Thứ Tư, 23 tháng 11, 2011

Chữa bệnh nhân gian | Bài thuốc nhân gian | Thuốc gia truyền

http://news.bacsi.com/bac-si-gia-dinh/chua-benh-nhan-gian.html
Tìm được cái link này thấy hay, Mẹ Lina lưu vô đây để khỏi quên.

Rửa mặt bằng nước gừng nóng để làm mờ tàn nhang

Rửa mặt bằng nước gừng nóng để làm mờ tàn nhang

Một gia vị quen thuộc trong các bữa ăn có thể dùng làm đẹp và chữa bệnh. Pha vào nước rửa mặt một ít nước gừng nóng sáng hoặc tối, mỗi ngày một lần, trong 60 ngày có thể dứt mụn.

Trị mụn, mờ tàn nhang

Pha và nước rửa mặt một ít nước gừng nóng sáng hoặc tối, mỗi ngày một lần, trong 60 ngày có thể dứt mụn. Với những ai có tàn nhang, đốm đen trên mặt, da khô cũng có tác dụng nhất định.

Chữa ho, đau đầu


Khi bị ho, đau đầu, cảm sốt, cảm lạnh… mỗi tối ngâm chân với nước gừng nóng (có thể thêm chút muối, giấm) sẽ thấy hiệu quả trong ba ngày. Cách này còn là bí quyết loại bỏ mùi hôi ở chân.

Trị đau họng

Viêm họng và khổ sở với những cơn ho kéo dài, mỗi sáng và tối hãy súc miệng với nước gừng nóng thêm chút muối.

Trị gàu

Sau khi gội xong, hãy xả tóc và matxa da dầu với nước gừng nóng, sẽ có tác dụng trị gàu hiệu quả. Thường xuyên dùng cách này mỗi khi gội đầu cũng là bí quyết ngăn và chữa hói.

Ngăn xơ vữa động mạch

Mỗi buổi sáng và tối súc miệng với nước gừng nóng và uống một cốc trước khi ngủ có thể thúc đẩy tuần hoàn máu, ngăn xơ vữa động mạch.

BACSI.com (Theo Chinanews)


Thứ Sáu, 18 tháng 11, 2011

Vest công sở

Bí quyết diện vest đẹp cho nữ công sở, Thời trang, vest cong so, ao vest cong so, ao vest cong so nu, vestBí quyết diện vest đẹp cho nữ công sở, Thời trang, vest cong so, ao vest cong so, ao vest cong so nu, vest

Bí quyết diện vest đẹp cho nữ công sở, Thời trang, vest cong so, ao vest cong so, ao vest cong so nu, vestBí quyết diện vest đẹp cho nữ công sở, Thời trang, vest cong so, ao vest cong so, ao vest cong so nu, vest

 

 

Trị nốt muỗi đốt cho bé ko cần thuốc bôi.

Mẹo hay giúp mẹ trị nốt muỗi đốt cho bé, không sợ làm bé bị kích ứng da.

Thông thường sau khi bị muỗi đốt, da bé bị ửng đỏ kích thước lớn hơn đầu kim một chút (khoảng 1-3mm), sau đó đổi thành màu thâm, phai dần và trở lại da bình thường sau một vài ngày. Bị muỗi đốt, ngoài bị mẩn ngứa, sưng, tấy đỏ, bé có thể mắc nhiều bệnh nguy hiểm: sốt xuất huyết, viêm não. Mẹ cần theo dõi nốt muỗi đốt của bé.

Để tránh cho bé khỏi bị ngứa và sưng, tấy đỏ khi bị muỗi đốt hoặc côn trùng cắn, hiện nay, mẹ thường hay bôi cho bé các loại kem được bán trên thị trường. Nhưng mẹ không nên lạm dụng bôi kem cho bé. Vì dùng kem bôi da bé có thể gây kích ứng, dị ứng, tổn thương da. Bé có thể quơ quẹt vào mắt, mũi, miệng gây tổn thương mắt, mũi hay ngộ độc do nuốt.

Mẹ nên áp dụng những phương pháp dân gian để trị nốt nuối đốt hoặc vết côn trùng cắn bé.

- Với những bé sơ sinh, khi bị muỗi đốt, mẹ có thế vắt sữa mẹ bôi lên. Da bé sẽ không bị sưng và để lại vết sẹo thâm.

- Với bé lớn hơn, mẹ có thể pha loãng dấm, xoa lên nốt muỗi đốt, rồi đắp lên đó một miếng gạc. Nốt muỗi đốt sẽ không bị ngứa và sưng.

- Có thể bôi kem đánh răng lên chỗ muỗi đốt. Nốt muỗi sẽ tịt liền.

- Sau khi bé bị muỗi đốt trong vòng 5 phút, mẹ có thể bôi dầu khuynh diệp hoặc dùng bông thấm nước muối đặc, xoa cho bé trong khoảng 10 phút. Sau đó rửa sạch cho bé. Nốt muỗi đốt sẽ không bị sưng và đỡ ngứa.

- Lấy một viên đá trong tủ lạnh, trườm vào nốt muỗi đốt một lát. Nốt muỗi đốt sẽ không bị ngứa và nổi cục.Cách này rất an toàn và hiệu quả với các bé.

- Cắt lát/miếng khoai tây, xoa vào chỗ muỗi đốt cho bé càng sớm càng tốt. Khoảng 5 phút, mẹ lại cắt tiếp 1 lát nữa xoa cho bé. Nốt muỗi đốt không sưng, không ngứa và không để lại sẹo.

- Có thể dùng nước cốt chanh hoặc tỏi đập giập xoa cho bé để trị ngứa và sưng.

- Lấy một lượng bạc hà, tía tô, lá cà chua thích hợp vò nát lấy nước rồi bôi lên da cho bé, muỗi và côn trùng sợ mùi và không dám lại gần bé.

Lưu ý:

Mẹ nhớ mắc màn cho bé ngủ, vệ sinh môi trường xung quanh nhà thật sạch sẽ, không để nơi có nữa đọng, làm muỗi sinh sôi. Mẹ nên sử dụng lưới muỗi đóng vào tất cả các cửa sổ. Khi ra vào, chú ý đóng cửa chính.

Nếu có điều kiện, phun thuốc diệt côn trùng thường xuyên theo đợt là cách tốt nhất. Khi đốt hương muỗi hay xịt thuốc, mẹ cần đưa bé ra ngoài, đậy kín đồ ăn...

Với các sản phẩm kem bôi cho bé, mẹ nên dùng đúng hãng được nhập khẩu đàng hoàng. Nên thử lên da mẹ xem có bị kích ứng không trước khi bôi cho bé.

Bôi kem hay dùng các phương pháp dân gian trị nốt muỗi đốt cho bé chỉ là giải pháp tạm thời. Cách tốt nhất là mẹ giữ cho bé khỏi bị muỗi đốt.

nguồn: http://www.123suckhoe.com/2076/tri-not-muoi-dot-cho-be-khong-can-thuoc-boi.html

Thứ Hai, 14 tháng 11, 2011

Hôm nay Ba Mẹ ở nhà, Ba Mẹ cùng hợp sức để gắn cái faucet vô cái sink trong phòng tắm. Mãi đọc đọc, gắn gắn, vặn vặn làm sao mà gãy mất cái ống nhựa. Thế là trước khi đi đón con Ba Mẹ tranh thủ vô Home Depot tìm mua cái khác thay thế. Tìm, kiếm mãi cũng ra, hỏi han cách làm....đến lúc chuẩn bị ra trả tiền thì Mẹ mới nhớ là cái mình mua ko trùng với cái ở nhà ( màu). Thế là lại quay lại, tìm tìm kiếm kiếm mà ko nhớ đã trễ giờ đón con. 3 giờ là giờ đón con. Bình thường nếu Ba hay Mẹ, hay ngay cả khi cả Ba Mẹ đi đón con toàn là đứng chờ con thôi. Lần này 3 giờ kém 5 mà Ba Mẹ mới giật mình nhớ ra. Thế là lo đi trả tiền, chạy ra xe, "bay" một mạch tới trường con mất 15'. Nếu mà bình thường thì phải 25'. Ui cha ơi, Mẹ và Ba cảm giác có tội với con. Vì Ba Mẹ lần trước quên nhờ bà đón con, Mẹ chuẩn bị đồ cho con về nhà bà rồi, mà con lại ko biết nói bà đón con về nhà. Lần đó con ở lại trường tới 4 giờ luôn, con khóc, con nói con sợ Ba Mẹ bỏ con. Mẹ đang làm Ba đi ngang qua nói giọng trách cứ rằng Mẹ ko chịu gọi cho bà đón con, giờ con còn ở trường. Mẹ vừa làm vừa nước mắt ngắn, nước mắt dài. Mẹ xót cho con, trong khi người ta thấy thì lại thấy sao Mẹ ko nói lại với Ba rằng Ba cũng có trách nhiệm gọi cho bà mà. Nhưng Mẹ lại nghĩ đó là trách nhiệm của Mẹ, Mẹ lo cho con thì ko thể trách ai cả....Lần này Mẹ cũng sợ con sẽ buồn, nghĩ Ba Mẹ ko nhớ tới đón con. Vậy là Ba Mẹ bù lại cho con. Ba Mẹ hỏi con muốn ăn gì thì Ba Mẹ sẽ cho ăn ở đó. Bất cứ ở đâu. Con nói con muốn ăn chicken nuggets ở McDonald. Hic...tội nghiệp con gái, đói thì ko đói mà thích vô đó ăn để được đồ chơi. Nào ngờ lần này Mẹ hậu đậu nữa, lục lọi cái bóp tiền sao mà để vô cái giỏ ở trong xe, Ba lái xe đi công chuyện tí. Cuối cùng ko có tiền trả Mẹ đành phải "mượn" tiền trong bóp của con để trả đỡ. Con đâu có nhiều tiền đâu, nên khi Ba tới Mẹ phải "trả" lại con gấp 5 lần số tiền Mẹ "mượn" luôn. Lời thiệt ha con! Love you babe!

Thứ Bảy, 5 tháng 11, 2011

Sleeping Beauty-Halloween-2011




Mãi tới hôm nay Mẹ mới rãnh tranh thủ post hình Lina lên đây khoe.
Kể chuyện ngày Halloween, Mẹ áy náy mãi vì chuyện xảy ra. Trước đó mấy ngày Mẹ có cảm giác kì lạ lắm, lo lắng có chuyện gì đó sẽ xảy ra, ko biết chuyện gì, nhưng cảm giác cho thấy sẽ có chuyện xảy ra. Thế rồi ngày Halloween sáng chuẩn bị cho con mặc costum đi học ( phải trả $2 cho trường). Mẹ được nghỉ làm nên Mẹ dự định sẽ chở Lina đi mall trick or treat. Lúc đi đón con trời mưa tầm tã, Mẹ còn phải đi bưu điện gởi lá thư quan trọng nữa. Xong Mẹ chở con về nhà, sửa tóc lại, coi lại địa chỉ của cái mall gần nhà để chở con đi. Tới 5 giờ 2 Mẹ con lục tục ra khỏi nhà, nghĩ rằng lái xe tới đó rồi đi vòng vòng tới 6 là Mall tổ chức treat or trick, và chỉ có trong vòng 30' thôi. Nào ngờ Mẹ hậu đậu, ra khỏi nhà, khóa cửa mà quên mang theo chìa khóa. Hai Mẹ con bị nhốt bên ngoài mà cũng ko có chìa khóa xe để chở con đi. Mẹ áy náy, khó chịu. Lina cũng ko cằn nhằn gì ... lúc đó con chỉ mong được đi thôi, đi đâu cũng được. Rồi thì Mẹ nhớ ra chưa khóa cửa xe, thôi thì vô đó tìm số phone để gọi người ta tới mở cửa dùm. Gọi mấy chỗ, chỗ nào cũng nói 30', 45' có chỗ cuối cùng nói là 20' tới. Mẹ mừng nói họ tới. Họ nói giá tới $80 lận. Mẹ cũng ừ đại. Rồi Mẹ gọi cho Ba ở chỗ làm. Ba hỏi có cần Ba về ko? Mẹ nói thôi vì họ đang trên đường tới. Nhưng cuối cùng Ba cũng về, khi Ba gọi hỏi tình hình thì họ vẫn chưa tới. Ba nói gọi cho họ nói đừng tới nữa. Mẹ gọi trước đó thì họ nói họ đang ở đường gần nhà. Tưởng vài phút nữa họ tới nhưng ko thấy nên Mẹ gọi lại họ nói là Ba đi làm về rồi, muốn cancel. May quá, cancel được. Vậy là Ba đi làm về sớm nhưng đúng ra là tiết kiệm được ít tiền. Vì 2 tiếng làm ko thể nào làm được $80. Mẹ nói trong khi Ba lái xe về thì để 2 Mẹ con đi bộ từ từ ra. Vậy rồi Mẹ lại lẩm cẩm, đi được 1 đoạn rồi mới nhớ để máy chụp hình ở trong xe, muốn quay lại để lấy máy chụp hình cho con. Hai Mẹ con lại lục tục quay lại. Mấy người sống trong khu nhà mình thấy 2 Mẹ con thì họ chạy vô lấy kẹo, mang ra tới đường cho Lina chọn kẹo luôn. Vì Mẹ ko có ý định cho Lina đi từng nhà xin kẹo. Nhưng có lẽ họ thấy con mặc costum nên muốn cho con kẹo chăng?
Cuối cùng thì 7 giờ Ba cũng về tới. Mẹ nói Ba chở Lina tới cái Mall gần nhà cho con vui, mặc dù trễ rồi, nhưng ít ra con cũng biết chút đỉnh. Mình tới mall thì cũng quá trễ rồi, mọi người chuẩn bị ra về, còn nhà mình lục tục đi vô. Nhưng có lẽ do Lina không quan tâm lắm về chuyện được cho kẹp. Mà con được nhìn mọi người với trang phục mới lạ...hoặc phấn khích khi thấy bạn nào có cùng costum giống con...Đi được 1 tí thì cả nhà đi ăn. Xong rồi về. Mẹ thì áy náy ko cho con 1 ngày trọn vẹn được. Phần con thì lại nói: This is the best day ever! Nghe mà thấy thương gì đâu á.

Thứ Ba, 1 tháng 11, 2011

Học cách làm lịch

http://my.opera.com/chauquynhhan/blog/lam-lich-bang-aquasoft-photokalendar
Mẹ lang thang trên mạng thấy chú này dạy làm lịch đơn giản, copy link về để dành khi nào rãnh vào đọc nghiên cứu xem mình có hiểu được tí nào không.