Thứ Năm, 23 tháng 12, 2010

Một bài viết hay của một vị Bác-sỉ‏

Bài này Mẹ Lina nhận được của một người bạn, chị ấy hay gởi những thông tin bổ ích cho Mẹ Lina đọc tham khảo. Thấy bài này hay hay, Mẹ Lina lại chia sẻ với mọi người. Mẹ Lina đọc chưa hết, nhưng cứ ráng edit lại cho dễ đọc và mọi người cùng đọc thấy hay thì áp dụng, cái nào sai thì chỉ lại cho Mẹ Lina với nha.

Bột nghệ: Bột nghệ là một thuốc sát trùng (antiseptic) rất mạnh, là một antibiotic thiên nhiên (trụ sinh), có nhiều anti-oxidants (chống lão hoá). Khi dùng nghệ tươi để tẩy sẹo mổ hay sẹo trứng cá (trẻ dậy thì), thì vết sẹo lành thật nhanh và các mụn cũng bị tẩy sạch. Nghệ tốt hơn các thuốc trị trứng cá vì vừa sát trùng, vừa lành vết thương, vừa làm nhạt sẹo rất hiệu nghiệm. Chỉ trong vòng 1, 2 tuần là vết sẹo lành, vết sẹo nhoà đi và không thấy vết mổ nữa.
Nếu ta trộn chung bột nghệ với mật ong thật và sống (không phải nước đường, mật miá hay caramel - nước đường thắng như nước mầu) thì lại thêm anti-oxidants và mạnh như natural antibiotic.
Cháu có người mợ khi chạy sang Mỹ thì bị lang beng, loang lổ cùng mặt. Người con trai học bác sĩ lấy vợ bác sĩ Ấn độ, mách cho là bên gia đình vợ dậy trộn bột nghệ (mua ở tiệm Ấn độ bao to cho rẻ) với mật ong tươi (chưa nấu, mua ở local farmer's market), viên thành cục như ô mai cam thảo. Sau khi phơi khô thì cho vào microwave cho khô kỹ thêm. Thật ra mấy thứ sát trùng, antiobiotic này không thể mốc được. Mỗi ngày, mợ cháu nhai 3 viên, sáng trưa chiều ba bữa. Chỉ trong 2-3 tháng là da mặt trở lại bình thường, một mầu và trắng mịn như xưa.
Mỗi khi bị vết thương, sưng cổ họng... cần antibiotic, cháu cứ mua Turmeric viên từ các health food stores, uống thay cho trụ sinh. Chỉ 2-3 ngày là hết sưng. Tuy nhiên, ta là người Á Đông cần để ý xem mình có ăn món gì quá nóng (ớt, tỏi, sầu riêng, xoài, mít...), làm sưng cơ thể, khơi dậy arthritis (sưng khớp xương) thì nên bớt đi và uống nước mát. Nếu không chắc là bệnh gì thì nên nấu chè đậu xanh cả vỏ (neutralizer, detox), rong biển (phổ tai, seaweed) hay ăn nhiều rau ngò (1 bó cilantro 1 ngày - the best detoxifying herb) mà ăn. Chỉ trong vòng 1 ngày là tống được các chất độc như chì (lead), kim nhũ (mercury)... ra khỏi cơ thể. Những chất chemical và toxic metals rất độc, làm cho gan, thận... bị tắc nghẹt và ngưng làm việc tẩy độc. Rau ngò là binding agent, quện lấy các chất toxic metals và đẩy ra ngoài.
Cá (nục hay bất cứ loại cá nào) đã ươn hay mang toxic chemicals từ water run off ( từ chemical plants, pesticides từ ruộng đồng...) có thể làm  tắc gan, cứng gan và gan ngưng làm việc tẩy độc ngay. Cơ thể ta có thể nhiễm trùng hay nhiễm độc trầm trọng và blood pressure cũng như sugar level drop nhanh chóng. Mercury có thể ảnh hưởng đến luồng điện trong cơ thể và óc, và làm ngăn cản (impair) những functions thật basic nhất như thở, đi đứng, tim đập... và có thể gây nên epilepsy (phong đòn gánh) hay bất tỉnh. Cá còn có thể đưa vào thân ta parasites (ký sinh trùng) nếu ăn sống (sushi, sashimi, seviche, gỏi...) nấu chưa chín hẳn hay chưa lọc sạch phần độc. Những ký sinh trùng có thể làm shut down toàn cơ thể trong 24 tiếng, làm gan sưng vù và nghẽn các lục phủ ngũ tạng, hay làm máu đóng cục, nghẽn các tinh mạch. Phổi không thở được, thì không có air exchange là tim cũng shut down. Ông bố chồng cháu ăn cá lúc 12 giờ trưa, 1 giờ là ngất siủ và blood pressure dropped to nothing. Ông ta vào nhà thương, 5 ông bác sĩ không chẩn được bệnh. Cháu hỏi một ông Nutritionist, chuyên về Toxicology thì được biết như trên. Cháu vội chạy vào nhà thương, chỉ cho các đấng kia biết và họ làm detox.  

Parasites rất nguy hiểm, nhưng nguy hiểm bội phần khi chết hơn là khi sống. Khi sống, nó có thể đục thủng thân ta, muốn đi đâu là đi, từ da đến óc, làm ta bị chẩy máu toàn thân. Nếu nó lên óc thì có thể đứt mạch máu óc, mù mắt... Tuy nhiên, khi chết, các bạch huyết cầu trong thân ta bu lại, bám lấy con xác ký sinh trùng và tạo nên một cục to như bướu (tumor), làm nghẹt sự lưu thông của mạch máu hay cản trở việc làm của bắp thịt. Nếu bác có giờ, cháu mời bác tìm trong Internet chương trình Monsters Inside Me để hiểu rõ hơn.
Nước ngọt (Coca Cola, Pepsi Cola... ) rất độc cho sức khoẻ vì nhiều lý do: 
1. Đường refined, biến chế, tẩy trắng... rất addictive (dễ nghiện) hơn bất cứ các chất độc khác. Trong cái lưỡi của người bình thường, các tế bào phát triển trước hết là tế bào cho ta thưởng thức chất ngọt, xong đến chua, mặn, đắng, chát và cay. Diet của người Mỹ chỉ có 3 vị là ngọc, mặn và chua. Cơm Ấn độ có cả 6 vị. Chính vì thế mà người Mỹ hay làm thức ăn và uống nhiều đường để bán cho nhiều hàng, dù biết là đường trắng cũng như bột mì trắng (hoá ra glucose khi vào cơ thể ta) làm gan ngưng làm insulin. Đó là khi ta mệt rũ ra và phài ăn thêm đường hay kẹo. Sau một thời gian dài, ta mắc bệnh tiểu đường (diabetes), tức là cơ thể không thể hấp thụ (metabolize) được đường từ thức ăn và ăn đường vào là sẽ thải qua đường tiểu ra. Cơ thể trở thành malnourished (thiếu dinh dưỡng) và nhiều phần bắt đầu chết dần.
2. Đường là nguyên do gây ra nhiều loại cancers. Đường (refined sugar, refined starches, corn syrup...) là nguyên cơ của nhiều bệnh ung thư (cancers). Nếu ta có thèm chất ngọt  thì nên ăn trái cây hay dùng các loại complex sugar (mật ong, kẹo mạch nha, agave nectar...), complex starches (gạo lứt) hay thay đường bằng lá cây Stevia (zero calorie) hay Xylitol (natural sugar but zero calorie). Xin chớ dùng Equal (Aspertame), Sweet & Low Saccharin) hay Splenda. Cơ thể ta không thể nhận ra các chất hoá học nhân tạo này và không tiêu hoá được (metabolize). Các chất này đọng đầy các bộ phận detox như gan, kidney, pancreas... và làm chướng ngại vật như đống rác. Một ngày nào đó, cơ thể ta đầy rác rến, không làm việc nữa và đình công vĩnh viễn.
Nếu bác lùi xa và quan sát lại xã hội Mỹ thì sẽ nhận định là xứ Mỹ giầu có nhất nhưng cũng là sắc dân đứng hàng đầu về cancer, heart attack, strokes, diabetes và bao nhiêu bệnh nhà giầu như depression, gout... Nếu ăn theo đúng loại metabolic type của mình (Sympathetic hay ParaSympathetic ) và theo đúng loại máu của mình (A, B, AB, O, positive, negative...) thì sẽ không có bệnh gì. Ngoài ra môi trường sống có những pollution thấy được (rác rến, Asbestos...) và loại không nhìn thấy (Ozone, Radiation, Radon...). Có những nhà hay văn phòng xây quá gần cột điện cao thế, làm chất sắt hay metals trong máu chạy bậy bạ.
3. Các chất artificial flavoring rất độc. Mình không biết là các chất đó có phải
là thức ăn cho người hay là chất bậy bạ như mấy hãng vô lương tâm bên Trung Hoa làm. 
 4. Carbon Dioxide làm nước có bọt có thể  tạo nên các bong bóng trong cơ thể ta và gây nên vấn đề. Nếu thiếu kiến thức, nhiều khi các chemists vườn pha các chất tẩm bậy, phạt nhau, làm hư hại cơ thể hay tạo nên sạn trong thân.
5. Coca Cola, Pepsi Cola... rất nhiều chất độc mạnh, có thể dùng để lau chùi bình điện đóng corrosion, hay chất rỉ sét, đóng vôi, đóng nhựa. Chất acid rất tai hại dù lưỡi ta không cảm nhận được nhưng tiêu thụ trường kỳ độc.
6. Chất phèn để lọc nước và preservatives để tránh hư thối cũng rất là độc. Đó là những chất chemical hoá học, không phải là natural như đường trong trái cây, gạo hay đậu thiên nhiên. Cơ thể ta không nhận ra các molecules đó thì không tiêu hoá mà cũng không thải ra ngoài. Rốt cục, người ta toàn là chất độc, chất acid, ký sinh trùng... trục trặc hết chuyện này đến góc kia, gia tăng tốc độ của việc lão hoá cơ thể.
7. Nước bên Mỹ phải lọc từ chất chemical (pesticide, insecticide...), rác rến (particles, mud...) đến minerals, metals độc. Các nước ngoài không dùng các loại máy reverse osmosis nên có thể còn những chất này. Tuy nhiên, nếu uống nước purified, reverse osmosis... thì cơ thể ta sẽ thiếu chất minerals (khoáng chất) và thiếu ăn thức ăn tươi (thiếu vitamins) thì óc không làm việc điều hoà, làm điện chạy liên tục thì tư tưởng sẽ bị đứt đoạn, thiếu quân bằng, tứ chi rã rời, bủn rủn, chóng mặt hay có khi nói năng lảm nhảm, không đầu đuôi. Minerals rất ư quan trọng cho cơ thể ta làm việc chính xác. Ăn uống thiếu dinh dưỡng, tiêu thụ thức ăn giả (margarine hay shortening, transfat, đường hoá học, artificial flavoring, coloring...) sẽ làm cho cơ thể bị yếu dần. Lúc ấy, các con bệnh, vi trùng (bacteria), siêu vi trùng (virus)... sẽ xâm chiếm thân yếu như các ký sinh trùng (rong rêu, cây tầm gởi...) xâm nhập ăn tươi nuốt sống cây yếu ớt. Từ từ, chúng tiêu hủy cơ thể chúng ta.
Tốt hơn hết, ta nên ăn uống kỹ lưõng bằng cách học hỏi qua Internet. Chưa bao giờ việc nghiên cứu dễ dàng, nhanh chóng và phong phú như thời đại Information Age này. Tránh ăn thức ăn tiền chế (frozen TV dinners, các thức của VN hoặc Trung Quốc làm sẵn...) và tránh pizza, hamburgers, thức nướng cháy bén lửa carcinogenic gây ra cancer), uống nước ngọt, thịt chứa preservatives như bacon, ham, luncheon meats, Spam, hot dogs, Vienna Sausages, lạp xưởng... 
 
Ngoài ra, cháu xin lưu ý về vụ ăn chay, các thức giả cá, giả giò... làm bằng đậu nành, rong biển, mì căn... Nhiều món như các bác đã thấy là plastic. Ăn vào không tiêu nhưng nếu không may mà thải ra, thì ở lì trong ta, làm tắc tị, nghẹt cứng đường ruột hay trong ruột dư. Ngoài ra đậu nành dù mang tên là lành nhưng có thể rất tai hại cho nhiều người. Đậu nành mimic (giả) estrogen, một hormone có nhiều trong đàn bà nhưng thân đàn ông cũng có sản xuất một ít. Nếu ta có quá nhiều estrogen thì sẽ gây ra hormonal imbalance, làm xáo trộn cơ thể. Một người bình thường có trên 100 loại hormone thì mới function hoàn hảo. Quá nhiều loại hormone này, thiếu hormone kia, sinh ra nhiều bệnh. Đàn bà quá nhiều testosterone thì mọc râu rậm rạp, giọng nói ồ ồ như vịt đực. Đàn ông ăn quá nhiều đậu nành thường hay có giọng mái, thanh tao như đàn bà và ít râu ria, mặt mày láng coóng, da mịn màng, đi đứng yểu điệu như con gái. Đây là loại estrogen supplement các cô "boy" bên Thái Lan (hay Micheal Jackson) uống để thêm nét con gái.     
Nếu anh có máy hiển vi xem live blood test, thì có thể nhìn thấy các hồng/bạch huyết cầu, đếm từng tế bào, các parasites (run sán lải to nhỏ), các chất độc cũng như rác rưởi bơi lội trong toàn thân ta.

Thứ Tư, 22 tháng 12, 2010

Bánh cuốn khô!

Hôm trước thấy có gói bánh cuốn khô, Mẹ mua về định nấu thử, ko ngờ chả thấy hướng dẫn cách nấu nên lại google tìm cái này về thử. Lại copy lại để dành nếu ngon thì lần sau ko đi tìm nữa mà có sẵn Hic... Cả nhà ai có cách hay bày Mẹ Lina với nha.

THÀNH PHẦN :
Bột gạo, bột Tapioca, muối và nước.


CÁCH DÙNG :

Ngâm bánh cuốn khô trong nước lạnh cho mềm, vớt ra cho vào nồi nước đang sôi, trộn đều cho đến khi bánh cuốn mềm, vớt ra xả lại với nước lạnh, để ráo là dùng được

Vẫn làm nhân, phi hành khô, xào nhân như bánh cuốn Hà nội.

Phần bánh dùng gói Rice Flakes luộc gần chín (dùng thử một lá thấy còn hơi dai một chút) thì chút ra bỏ nước và tráng nước thật sạch, vảy ráo, để khô tự nhiên. Bánh còn hơi ấm nên ráo nước rất nhanh. Bánh luộc còn dai nên khi hút nước thừa ngoài bề mặt và ráo nước là vừa dẻo ngon.

Dùng tay bóc nhẹ từng lá cho vào chỗ nhân thịt mộc nhĩ nấm hương đã làm sẵn, trộn nhẹ tay rồi xếp ra đĩa.

Dùng với nước mắm chua ngọt, có chút tiêu, ớt tươi, rau thơm và giò, chả, ruốc (chà bông) nếu có.

Ghi chú: một gói này đủ cho 3 xuất ăn.

-------------

bánh cuốn làm từ bánh tráng khô

Công thức
1lb thịt heo xay
1 nắm nấm mèo đem ngâm nước ấm vắt ráo nước rồi cắt nhỏ lại
1 củ hành tây xắt hạt lựu
1/2tsp muối
1/2 đường
1/2 tsp bột ngọt
chút xíu tiêu
1 xấp bánh tráng

Trộn tất cả những thứ trên lại và đem xào cho chín để qua 1 bên

Nhúng bánh tráng lần lượt 5,6 cái vô trong thau nước lạnh,lấy lên thì thấy nó hơi bèo nhèo nhưng khị hấp nó không bị khô

Lấy tránh tráng đã nhúng nước ra xếp lại làm đôi,cho nhân vào giữa và cuộn lại như cuốn chả giò đem xếp vào dĩa đã xịt dầu cho khỏi dính rồi đem hấp khoảng 5 phút là xong

Thứ Ba, 21 tháng 12, 2010

Gặp Santa!

Dạo này Mẹ bận bịu nhiều nên ít khi vô đây thăm mọi người và viết blog cho Lina. Mà Lina dạo này gần Noel rồi nên Mẹ hay nói Lina phải ngoan thì ông Santa mới không lấy bớt quà của Lina đi, mà còn mang thêm quà tới nữa. Cho nên mỗi lần Lina hư là nhắc tới ông Santa ( hihi....Mẹ mìn tranh thủ thời gian này để khỏi phải la hét nhiều mà vẫn hiệu quả). Hôm chủ nhật cả Ba và Mẹ đều nghỉ nên cho Lina đi gặp ông Santa để cho Lina nói cho ông biết Lina thích món gì rồi chụp hình với ông luôn. Vậy là tới gặp ông Lina thế này đây:

Đứng chờ ông Santa đi ăn trưa về nè!

Vừa gặp ông thì đứng vầy đây

Rồi ông cho 1 ông Elf cầm nơi tay và dặn dò tiếp nè

 

Sẵn Mẹ viết thêm tí ti về Lina nữa. Dạo này Ba Mẹ làm chung ca ở chỗ mới nên Lina được gởi ở chỗ mới mấy ngày không đi học. Chỗ mới có bạn cùng tuổi với Lina. Nên cả 2 có vẻ chơi hợp lắm. Chỉ 1 điều do từ nhỏ tới giờ Lina không phải share với ai hết nên khi tới nhà bạn, chơi đồ chơi của bạn mà Lina mê quá ko muốn đưa cho bạn chơi chung nên bạn đòi lại ( Mẹ đoán) nên khi Mẹ đón về, Mẹ hỏi Lina, Lina nói con thích tới nhà babysitter nào mà ko có con nít. Mẹ hỏi tại sao thì Lina nói tại bạn Emily bother con. Mẹ hỏi ra thì mới biết tại con chơi đồ chơi của bạn mà ko share nên...bạn phải đòi lại thôi. Vậy đó có phải là hư không chớ. Thế là sẵn đó Mẹ phải giải thích cho Lina hiểu rằng thứ nhất là đồ chơi của bạn, bạn cho con chơi chung là bạn rất nice rồi. Thứ 2 khi con chơi đồ của bạn thì con phải share cùng với bạn chớ, nếu không là con ko nice với bạn rồi....giải thích lòng vòng mà chả biết Lina có chịu tiếp thu hay không, hay vẫn ích kỉ...Hic...

Có 1 cái là chắc là do gene di truyền từ bên Nội hay sao mà Lina rất có "khiếu âm nhạc". hihii...Mẹ nói khiếu âm nhạc cho nó sang tí, vì như Mẹ hàng ngày mở radio nghe tới nghe lui hoài mà ko bao giờ nhớ được lời của bài hát. Do Mẹ chỉ mở radio ra rồi mãi nghĩ lung tung, mà cho dù có để ý thì Mẹ cũng chịu thua. Vậy mà Lina do đi cùng xe với Mẹ, bình thường Mẹ hay có cái đĩa CD nhạc thiếu nhi mở cho Lina nghe, nếu ko có Lina sẽ hỏi. Nhưng dạo gần đây ko thấy Lina hỏi han hay đòi hỏi gì nên lại quên. Thế là Lina nghe nhạc trong radio với Mẹ. Rồi 1 ngày Lina đòi Mẹ mở nhạc lớn lên cho Lina hát theo, Mẹ mở lớn lên cho Lina vừa đủ nghe và hát theo. Mẹ nghe mà mắt tròn mắt dẹt, nào là: I'm falling in pieces...nào là mấy bài hát Noel.... Mà ông nội Lina là nhạc sĩ nên biết đâu có chút máu trong người. hihihi...

Thôi nhiều chuyện thế đủ rồi Mẹ phải đi dọn dẹp đã.

Chủ Nhật, 19 tháng 12, 2010

Làm nhẫn hoa hồng bằng ruy băng!

Nhanh và đeo vào dễ thương cực kì luôn í!

Chuẩn bị những đạo cụ này nhé:
 
 
  
 
 

- Ruy băng

- Nhẫn trơn

- Kéo, kim, chỉ

Đến phần hành động này: >:D<
 
 
 
 

Bước 1:

- Cắt ruy băng thành đoạn dài chừng 30 cm nà.

 
 

Bước 2:

- Tiếp theo, dùng ngón tay xoắn dải ruy băng lại như hình bên.

 
 

Bước 3:

- Rùi gập đầu đoạn lại thành hình  tam giác và bắt đầu cuộn nào.

 
 

Bước 4:

- Cuốn nhẹ tay tới hết đoạn. Các phần xoắn của ruy băng sẽ tạo độ phồng cho cánh hoa đó.

 
 

Bước 5:

- Khi cuộn xong, chúng mình dùng kim chỉ khâu cố định hoa lại nghen.

 

Bước 6:

- Cuối cùng gắn hoa lên nhẫn trơn là hoàn thành rùi.

Thế là chúng mình có nhẫn hoa mới xinh xinh rùi ná!
 
 
Chỉ mất 5 phút thui nha!
 
 
Nhỏ nhỏ, xinh xinh dễ thương quá nè!

Thứ Sáu, 10 tháng 12, 2010

Christmas party ở trường

Hôm nay trường Lina có party. Cô dặn phải mặc đồ màu đỏ hoặc xanh lá. Lina về nói. Mẹ nói mình ko có đồ đỏ, thôi thì con mặc áo tím Mẹ đang móc cho con nha. Lina ko câu nệ, lại còn mừng nữa. nói là ko thể chờ để được khoe cô và bạn áo mới, đẹp Mẹ móc cho Lina.

Hôm nay Mẹ đi làm hơi sớm, nên tranh thủ tạt ngang trường xem tình hình thế nào. Thấy mọi người ra ngoài nên Mẹ cũng đậu xe, và tranh thủ chụp vài tấm hình. Lina thấy Mẹ thì ko muốn xếp hàng để chụp hình cùng Santa mà cứ đòi lấy music box mà Santa mới cho Lina rồi đòi đi về hihihi....Mẹ nói là Mẹ phải đi làm, Ba sẽ đón con. Và thế là có được vài tấm hình đây. Sẵn Mẹ khoe luôn áo Mẹ mới móc luôn. Mẹ phải móc đêm móc ngày cho xong để kip cho Lina mặc, vì thấy Lina vui mừng như vậy mà móc ko kịp cho con thì tội con quá.

Con gái với cây Noel màu tím của con chọn năm ngoái nè

Áo này Mẹ ko vừa ý lắm vì lần đầu móc. Nhưng mặc vô cũng tạm được:

 

Thứ Năm, 2 tháng 12, 2010

Chia sẻ với mọi người

 Serious & Important!


Subject: County Sheriff 's Department Alert - PLEASE READ AND FORWARD!!!

Thursday morning, I saw an infant car seat on the side of the road
with a blanket draped over it.   I did not stop, even though I had all
kinds of thoughts running through my head.  But when I got to my
destination, I called the  PD and they were going to check it out.
This is what I was told...

"Several things to be aware of  ... gangs and thieves, are now
plotting different ways to get a person to "stop" their vehicle
.

"There is a gang initiation reported by the local police department
that gangs are placing a car seat by the road...with a fake baby
in
it...waiting for a woman, of course, to stop and check on the baby.
Note that the location of this car seat will usually be beside a
wooded or grassy (field) area ...and the person - woman - will be
dragged into the woods- beaten and raped- usually left for dead.  DO
NOT STOP.           DIAL 9-1-1  AND REPORT WHAT YOU SAW!!!

     "IF YOU ARE DRIVING AT NIGHT AND EGGS ARE THROWN AT OUR
WINDSHIELD.  DO NOT TURN ON YOUR WIPERS AND DO NOT SPRAY ANY WATER ON
IT BECAUSE EGGS MIXED WITH WATER BECOMES MILKY AND YOU'LL NOT BE ABLE
TO SEE!!!!   YOU ARE THEN FORCED TO STOP BESIDE THE ROAD AND BECOME A
VICTIM OF THIEVES.   THIS IS A  NEW  TECHNIQUE USED BY GANGS   PLEASE
INFORM YOUR FRIENDS AND RELATIVES.    THESE ARE DESPERATE TIMES AND
THESE UNSAVORY INDIVIDUALS WILL TAKE DESPERATE MEASURES TO GET WHAT
THEY WANT."


Please talk to your loved ones about this.  This is a new tactic used
and I would hate for anyone to fall victim to this kind of crime.

Please BE SAFE AND NEVER STOP YOUR VEHICLE

 

Mẫu đan giỏ

Chị hướng dẫn em cách đan miếng tròn mẫu của Bảo Châu nha, dùng 4 que nhọn 2 đầu, lưu ý tất cả các vòng đan đều đan mũi xuống ngoại trừ vòng 2.
Miếng thứ nhất: vô kim 24 mũi mỗi que x3=72 mũi (vô liên tục ko ngắt len) quay vòng lại đan từ mũi 1 -> 72 1 vòng mũi xuống.
Vòng 2: đan mũi lên hết vòng.
Vòng 3: đan "9 mũi xuống thêm 1 mũi đan nhập xuống 3 mũi " lặp lại hết vòng.
Vòng 4: đan 10 mũi thêm 1 mũi, đan nhập 3 mũi xuống, đan "8 mũi xuống thêm 1 mũi đan nhập xuống 3 mũi " lặp lại hết vòng.
Vòng 5: đan 9 mũi thêm 1 mũi nhập xuống 3 mũi đan "7 mũi xuống thêm 1 mũi đan nhập 3 mũi xuống" lặp lại hết vòng.
Cứ thế mà đan đến khi mỗi kim còn 3 mũi = 12 mũi thì đan nhập 3 còn 4 mũi nhập 2 còn 2 nhập 1 xong ra kim.
Miếng thứ 2: ráp đường thẳng. Dùng móc móc miếng thứ nhất 24 mũi vô một que xong vô kim 48 mũi chia đều cho 2 que rồi đan y như vậy.
Miếng thứ 3: ráp góc. Dùng móc móc 24 mũi ở miếng thứ 2 vô 1 que rồi móc 24 mũi ở miếng thứ nhất vô một que khác, vô kim 24 mũi que thứ 3, dùng que thứ 4 đan vòng y như vậy.
Áp dụng đan giỏ.
Đan 2 mặt trước: đan ngang 5 miếng, cao 3 miếng , tức là theo dạng hình thang. Tổng cộng là 12 miếng tròn cho mỗi mặt. Đan xong ráp đáy và hông (đáy 5 miếng, 3 miếng x 2 hông) xong móc 2 hàng móc đơn rồi móc quai vào.

Sưu tầm,


Thấy cái này hay hay mang về làm của, khi nào khùng lên thì lại đi mua len và kim về đan thử.

 

Thứ Tư, 1 tháng 12, 2010

Kinh nghiệm làm thịt bò ngon

thịt bò ngon - tinsuckhoe.com
Muốn làm mềm thịt bò, bạn chỉ cần cho thêm một chút muối khi nấu. Riêng thịt bò gân, thịt bắp đùi, xương sườn, bạn muốn ăn liền mà không phải hầm lâu, hãy cho vào nồi nấu một miếng dứa, một cục nước đá hoặc cái thìa nhôm. Thịt bò chứa nhiều sắt, protein, kali, axit amin... bổ sung năng lượng cho hệ cơ và tăng sức dẻo dai của cơ thể một cách hiệu quả. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu về bí quyết sử dụng loại thịt này.
Thịt bò sẽ ngon hơn nếu bạn biết những điều sau:

1. Chọn thịt bò ngon

- Trước tiên, bạn cần chú ý vào màu sắc. Nên mua thịt bò tươi, không chọn loại có màu đỏ sẫm. Mỡ bò có màu vàng và cứng, không lấy mỡ mềm.

- Kế đến, nhìn vào thớ thịt bò. Chọn loại có thớ nhỏ, mềm, không mua thớ to hơi cứng.

- Sau cùng, lấy đầu ngón tay ấn vào thịt thấy không dính, ngửi không có mùi bất thường, khó chịu là được.

2. Cách sử dụng thịt bò theo từng món ăn

- Đối với các món xào: Nên sử dụng thịt phi lê hay thịt thăn. Khi xào, thịt sẽ mềm mà không bị dai.

- Đối với các món hầm (bò kho, bò nấu bia...) chọn phần thịt có gân hoặc gân như: bắp bò, gân, đuôi bò, đùi bò... món ăn mới ngon. Khi nấu các món bò hầm, nên thêm phụ liệu như tỏi, gừng, vỏ quế, đinh hương, món ăn sẽ thơm hơn, không béo ngậy, giá trị dinh dưỡng nhiều.

- Đối với các món nướng: Nên dùng thịt phi lê hay phần nạm có chút mỡ, khi nướng sẽ thơm ngon hơn.

3. Một số cách chế biến và làm mềm thịt bò

- Thái thịt: Để các miếng thịt bò mỏng mà không nát, bạn gói thật kỹ thịt rồi cho vào ngăn đông của tủ lạnh để miếng thịt hơi cứng lại. Khi nấu, lấy thịt ra cắt từng lát một sẽ dễ dàng và đẹp mắt hơn.

- Khử mùi hôi thịt bò: Lấy một củ gừng, nướng chín, rồi cạo lớp vỏ cháy, giã nhuyễn sau đó dùng xát lên thịt. Xả sạch thịt bằng nước lạnh.

- Làm mềm thịt bò: Cách đơn giản nhất là bạn cho một chút muối vào nồi khi nấu thịt.

Với thịt bò dai, bạn có thể làm mềm bằng cách luộc. Khi nước sôi, vớt bỏ lớp váng rồi cho vào nồi khoảng một thìa cà phê rượu trắng cho 1 kg thịt. Tiếp tục đun thêm khoảng 10 - 15 phút, thịt sẽ mềm ngay.

Ngoài ra, trước khi xào, bạn có thể lấy lá đu đủ sống rửa sạch, đập giập, gói thịt lại rồi để gần bếp lửa cho nóng ấm, khi xào, đem ra cắt mỏng. Riêng thịt bò gân, thịt bắp đùi, xương sườn, bạn muốn ăn liền mà không có thời gian hầm lâu, hãy bỏ vào nồi nấu một miếng dứa, một cục nước đá hoặc một cái thìa nhôm.

Thứ Bảy, 20 tháng 11, 2010

Tội của Mẹ không thể nào tha thứ được

Chưa từng thấy ai làm Mẹ mà đoảng như Mẹ, vô ý vô tứ như Mẹ. Mẹ thật là hư, không xứng đáng làm Mẹ của Lina mà.

Cũng may nhờ Ơn Trên che chở cho Lina, phù hộ cho con không bị gì ( lạy Trời). Cả ngày hôm nay sau khi phát hiện ra Mẹ cho con uống thuốc quá liều, làm Mẹ không tài nào tha thứ cho bản thân được. Phải chi cho quá 1/2 liều thôi thì còn nói, đằng này Mẹ lại cho Lina uống thuốc quá liều tới 2 liều lận. Thay vì uống nửa muỗng, thì Mẹ ngu si sao mà đọc thành 1 muỗng rưỡi. Thế là cứ thế mà cho con uống 1 ngày hết 6 liều thuốc luôn. Hết 2,3 ngày cho Lina uống như vậy. Ba thì tin tưởng Mẹ nên lại ko kiểm tra. Đến khi hôm nay Mẹ vội vàng nên nhờ Ba cho Lina uống thuốc dùm, Ba nói nửa muỗng, Mẹ lại la làng phải là 1 muỗng rưỡi. Ba mới chỉ cho Mẹ coi họ nói chỉ có 1/2 muỗng thôi. Thế là.... như ngàn con dao cứa vào tim Mẹ. Mẹ đáng bị đánh đòn lắm, đáng  bị trừng phạt lắm mà. Ba ở nhà thì sợ quá gọi cho mấy người nào đó ở Vegas, họ hỏi Lina có bị nôn, ói gì không? Thì Ba trả lời là không, vẫn thấy Lina chơi bình thường. Họ nói vậy thì yên tâm đừng lo lắng quá, việc bây giờ là ngưng cho Lina uống thuốc, bất cứ thuốc gì phải ngưng cho đến sớm nhất là thứ 3 này mới được uống lại. Vì trong người Lina quá nhiều thuốc rồi, sợ phá hủy bao tử của con.

Phần Mẹ thì ở chỗ làm khi nào rãnh là bắt đầu nhớ tới con, rồi khóc. Mẹ cứ nhớ mỗi cử chỉ của Lina mà trong lòng như bị dao cứa ngàn lần. Mấy hôm nay Lina cứ muốn Mẹ ở nhà với con, không muốn Mẹ đi làm. Chuyện này chưa bao giờ xảy ra, ngay cả khi con còn nhỏ, vẫn hiểu rằng Mẹ đi làm để kiếm tiền nuôi con. Nhưng giờ hiểu rồi vẫn cứ muốn Mẹ ở nhà với con, còn nói con bị đau, Mẹ ở nhà chăm sóc cho con.... Rồi Lina cứ quấn lấy Mẹ, nhìn Mẹ như có điều gì đó muốn nói, như muốn ở luôn bên Mẹ....Mà Mẹ hư quá nào có hay rằng mình đang làm 1 việc mà nguy hiểm đến tính mạng của con đâu. Rồi Mẹ lại nghĩ, nếu mà Lina có mệnh hệ nào thì Mẹ sẽ không bao giờ sống nỗi với tội lỗi của mình đã gây cho con. Tại sao chớ, Mẹ không hiểu tại sao mình lại vô ý đến múc đó. Mẹ rất sợ cho con uống thuốc tây. Mẹ sợ thuốc tây uống vô nóng người, vậy mà lâu thật lâu uống đủ loại thuốc mà con vẫn chưa bớt bịnh. Mẹ quyết định cho con uống thuốc BS kê toa. Trời xui đất khiến thế nào mà Mẹ lại lên mạng coi xem thuốc đó thế nào...rồi đọc làm sao mà ra nông nổi như vậy. Cả ngày làm việc mà trong lòng dặn vặt bản thân. Sanh con ra, cho con 1 cuộc sống. Không thể cho con cuộc sống dư giả như các bạn khác thì thôi, lại còn làm hại tới cuộc sống của con nữa. Làm Mẹ kiểu gì kì vậy chớ. Mẹ thật là không xứng đáng làm Mẹ của con mà Lina ơi. Mẹ biết con thương Mẹ, con sẽ không trách Mẹ, nhưng Mẹ sẽ không bao giờ tha thứ cho mình được. Mẹ sẽ không bao giờ quên cái nhìn của con mấy ngày gần đây. Mẹ sợ lắm Lina biết không, Mẹ sợ lắm. Lina ráng khỏe mạnh lại nha con. Mẹ cầu mong cho con không bị gì. Mẹ cầu xin cho Mẹ rước hết những gì mà con phải gánh chịu, Mẹ sẽ gánh chịu hết. Mẹ xin được giảm thọ chỉ để cầu mong cho Lina của Mẹ sẽ khỏe mạnh suốt đời và sống lâu thật lâu. Mẹ biết cho dù Lina muốn Mẹ luôn sống bên cạnh con, nhưng ít nhất thì Mẹ cũng đỡ áy náy về những lỗi lầm Mẹ làm với con. Rồi thì con sẽ có gia đình, gia đình nhỏ của con sẽ giúp con không buồn khi không có Mẹ bên cạnh. Mẹ vẫn không thể nào tha thứ cho mình. Một lỗi lầm mà một người Mẹ cần phải để tâm quan tâm chăm sóc con mình chu đáo. Người Mẹ vô trách nhiệm như Mẹ không đáng làm Mẹ của Lina mà. Lina tha lỗi cho Mẹ nha con.

Thứ Năm, 18 tháng 11, 2010

18-11-10 ( Spelling)

Lâu nay Mẹ cứ móc móc hoài ko có thời gian viết gì cho Lina cả. Tích lũy được tí ít về Lina thì Mẹ phải viết ngay, viết để dành chớ  không thôi đầu óc già cả mụ mẫm chả nhớ gì.

Mẹ kể dài dòng tí.

Ba Mẹ đi làm 2 ca, Mẹ làm từ 12 giờ trưa tới 8 giờ tối, Ba làm từ 8 giờ tối tới 4 giờ sáng. Hôm nào Ba Mẹ đi làm cùng ngày thì Lina phải qua nhà hàng xóm chơi khoảng từ 7:30 đến khoảng sau 8 giờ là Mẹ đón về. Hơn nữa nhà hàng xóm có 1 đứa con gái 3 tuổi, sàn sàn tuổi với Lina cho nên hai đứa chơi rất thân. Gần như ngày nào cũng chơi với nhau. Hôm nào bạn về thì tới ngay cửa gỏ cửa ầm ầm để kêu Lina ra chơi chung. Còn Lina thì đi học về là cũng muốn qua kêu bạn ra chơi. Mẹ phải nói tới tối bạn mới về. Coi như cả 2 đều mong tới giờ được chơi chung. Mẹ cũng mừng cho Lina có bạn. Vậy là hôm vừa rồi Ba Mẹ nghỉ làm, ở nhà chơi, buổi tối 2 đứa đang chơi chung, Lina chơi 1 chút rồi chán hay sao mà đòi về. Bạn kia tên là Lilyanna, nhưng Lina chỉ gọi là Lily thôi. Bạn Lily khóc, không muốn Lina về. Lina thì về tới nhà vừa đóng cửa vừa mếu. Mẹ hỏi:

-Tại sao con mếu?

-Lily không muốn con về.

- Lily không muốn con về thì con có thể ở lại chơi thêm với Lily 1 tí mà.

- Nhưng con muốn về nhà.

- Vậy tại sao con khóc?

- Tại Lily khóc.   Mẹ lại hỏi:

- Ah, con khóc tại vì con không muốn thấy Lily khóc phải không? Nhưng con cũng không muốn ở lại nhà Lily phải không?

Lina gật đầu. Mẹ lại nói tiếp:

-Vậy con qua kêu Lily qua nhà mình chơi thì cả 2 đều khỏi buồn.

Lina lại mở cửa ra, đi kêu bạn qua nhà chơi. Nhưng bạn phải ăn và phải đi đâu đó nên thôi.

Vậy đó, chả hiểu con nít nghĩ gì nữa. Hôm nao Mẹ đi làm về mà đón Lina thì ... trước lúc chia tay cả 2 cũng ôm nhau chào tạm biệt rồi mới đi.

Thêm 1 chuyện nữa là Lina dạo này cũng hay muốn học chữ lắm hay sao á. Mẹ thấy, Mẹ hay chộp cơ hội lắm. Mà Mẹ biết Lina tính máu chán ( chắc giống Mẹ) nên nếu ko còn thích nữa thì có ép mấy cũng bằng thừa. Chuyện là vầy. Lina hay hỏi chữ này đánh vần làm sao, chữ kia đánh vần làm sao. Vừa rồi phải đi công chuyện cùng với Ba Mẹ. Lina thấy mấy chiếc thuyền ( của người giàu) nên nói.

- I see a boat.

Rồi lại nói tiếp:

- Boat start with letter B.

- Vậy boat spell làm sao? Mẹ hỏi ( tại Lina chưa biết chữ spell bằng TV)

- B....and then what Mama?

- B-O-A-T

Lina lặp lại theo Mẹ, rồi đòi tự đánh vần. Mẹ sợ con ko nhớ nên hỏi lại Lina đánh vần chữ boat lại cho Mẹ đi. Lina nói rất đúng. Mẹ cũng mừng rồi. Rồi Lina thấy máy bay, Lina hỏi Mẹ

- how do You spell AIRPLANE?

Mẹ giải thích cho Lina biết con phải nhớ airplane có 2 từ ghép lại, AIR và PLANE ( hihihi) rồi Mẹ lại bày Lina đánh vần chữ air trước, sau đó đánh vần chữ plane. Rồi Mẹ lại nói để đánh vần chữ airplane, thì con phải đánh vần như vầy:

-A-I-R-P-L-A-N-E

Mẹ nói Lina lặp lại cho mẹ xem. Lina nói lại y chang luôn. Trong lòng Mẹ ko nghĩ là Lina có thể nhớ hết được. Vì mới tập đánh vần, chưa biết đọc làm sao mà nhớ được. Vậy mà Lina từ từ đánh vần ngon lành. Vừa xong là Mẹ vỗ tay đôm đốp hoan hô Lina. Lina rất vui. Mà Lina không biết là Mẹ còn vui hơn Lina nữa. Rồi Lina hỏi thêm vài từ nữa, có lẽ chán hay sao mà ko muốn học nữa, cũng ko muốn đánh vần nữa. Mẹ hỏi, biểu đánh vần lại mấy từ đó, Lina ko chịu để ý, chữ Flower mà cứ quên hoài. Mẹ biết ngay là chán rồi, có ép cũng ko được gì nên thôi.

Trên đường đi về, Mẹ lại sợ do Lina học vẹt nên nhớ lúc đó, sau rồi quên ngay. Mẹ lại hỏi lại xem Lina có nhớ không. Vậy mà Lina nhớ, nói được ngay. Rồi hôm sau, Mẹ lại thử xem Lina có nhớ không, Lina vẫn đánh vần được từ airplane. Thôi thì được chữ nào hay chữ đó vậy. Có 1 điều là Lina có thể nói được chữ bắt đầu của bất cứ từ nào bằng tiếng anh hay tiếng việt. Lina tự tìm ra bằng cách tự lặp lại từ đó, rồi bắt đầu nói âm của cái từ đó, rồi nói cho Mẹ biết là chữ đó bắt đầu bằng chữ gì.

Ví dụ Mẹ hỏi chữ cửa bắt đầu bằng chữ gì? Lina sẽ nói cửa...cờ cờ....C.

Vậy là biết được tính Lina khi nào vui thì học, còn ko vui thì học ko vô. Mẹ biết được nhưng lại ko biết làm sao để phát triển hết. Nghĩ ra được chiêu nào là Mẹ thử chiêu đó, được thì tốt, ko được thì ít ra cũng biết Lina có thích trò đó không. Tự nhiên bây giờ thấy Lina như vậy Mẹ ước gì ko phải đi làm, chỉ ở nhà, rồi giúp Lina học nhiều hơn, tìm tòi sách vở để Lina vừa học vừa chơi.

Mẹ biết Lina rất thích học hỏi, bởi vì Lina thích coi mấy chương trình như Thế giới động vật, hay mấy chương trình nói về Space, hay nấu ăn...Chương trình the weather, chương trình trong kênh Discovery,.....Có hôm có chương trình nói về Space, Lina coi, và lần lượt nhận ra hết các hành tinh có tên gì. Còn Mẹ thì ngồi...ngó, lại hỏi sao con biết nữa chớ hihi...Mẹ ...DOT quá đi thôi. Mà Lina có bày Mẹ cả trăm lần thì Mẹ cũng vẫn...ko nhớ nổi. Hic...

Vậy đó, có lúc con rất là người lớn. Ví dụ như cũng cùng 1 hôm Lina học đánh vần chữ airplane. Tự nhiên ngồi trong xe, Lina nhìn Mẹ, rồi ôm cánh tay Mẹ xong rồi nhìn Mẹ như là đang nhìn người yêu á.....Mẹ thấy buồn cười quá, nói với Ba

- Ba! Baby is falling love with Mama.

Lina nghe cười và gật gật cái đầu nữa chớ. Hề quá Lina ơi.

Thôi hôm nay Mẹ dông dài ....khoe Lina quá nhiều rồi. Giờ chỉ cầu mong cho con khỏi hẳn bịnh, ko ho, ko nghẹt thở, ăn ngon, ngủ ngon thôi.

Mau khỏe lại nha con. Thương Lina nhiều lắm!

Thứ Sáu, 12 tháng 11, 2010

house of a Vietnamese in Tacoma Washington

Do you think that it is too much.???

https://webmail.west.cox.net/do/mail/message/document.jpg;jsessionid=abcbF_HMy1hvn5zh72bXs?msgId=INBOXDELIM5864&part=4

View from the street, which always catches our attention.
https://webmail.west.cox.net/do/mail/message/document.jpg;jsessionid=abcbF_HMy1hvn5zh72bXs?msgId=INBOXDELIM5864&part=10

As you can see, a lot of the flowers are in pots.  I guess this is so they can be changed easily.
 

https://webmail.west.cox.net/do/mail/message/document.jpg;jsessionid=abcbF_HMy1hvn5zh72bXs?msgId=INBOXDELIM5864&part=6

The strip by the street curb is not neglected, either.  I wonder if he takes the pots in at night to keep them from being stolen.
https://webmail.west.cox.net/do/mail/message/document.jpg;jsessionid=abcbF_HMy1hvn5zh72bXs?msgId=INBOXDELIM5864&part=8

Here is the master gardener!  I wish we could have communicated.  I will print up some of these photos, and give them to him.
 

https://webmail.west.cox.net/do/mail/message/document.jpg;jsessionid=abcbF_HMy1hvn5zh72bXs?msgId=INBOXDELIM5864&part=12


https://webmail.west.cox.net/do/mail/message/document.jpg;jsessionid=abcbF_HMy1hvn5zh72bXs?msgId=INBOXDELIM5864&part=13

No words needed.


https://webmail.west.cox.net/do/mail/message/document.jpg;jsessionid=abcbF_HMy1hvn5zh72bXs?msgId=INBOXDELIM5864&part=3

Look at how precise the hanging pots are lined up.



https://webmail.west.cox.net/do/mail/message/document.jpg;jsessionid=abcbF_HMy1hvn5zh72bXs?msgId=INBOXDELIM5864&part=7

 Entrance to the backyard.



https://webmail.west.cox.net/do/mail/message/document.jpg;jsessionid=abcbF_HMy1hvn5zh72bXs?msgId=INBOXDELIM5864&part=11

And, here is the backyard.  WOW!


https://webmail.west.cox.net/do/mail/message/document.jpg;jsessionid=abcbF_HMy1hvn5zh72bXs?msgId=INBOXDELIM5864&part=14

More of the back.


https://webmail.west.cox.net/do/mail/message/document.jpg;jsessionid=abcbF_HMy1hvn5zh72bXs?msgId=INBOXDELIM5864&part=2

More hanging baskets.


https://webmail.west.cox.net/do/mail/message/document.jpg;jsessionid=abcbF_HMy1hvn5zh72bXs?msgId=INBOXDELIM5864&part=15

And more baskets.


https://webmail.west.cox.net/do/mail/message/document.jpg;jsessionid=abcbF_HMy1hvn5zh72bXs?msgId=INBOXDELIM5864&part=5

Here is a real beauty.


https://webmail.west.cox.net/do/mail/message/document.jpg;jsessionid=abcbF_HMy1hvn5zh72bXs?msgId=INBOXDELIM5864&part=9

Billee’s hand shows the size.  It is hard to believe this is one man’s work, and I believe he

must work on it every day, all day long.  What an accomplishment, and a joy for his neighbors.

Mẫu áo móc cho Lina

Đây sẽ là mẫu áo sắp tới Mẹ sẽ cố gắng móc cho Lina mặc mùa đông này.

Thứ Năm, 11 tháng 11, 2010

Mẹ hư!

Dạo này Mẹ hư ghê. Không chịu để ý đến Lina gì hết. Lina ( lạy Trời) là đứa con ngoan. Không dám đòi hỏi gì hết. Nếu Ba Mẹ làm gì cho thì mừng. Còn không thì cũng không đòi hỏi gì cả. Ráng phát huy vậy nha con.

Vì sao Mẹ lại nói Mẹ hư? Không để ý tới con?

- Tại Mẹ mê móc áo, cứ rãnh là online rồi tìm kiểu áo, hay tìm ý tưởng để trang trí lên cái áo Mẹ móc cho Lina rồi. Có tí thời gian là tranh thủ móc móc...

- Có 1 hôm Mẹ sực tỉnh mới nhớ là Mẹ nên để ý tới Lina tí. Có 1 lần, Lina vô tình xin Mẹ đọc truyện cho Lina trước khi đi ngủ, Lina xin Mẹ như vậy mà hình như là biết trước câu trả lời sẽ là " Không" rồi, nên cái giọng của Lina cũng trông chờ " miracle" và cũng chuẩn bị tinh thần sẵn nếu Mẹ nói " Không" với Lina. Mẹ mới sực nhớ sao Mẹ ko làm được điều này cho Lina chớ. Mẹ hư quá đi. Mẹ nên hàng ngày đọc truyện cho con. Thế là Mẹ đồng ý, và tự hứa với lòng hàng đêm sẽ đọc truyện cho Lina. Và siêng chơi với con hơn. Mẹ vừa hứa xong là Lina mừng vui không tả nổi. Lina buột miệng: Hihi...this is so exciting! Ôi Mẹ nghe vậy mà cảm thấy mình tội lỗi quá. Tại sao lại tốn nhiều thời gian làm đẹp cho con, mà không quan tâm tới niềm vui của con. Con đâu cần mặc đẹp mà không vui đâu. Con cần những điều nhỏ nhặt nhất làm con vui thôi mà. Cái điều mà các bạn khác ai cũng được có, vậy mà Mẹ lại không làm cho Lina ( không phải là do Mẹ chưa làm, mà có lần Mẹ đọc truyện cho Lina, Lina cứ chọn 1 truyện Cinderella, nên Ba Mẹ ngán đọc cho con vì con chưa buồn ngủ mà Ba Mẹ đã ngáp dài, ngáp ngắn rồi. Vì vậy mà Mẹ sợ... Mẹ hư quá ha). Và thế là từ hôm đó tới giờ. Mỗi lần uống sữa, đánh răng, tắm xong là Mẹ nói với Lina rằng đi chọn 1 cuốn truyện Mẹ đọc " bed time story " cho. Mẹ không dám hứa với Lina là hàng đêm Mẹ sẽ đọc truyện cho Lina trước khi đi ngủ. Vì Mẹ sợ nếu hôm nào trễ quá, hoặc bận làm gì mà ko đọc cho con thì coi như Mẹ thất hứa với con. Vì vậy mà hàng đêm, mỗi lần Mẹ nói đi chọn 1 cuốn truyện là Lina rất thích thú ( thương Lina ghê). Thôi coi như đó là ngạc nhiên của Mẹ hàng đêm với Lina vậy. Mẹ mê nhìn nụ cười hạnh phúc của con lắm. Con thích ngồi trong lòng Mẹ, hai Mẹ con khúc khích cười. Lina còn nói Mẹ có thể ôm con, bế con đi thư viện luôn. Vậy chớ mà Ba mà làm vậy Lina ko chịu đâu. Chắc có lẽ vòng tay của Ba rắn chắc hơn Mẹ, Mẹ ôm Lina nhưng sợ con đau.

Chưa hết, Lina rất thích chơi với Mẹ, vì thỉnh thoảng Lina chơi trò tưởng tượng, thì Mẹ cũng ráng mà tưởng tượng ra để chơi với Lina. Lina thích nhất là thời gian tắm. vì khi tắm Lina tưởng tượng ra bạn của Lina là mưa, là tuyết, là nắng và thậm chí là gió nữa. Ví dụ khi Mẹ mở nước ra làm ướt Lina thì Lina gọi đó là bạn mưa của con, Lina chào, rồi khoe, rồi nói đủ thứ hết. Xong khi Mẹ tắt nước thì con lại chào nắng, vì lúc này hết nước mưa rồi, và rồi Lina lại chào nắng, lại khoe nắng ngày mai sẽ làm gì...rủ nắng tới chơi...xong rồi đến khi Mẹ cho bông tắm chà trên người tạo ra bọt trắng thì Lina chào tuyết, vì khi bọt xà phòng khắp người thì Lina cho đó là tuyết, rồi cũng bổn cũ soạn lại là chào, khoe...và nói bye bye....Sau đó đến mưa lại....cứ thế đến lúc xong xuôi thì thôi. Còn hôm nào mà Mẹ gội đầu cho thì Lina chào bạn gió nữa. Bạn gió đến sau cùng, vì lúc đó Mẹ sấy tóc cho Lina. Chưa đủ có hôm Lina bắt Mẹ phải đóng 2 vai, nghĩa là vừa đóng vai bạn mưa, gió, nắng, tuyết của Lina, vừa vai Mẹ. Nghĩa là Lina giới thiệu bạn của Lina với Mẹ....ui....nhiều lúc đầu óc của Mẹ đâu có trong sáng như của Lina, toàn sạn không nên đâu thể nghĩ ra được điều gì thú vị đâu mà kéo dài cuộc nói chuyện. Nhưng ít ra thì Mẹ cũng có cố gắng lắm rồi.

Và thêm điều nữa là từ dạo Lina đi học, thỉnh thoảng cô có đưa cho 1 tờ giấy về nhà, sau có ghi cuốn sách nào nên share với Lina. Tới thư viện mượn về đọc, bày Lina....Vậy mà 3 lần rồi Mẹ vẫn chưa chịu đưa Lina tới thư viện. Mẹ cứ nói với Ba là " mình nên đi tới thư viện mượn sách về cho con..." . Nhưng lại quên...thế là hôm qua khi ở chỗ làm, Mẹ nghĩ hôm nay Mẹ nghỉ làm, Lina nghỉ học do ngày lễ. Vậy thì Mẹ sẽ dắt Lina đi thư viện làm thẻ, mượn sách cho Lina. Hic....biết là ngày lễ thì thư viện làm gì mở cửa chớ. Vậy mà sau khi lau nhà xong Mẹ rủ Ba đi cùng. Cả nhà khăn gói đi. Ra tới xe Ba mới nhớ là ngày lễ. Mẹ nói thôi thì lỡ ra khỏi nhà rồi thì đi công chuyện rồi mua rau luôn. Và thế là lại hẹn Lina. Ngày mai không biết Mẹ có siêng không hay lại nổi cơn lười rồi không cho Lina đi thư viện nữa. Mà Mẹ nói với Lina là hôm nay thư viện đóng cửa. Mai đi học về rồi Mẹ cho đi. Lina cứ đòi đi hôm nay thôi. Hic...khổ thân Lina. Nhưng vậy rồi lên xe là Lina quên ngay. Nói về chuyện đi thư viện mượn sách, Ba có vẻ ko thích, nói sớm quá. Mẹ ko bằng lòng với Ba. Mẹ nói dù sao biết trước vẫn hơn, khi con đi học, con tiếp thu nhanh hơn. Mẹ rất nghiêm túc chuyện đi học, nhưng Ba thì có vẻ ko. Mà suốt ngày Ba hay nói chuyện học hành, nên thế này nên thế kia. Mẹ cằn nhằn: Tại sao ko tập con ngay từ bây giờ đi, để rồi sau này con có thói quen, và có hứng đi học. Còn hơn là ko chịu làm gì, rồi cứ ngồi đó nói lớn lên Lina nên học cái này, trở thành người kia... Lina nghe Mẹ nói vậy thì lại "nhảy vô họng" Mẹ ngồi và nói " I'm a big girl, You know!"

Mà dạo này Lina rất hay tự vẽ hình, rồi bắt đầu hỏi Mẹ muốn viết từ đó thì spell làm sao?...Rồi khi Mẹ đọc cho thì tự viết lên giấy. Có 1 hôm Lina lấy tờ giấy trắng và vẽ hình cái nhà, bên trong nhà là chữ LOVE ( tự viết) xong rồi hỏi Mẹ viết chữ HOUSE làm sao? Rồi lại viết tên Mẹ ( tự viết) rồi lại hỏi chữ HELP viết làm sao....Mẹ mới thắc mắc hỏi ý con muốn viết gì. Thì Lina nói là con muốn viết LOVE HOUSE và THUY HELPED ME. Hoặc hôm nay Lina vẽ hình con khủng long, và tự viết chữ STOP. Sau đó hỏi Mẹ viết chữ PEOPLE làm sao? Mẹ đọc cho và Lina viết. Lại hỏi cái con khủng long gì mà ko có ăn thịt đó thì viết làm sao. Mẹ thì dốt về khủng long, mà nghe Lina nói ngọng thì lại càng ko biết gì. Thế là Mẹ chịu thua, lúc này Ba phải vào cuộc ( Ba dở hơn Mẹ khâu spelling, nhưng cái nào Mẹ bí thì Ba có vẽ rồng vẽ rắn Mẹ cũng chịu thua hihihi...). Rồi Mẹ hỏi ý con muốn làm gì? Lina nói con muốn vẽ cái sign nói mọi người không được vào, có khủng long. hihhihi.... Sau đó lại nghĩ ra trò hỏi Mẹ viết chữ UMBRELLA làm sao? rồi HOUSE viết làm sao?...Mẹ lại hỏi có phải con muốn vẽ cái sign nói là không được mở dù trong nhà phải không? ( Mẹ có nói với Lina không được phép mở dù trong nhà đó mà hihi...). Lina nói " Dạ". Vậy là Mẹ cũng đọc cho Lina viết, nhưng Mẹ nói con nên vẽ tấm hình cái dù, rồi hình tròn bên ngoài sau đó gạch 1 gạch chéo là biển báo ko bật dù trong nhà...Nhưng sực nhớ con muốn viết, biết đâu con từ từ học biết tự viết thêm từ thì sao. Thế là Mẹ vẫn để yên cho Lina viết. Vậy đó, Lina dạo này viết vẫn xấu lắm. Nhưng không biết làm sao rèn chữ cho Lina được hết. Vì hình như tuổi này là tuổi vẫn còn ham vui, nên nếu viết ko mà ko được tô màu sau khi viết xong, hay là được cắt cắt, dán dán như bài tập về nhà ở trường mang về, nên mau chán hay sao đó. Mẹ có mấy lần chấm chấm chữ để Lina tập đồ theo. Nhưng mà Lina viết được vài dòng là thấy chán, rồi bỏ ko viết nữa. Mẹ vẫn chưa dám ép, vì sợ ép quá thì con sẽ sợ học. Mà điều này thì Mẹ sợ lắm. Nên vẫn để Lina thoải mái tí. Nhưng khi làm homework là phải nghiêm túc, nếu xấu là gôm đi, viết lại. Làm sao nhìn tạm được thì mới thôi.

Lâu lắm rồi ko viết gì cho con. Tự nhiên hôm nay lại viết 1 bài dài thật dài.

Mà thật ngộ, từ dạo có Lina, Ba Mẹ chưa bao giờ có thời gian riêng cho nhau. Vậy mà dạo này Lina đi học buổi sáng, có hôm cả Ba và Mẹ đều ở nghỉ làm thì lại thấy trống vắng làm sao á. Phần ai nấy làm việc của mình, rồi đợi từng giây từng phút để đi đón con về. Mà đi đưa con đi học thì ko ai chịu ở nhà cả. Khi đón con về cũng vậy, ai cũng muốn là người đầu tiên nhìn thấy con cả. Ba lại nói thời buổi giờ ít có bạn nào có cả Ba và Mẹ đưa con đi học lắm. Hoặc là Ba, hoặc là Mẹ thôi. Còn Lina thì do Ba Mẹ...không ai chịu nhường ai hết nên phải đi thôi. Vậy thì làm sao mà dám cho Lina về VN chơi với Ngoại vài tháng được ta? Hic...nhớ chịu không nổi đâu.

 

Mũi đan lồng tôm

Hôm nay Mẹ Lina đan mẫu mũi lồng tôm ( 2 bên mép khăn, nẹp áo) cho người bạn, sẵn post lên đây để dành luôn.

Quí giấc ngủ con như vàng. Hôm nay Lina được nghỉ học nên Mẹ để Lina ngủ. Rút kinh nghiệm lần trước. Mẹ đóng cửa phòng, và không dám làm gì hết. Ngồi 1 chỗ móc áo cho Lina thôi. Hạn chế tối đa tiếng động. Nhưng Ba thì...lại ko chịu dậy, mà nằm đó rồi...ho. Chán! từng tiếng ho của Ba là làm Mẹ lo lắng sẽ đánh thức Lina dậy.

Thứ Ba, 9 tháng 11, 2010

Nấm độc!

Bài này cũng từ người bạn gởi cho. Thấy rất quan trọng. Mẹ Lina post lên đây để  mọi người tránh nha.

Death Cap Mushroom

Nhãn Linh Tinh

http://resources1.news.com.au/images/2008/07/17/va1237319749601/Death-Cap-mushroom-6151139.jpgLà loi nm rt đc đã ly đi sinh mng ca bác. Tôi không biết, nhưng có người nói bác đã ti s, nên phi đi. Tôi không tin, nhưng li cũng vn phi tin. Bi tôi biết, bác là mt người lanh li, hot bát và hiu biết, không có lý nào li đi ra sau vườn hái nm di ăn? Tôi nghe k li, bác ra sau vườn, leo lên cây, hái mt r nm rt đp vào xào ăn cơm chiu.

Ch ghé thăm ba, bác mi ăn ch li ăn ti. Ch cnh giác, nht đnh không ăn. Nm gì mà ba hái ăn. L nm đc thì sao. Bác la cho mt trn, 'tao đi ci to bao nhiêu năm, gì tao cũng ăn hết ri, có chết gì đâu.' - Bác va ăn va nói, "mày thy ba ăn có chết không?'

Ch đưa đũa nếm th, thy không ngon nên ch không ăn tiếp. Vy đó, ch v nhà đêm đó b ng đc, ói ma. Tưởng bnh tình tái phát, anh đưa ch đi cp cu. Bác s cho hay đó không phi là mt trong nhng triu chng ca căn bnh ch đang mang. Ch nghĩ ngay đến món nm xào nếm th lúc ban chiu. Hi bác, bác cũng có triu chng tương t, ói ma và đau bng. Hi m ch, bà không nhn có ăn nm. Nhưng bà cũng có triu chng tương t như bác và ch.

Thế là ch loi món nm ra khi danh sách. Ch li đi bác s, ch báo cáo món cá nuc kho mà c ba cùng ăn ba chiu hôm đó. Bác nht đnh không đi gp bác s. Bác cho rng bnh đau bng bác b hoài, t t s khi thôi.

Chiu hôm sau ch ghé qua thăm bác, bác đã cng người. Gi 911, ti nơi thì bác đã ra đi. Chng đau bng và ói ma vn hành ch. Anh li đưa ch đi bác s. Ln này, gn hi m, m mi thú nhn có ăn món nm xào hôm qua.

Bác s mang my cây nm còn sót li sau vườn, đem làm thì nghim mi hay đó là loi nm 'Death Cap Mushroom' mà con người ta ch ăn 1/2 cái có th b t vong.

Thuc gii loi đc hi này chưa được FDA approve M, gia đình phi ký giy t đng ý cho bác s dùng thuc cha tr cho ch và m. Mt tun ch và bác gái phi điu tr vt vã trong bnh vin, đu tranh cho s sinh tn, tun đó người nhà tin đưa linh cu ca bác trai v nơi chín sui. Đau bun thay.

Tôi k chuyn này, mong rng mi người hãy chú ý đến cái loi nm, đng vô tình ăn nhng loi nm đc hi mà không hay biết, có hi đến tính mng. Triu chng trúng đc loi nm này, làm cho người ta đau bng, ói ma, mt nước và đi đến t vong nếu không cu kp thi.

Hôm nay ch và bác gái va xut vin. H đã bình an tr v nhà, nhưng bác trai đã ra đi vĩnh vin.

Búp bê bằng hoa tươi

Tác phẩm búp bê này được nghệ sĩ Elssa Mora , người Cuba thực hiện . Elsa đã ghép những cánh hoa , cành hoa lại với nhau , và qua bàn tay khéo léo của người nghệ sĩ , chúng biến thành những con búp bê đẹp tuyệt vời .

Chúng ta có thể nhận thấy những cánh hoa nhỏ bé , những chiếc lá ... đều trở nên đẹp hơn rất nhiều , và những búp bê bằng hoa này vô cùng trong sáng và đáng yêu . Ðể thực hiện tác phẩm này nghệ sĩ Elsa đã sử dụng rất nhiều loại hoa khác nhau , ngoài để làm 1 tác phẩm cô phải rất tỉ mỉ và cẩn thận .







Rất đẹp và sáng tạo !













Chân là 2 nụ hoa hồng .










Rất nhiều loại hoa được sử dụng trong bộ sưu tập này .





















Mẹ Lina nhận được từ e-mail của bạn. Mẹ Lina chia sẻ với mọi người nha.