước.

Rồi về nhà, Lina cũng chịu uống chút chút sữa trước khi đi ngủ, nhưng sáng 5,6 giờ lại ko chịu, hình như quên rằng mình đang train, và nhớ bình sữa nên khi Mẹ hâm sữa cho Lina bằng cup lại không chịu uống. Thế là Mẹ cũng lơ luôn. Cho Lina vô crib ngủ lại. Tới sáng hôm nay, Mẹ hỏi Ba Lina có dậy uống sữa vào khoảng 6,7 giờ rồi ngủ lại như mọi ngày không? Ba nói không. Rồi Ba nói khi Ba cho Lina uống sữa bằng cup, Lina cũng chịu uống chút chút. Và khi nãy trước khi đi ngủ, Mẹ cũng pha sữa cho Lina bằng cup, và Lina cũng uống được 1/2. Vậy đủ làm Ba Mẹ mừng rồi. Vậy có thể nói là thành công chưa nhỉ?!

Lina ơi cố lên nha con. Sau khi Lina chịu uống sữa bằng cup rồi thì Mẹ sẽ train cho Lina ngồi bàn cầu thay vì potty. Mẹ mới mua cho Lina bàn cầu hình Dora, Lina thích lắm. Nhưng không biết có hiểu là để đi tiêu đi tiểu không đó.

P/S: Lina đã biết ngồi potty khi muốn đi ị. Nếu không thì Lina sẽ nín, chớ không ị trong tả. Được cái đó mà đi tè thì lại chưa được. Làm sao dụ Lina đây nhỉ? Cả nhà có ai có cách nào bày Mẹ Lina đi.

Chủ Nhật, 20 tháng 4, 2008

Diễn viên nhí mới đựơc công ty Ba và Mẹ phát hiện!

Mời cả nhà xem hình movie star nhí mới phát hiện nha, Hãng phim Ba và Mẹ mới phát hiện ra và đã kí độc quyền với movie star nhí.

Aprl-3013.jpg picture by ngoan_album

Movie star nhí nên cũng đói bụng nên phải "Bú" sữa nữa chớ.

Aprl-3024.jpg picture by ngoan_album

Clip movie star tập làm ca sĩ nữa nè

Bonus thêm tấm hình Lina thấy Mẹ nằm nghiêng giả đò ngủ, Lina lật đât nằm nghiêng dựa lên người Mẹ cũng giả đò ngủ. Ba lấy máy chụp nhưng Ba lmà mất nhiều thời gian quá, Lina cũng kiên nhẫn đợi Ba chụp xong hình mới ngồi dậy, vậy thì Lina có thể làm diễn viên nhí được chưa cả nhà ơi?!

Aprl-3002.jpg picture by ngoan_album

Hút bụi, cực thật!!!!!

Lina lớn rồi, biết giúp Ba Mẹ dọn dẹp nhà cửa, hút bụi cùng Ba nè, chạy theo Ba mọi ngóc ngách để dọn dẹp nè. Mọi người có thấy Lina giỏi không? Sorry mọi người hôm nay Mẹ Lina tranh thủ post vài tấm hình của Lina và video Lina đang hút bụi cùng với Ba cho mọi người xem nha.

"Để coi Ba hút thế nào, mình học hút bụi giúp Ba Mẹ dọn dẹp nhà mới được"

Aprl-3027.jpg picture by ngoan_album

"Nhưng mà chương trình trên Tivi cũng hay, hay là vừa hút bụi vừa tranh thủ coi Tivi tí"

Aprl-3026.jpg picture by ngoan_album

Aprl-3028.jpg picture by ngoan_album

Aprl-3032.jpg picture by ngoan_album

Aprl-3034.jpg picture by ngoan_album

Aprl-3035.jpg picture by ngoan_album

"Ui sao mà nhiều rác thế này không biết"

Aprl-3037.jpg picture by ngoan_album

"Tranh thủ coi tí Tivi, hay quá mà mình phải hút bụi dọn dẹp nữa!"

Aprl-3038.jpg picture by ngoan_album

"Con nghe rồi Ba ơi, con đang vào nè."

Aprl-3040.jpg picture by ngoan_album

Aprl-3041.jpg picture by ngoan_album

Rồi đây là clip Lina đang hút bụi với Ba nè.

Thứ Tư, 16 tháng 4, 2008

Nuôi Heo Đêêê....!

Mẹ vừa về tới nhà, Lina thấy Mẹ nhét tiền vào viền áo ( Mẹ không được mang gì vào chỗ làm nên tìm cách kẹp tiền vào bên trong áo) khi Mẹ bồng Lina trên tay, nên Lina gỡ ra và lật đật chạy tới con heo của Lina và tìm cách bỏ vô.

Clip Lina bỏ tiền vào heo:

yfla.wrap("This multimedia content requires Flash version 9 and above.", "Upgrade Now.", "http:\/\/www.adobe.com\/shockwave\/download\/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash", "mbed type=\"application\/x-shockwave-flash\" allowScriptAccess=\"none\" width=\"425\" height=\"344\"><\/embed><\/");To view this multimedia content, please enable Javascript.p>

Khuya lắm rồi, hôm nào tìm đựơc clip nghịch của Lina Mẹ lại post lên cho mọi người xem nha

Thứ Ba, 15 tháng 4, 2008

Nghịch vậy thì có ngoan không?

Hôm nay Mẹ đi làm về tranh thủ Lina còn ngủ trưa Mẹ post vài tấm hình Lina nghịch chống hai tay xuống sàn rồi lấy chân trèo ngược lên. Cứ vậy Lina trèo, tuột, trèo tuột...Cách trèo như thế nào mời mọi ngơời làm theo Lina nha.

Nào chuẫn bị nào....Một tay bỏ xuống đất

MAR08-2048.jpg picture by ngoan_album

tiếp theo là chống tay con lại xuống sàn...

MAR08-2041.jpg picture by ngoan_album

Và tiếp theo là chuẩn bị đưa mông lên...

MAR08-2012.jpg picture by ngoan_album

Rồi từ từ bỏ từng chân lên leo ngược lên....

MAR08-2047.jpg picture by ngoan_album

MAR08-2039.jpg picture by ngoan_album

Rất dễ phải không mọi người?!

MAR08-2042.jpg picture by ngoan_album

Mẹ Lina bonus thêm vài tấm hình

Đây là Lina đang....môi trường lúc này hơi thôi thối nên phải bịt mũi cho chắc ăn, hehehe....

MAR08-2045.jpg picture by ngoan_album

Còn đây là hình Lina đang nuôi heo, cho heo ăn ( lâu lâu mới được ăn đó)

MAR08-2043.jpg picture by ngoan_album

P/S Lina đang nằm trên tay Mẹ ngủ gục, Mẹ phải xài 1 tay finished entry này.

Thứ Sáu, 11 tháng 4, 2008

Kiểu ăn của con gì đây?!

Mời mọi người xem Lina nghịch đến mức này thì còn lời gì để mà nói nữa. May mà Mẹ đã lau ghế sạch sẽ rồi ( antibacterials).

Wow, Yum Yum.....

Aprl-2004.jpg picture by ngoan_album

Chuẩn bị nào....

Aprl-2002.jpg picture by ngoan_album

Wow, phải lấy lưỡi câu lên mới đựơc.

Aprl-2003.jpg picture by ngoan_album

Qua mấy công đoạn thì mọi người có nhớ ra đây là kiểu con gì đang ăn không? Thấy quen quen nhỉ?!

Bonus thêm bộ đồ của con bà thượng và Lina làm dáng " Cheese" cho Mẹ chụp hình với quả bóng màu đỏ nè. ( Line kêu Cheese để Mẹ chụp hình đó)

Aprl-2010.jpg picture by ngoan_album

Aprl-2015.jpg picture by ngoan_album

đoạn clip Lina ăn kiểu mới .... học....từ....con.....

<\/embed>p");To view this multimedia content, please enable Javascript.>

Thứ Năm, 10 tháng 4, 2008

Trình diễn đồ Tết gởi từ VN

Hôm nay tranh thủ Lina ngủ trưa, Mẹ tranh thủ post vài tấm hình Lina mặc đồ mới, quà Tết gởi từ VN qua. Quà của mấy cậu, dì...

Đây là 1 trong những bộ dì G bỏ thời gian đi lùng tìm mua cho Lina đó.

APRL-08034.jpg picture by ngoan_album

Con làm dáng vầy có được không?

APRL-08044.jpg picture by ngoan_album

Còn đây là sau lưng của bộ trên nè, coi con có sexy không?

APRL-08048.jpg picture by ngoan_album

Ooops......Con làm rớt đồ xuồng sàn rồi....( làm như ngây thơ lắm, con là chúa bày đồ ra mà không dọn thì có)

APRL-08072.jpg picture by ngoan_album

Bonus thêm vài tấm con nghịch như con trai nữa nè....

APRL-08025.jpg picture by ngoan_album

APRL-08030.jpg picture by ngoan_album

APRL-08022.jpg picture by ngoan_album

APRL-08016.jpg picture by ngoan_album

APRL-08055.jpg picture by ngoan_album

APRL-08036.jpg picture by ngoan_album

APRL-08027.jpg picture by ngoan_album

Đó mới là sơ sơ Mẹ tả Lina nghịch như thế nào rồi. Suốt ngày thì cứ đếm : Một, hai,..eight, nine...rồi leo trèo phá phách không chừa 1 chỗ nào hết. Thương Lina không có bạn nên mỗi khi đi đâu vào gặp người ta thì giơ tay chào, về thì vẫy tay bái bai, mà không cần biết người ta có thèm nhìn không nữa.

Tới chỗ playground thì không có ai nên Mẹ phải chơi với Lina. Không cần thiết phải mặc đồ gọn gàng, mình cũng chơi được khi mặc váy hahaha...

Này thì leo ...

Image073.jpg picture by ngoan_album

Này thì trèo....

Image075.jpg picture by ngoan_album

Image076.jpg picture by ngoan_album

Này thì mang kính làm người mẫu đôc quyền cho cty Ba và Mẹ...

Image084.jpg picture by ngoan_album

"Mọi người thấy sao? Con có đáng làm người mẫu độc quyền không? Con nói nhỏ cái này, sau này nếu có công ty nào muốn kí hợp đồng với con, con sẽ kí với họ và giấu cty Ba và Mẹ tin này hehehe....vậy mới khá nổi chớ nhỉ?...Hẹn gặp mọi người lần sau nha "