Thứ Tư, 25 tháng 11, 2009

"Bà cụ non" Lina!

Dạo này Mẹ bận nên ít viết blog cho Lina. Mà hôm nay Lina nói 1 câu làm Mẹ vui lắm. Nói đúng hơn là vài câu. Sẵn vậy Mẹ viết lại mấy hôm trước Lina nói luôn. Tại sao Mẹ lại quan tâm tới câu nói của Lina? Tại Mẹ thấy Lina mới có 3 tuổi mà sao lại nói đựơc mấy câu đó. Mà có lẽ lúc nhỏ Mẹ ko nói vậy, còn các bạn khác bây giờ cùng lứa tuổi cũng nói những câu "già" hơn nữa đó chớ. Thêm nữa Mẹ cảm thấy sợ sợ vì thấy Lina có vẻ già trứơc tuổi về vài chuyện.

* Dạo này Mẹ làm ca ngày và bắt đầu làm từ 12, 11 giờ sáng. Cho nên buổi sáng Mẹ còn đựơc "nướng" trên giừơng nữa. Sáng nào cũng vậy, Lina sang phòng Ba Mẹ đánh thức Ba Mẹ dậy . Và nằm trên giừơng chơi. Thế là hôm vừa rồi cũng vậy, nằm 1 hồi Ba phải dậy đi tiểu, Lina nói với theo:

- Go shave, Please!

Rồi nằm chơi 1 lúc chán, Lina đòi dậy, cứ năn nỉ, lôi kéo Mẹ dậy mà Mẹ ko chịu ra khỏi giừơng. Cuối cùng Mẹ cũng chịu dậy để 2 Mẹ con cùng đi đánh răng và Mẹ hứa làm gì đó cho Lina hôm trứơc nên bật dậy. Lina mừng reo lên:

- We did it, we get Mama up!

Ba cừơi quá chừng luôn.

* Hôm nay Mẹ quyết định làm bánh giò chay cho Lina ăn. Sẵn học coi mình làm thế nào. Lá chuối thì mua lâu lắm rồi, chắc gần cả năm trời rồi, còn bột cũng vậy. Thế là cuối cùng thì Mẹ cũng quyết chí làm. Mẹ lọ mọ xé lá, luộc, lau lá....Lina tới gần và nói:

- Mama, I am very very love You

Mẹ mới đầu ko nghe rỏ, nên hỏi lại, Lina nói lại nguyên câu. Ui lúc này Mẹ vui quá chừng, Mẹ không ngờ tự nhiên Lina nói thương Mẹ. Như vậy là biết Lina thương Mẹ lắm lắm. Mẹ ôm Lina vào lòng và nói, Mẹ cũng thương Lina nữa, Mẹ làm cái này cho con đó. Lina tới muốn giúp, Mẹ nói là Lina phải lớn tí nữa mới giúp đựơc. Rồi trong khi khuấy  bột Ba làm Mẹ bực mình nên Mẹ lớn tiếng. Lina tới bếp hát để Mẹ vui lên, nhưng  Ba vẫn đùa làm Mẹ tức quá chừng. Rồi Ba đi đổ rác. Thế là Lina tới gần Mẹ nói:

- Mama, Ba don't want to make you mad.

- Mẹ biết, nhưng Ba biết là sẽ làm Mẹ bực mình, mà Ba không chịu dừng lại.

Chưa xong, khi vô nhà, Ba lại nói gì đó làm Mẹ đang bực lại bực thêm. Thế là Mẹ nói Ba. Lina tới Mẹ, hỏi Mẹ:

- Mama, You upset again?

- Con nói ba đừng làm Mẹ bực mình nữa.

- Ba, You better stop making Mama upset.

Ui chao ơi, Lina nói vậy đó làm sao Mẹ không lo chớ.

Tranh thủ lúc luộc bánh để viết lại kẻo Mẹ lại quên. Mai là Lina đựơc 39 tháng tuổi rồi. Mẹ nhớ lúc nhỏ Mẹ............khờ lắm. Mà Mẹ cũng đâu có dạy Lina nói đâu.

Thứ Ba, 17 tháng 11, 2009

Đôi lời với Bác!!!

Thưa Bác, hôm nay ngày rằm. Tiện con có thắp nhang, con kính viếng hương hồn Bác. Mong hương hồn Bác đựơc siêu thăng trên cỏi Vĩnh Hằng. Vậy là hết rồi, 1 đời ngừơi. Con biết Bác cũng thương con lắm. Con luôn luôn nhớ lần đầu tiên con có ít tiền gởi về biếu Bác. Bác vui lắm, cầm đồng đô la trong tay mà tủm tỉm cừơi, mâm mê. Rồi lại không biết giá trị của đồng đô la lúc đó là bao nhiêu quy ra tiền Việt. Khi nghe Má con nói đổi ra sẽ là bao nhiêu thì Bác lại lo cho con, hỏi làm sao mà con có nhiều tiền gởi cho Bác vậy.  Con nghe kể lại mà lòng con quặn thắt. Thương Bác gì đâu. Rồi thỉnh thoảng khi có điều kiện con cũng gởi về để cầu mong Bác vui vẻ thì sức khỏe sẽ hồi phục hoặc ít nhất sống lâu hơn với con cháu. Mỗi lần Má con mang tiền xuống đưa cho Bác là Bác khóc. Con biết để một ngừơi đàn ông rơi nứơc mắt không phải là dễ. Vậy mà Bác của con khóc. Con đoán Bác khóc vì vui, Bác khóc vì Bác không nói đựơc nhiều, Bác khóc vì Bác tủi thân phận mình không đựơc đi lại. Hôm nay con đựoc xem đoạn clip nhỏ về đám tang của Bác, lại đựơc coi hình. Con cầm lòng không đặng. Con vừa thương tiếc Bác, vừa thấy thương cho Ba con. Có 2 tấm hình mà con coi thì cứ muốn coi hòai, coi rồi thì nứơc mắt cứ thế mà chảy.

Đây là tấm Bác nằm như ngủ:

12112009058.jpg picture by ngoan_album

Còn đây là tấm Ba con, con biết Ba  con buồn vì anh mình mất đi. Giờ chỉ còn mình Ba con. Không có anh chị em gì nữa. Thấy tóc Ba con bạc đi nhiều mà lòng con đau thắt.

13112009065.jpg picture by ngoan_album

  Con ứơc gì con khá tí nữa thì ít nhất cũng có khả năng về dự đám tang của Bác. Nhưng cho dù con có tiền thì đợt này con cũng không thể nào ra khỏi nứơc Mỹ đựơc. Bác ơi, ở trên Thiên Đàng con xin Bác sống khôn thác thiêng xin Bác phù hộ độ trì cho Ba con đựơc luôn luôn khỏe mạnh nha Bác. Con biết là ở nơi xa xôi này con không làm gì đựoc, cũng không nên buồn nhiều. Nhưng mỗi lần coi phim, coi hình xong thì con không thể nào không khóc đựơc. Vĩnh biệt Bác của con!!!. Nếu có dịp về VN con nhất định sẽ mang theo tấm hình duy nhất con chụp chung với Bác 7,8 năm về trứơc sang đây.

Thứ Hai, 16 tháng 11, 2009

Thứ Tư, 11 tháng 11, 2009

Vĩnh biệt Bác, người Bác duy nhất phía Nội còn lại trên cõi đời này. Đối với con Bác vừa là Bác vừa là Ông Nội của con, con biết đó là không phải, nhưng con chưa từng gặp ông Nội, và con luôn mong có 1 ngày nào đó đựơc gọi Ông Nội. Ở nơi xa này, con chỉ biết cầu nguyện cho hương hồn Bác đựơc siêu thoát về Miền Tiên Cảnh. Cầu xin hương hồn Bác sống khôn thác thiêng phù hộ đồ trì cho con cháu luôn hướng thiện, trở thành ngừơi tốt. Con xin lỗi Bác con không có điều kiện để về dự đám tang của Bác. Lòng con đau lắm, buồn lắm. Nhưng tình hình không cho phép. Dẫu biết rằng là tốt cho Bác sau mấy năm nằm 1 chỗ. Nhưng sự ra đi của Bác là nỗi đau của mọi ngừơi. Bác ơi, con thương Bác lắm. Bác rất là hiền từ, con luôn mong ứơc Bác sống lâu hơn nữa để có 1 ngày nào đó con mang con gái của con về thăm Bác dù chỉ 1 lần. Con xin lỗi Bác khi con còn ở VN con đã khôgn mang con gái của con xuống thăm Bác trứơc khi về lại Mỹ. Bác tha lỗi cho con nha. Con kính nghiêng mình cúi lạy hương hồn Bác. Xin Bác mau siêu thoát. ( Đây là lần thứ 2 Mẹ Lina mất ngừơi thân mà không thể về VN đựơc, buồn lắm, đau lắm. Mỗi lần xảy ra điều trong hòan cảnh không thể nào ra khỏi nước Mỹ đựơc. Chắc mọi ngừơi hiểu đựơc tâm trạng của Mẹ Lina lúc này đau buồn đến mức nào) Chỉ tiếc cho Lina chưa đựơc gặp mặt ông dù chỉ 1 lần.

Thứ Hai, 2 tháng 11, 2009

Thể dục




Clip hơi mờ nhưng vì Lina nghịch vui nên Mẹ quay lại để khi nào rãnh và nhiều thì lại burn ra DVD gởi về cho Ngọai nữa.

Dọn dẹp




Lina phụ Mẹ dọn dẹp đống đồ chơi của Lina nè. Vừa dọn vừa chơi.

Chủ Nhật, 1 tháng 11, 2009

Khoe hình costum

Tự nhiên hôm nay sao Mẹ siêng vậy không biết nữa. Làm 1 mạch mấy entry luôn. Nhưng không làm thì nó..."iểu" mất. hihihih...

Mẹ khoe vài tấm hình Lina mặc costum, có cái Mẹ chụp bằng cell phone của Mẹ nên không nét tí nào cả. Mọi người thông cảm nha. Mọi ngừơi đừng cừơi Mẹ ............cheap quá nha. Vì Mẹ muốn tiết kiệm xiền nên không mua thêm crown cho Lina mà tự làm đó. Nhưng mà Lina vui lắm. Lina ko quan tâm crown thiệt, mua hay là đồ giấy, miễn có cái mang là đựơc rồi. Thêm nữa Lina lại thích home made hơn vì.........không đau đầu hihihi....

Hình này là hôm qua, Mẹ sợ Lina lạnh nên độn nào áo dài tay cho Lina, rồi quần bó lại thêm 1 áo len nữa. Thế rồi 1 lúc sau thấy nóng nên cởi cái áo len ra.

Halloween-024.jpg picture by ngoan_album

Hình này thì là từ hôm mới mua về

Halloween-014.jpg picture by ngoan_album

Halloween-041.jpg picture by ngoan_album

Hình búp bê màu vàng là cái Mẹ kể bên clip Trick or Treat đó.

Halloween-035.jpg picture by ngoan_album

Halloween-020.jpg picture by ngoan_album

Halloween-005.jpg picture by ngoan_album

Với Cinderella's costum

Halloween-004.jpg picture by ngoan_album

Oct-059.jpg picture by ngoan_album

Oct-060.jpg picture by ngoan_album

Oct-038.jpg picture by ngoan_album

Oct-a134.jpg picture by ngoan_album

Oct-a132.jpg picture by ngoan_album

Oct-a119.jpg picture by ngoan_album

Oct-a116.jpg picture by ngoan_album

Oct-a114.jpg picture by ngoan_album

Oct-a087.jpg picture by ngoan_album

Oct-a086.jpg picture by ngoan_album

Oct-a071.jpg picture by ngoan_album

Mà dạo này Lina ít thích chụp hình hay nói cách khác là hay trốn, tìm cách chạy đi chỗ khác để khỏi "bị" chụp hình. Nên chỉ có chừng này khoe mọi nưừơi thôi. Chúc mọi ngừơi 1 tuần mới vui vẻ nha.

Lina viết bảng chữ cái




Post lên cho mọi ngừơi coi Lina viết xấu tới cỡ nào. Mà Mẹ tập cho thì không nghe. Mọi ngừơi xem Lina viết và đoán xem Lina viết chữ gì nha. Khó đoán lắm đó. Y như tranh vẽ của Lina vậy đó. Chỉ có Lina mới biết thôi. Hihihi...

Dùng đũa




Coi con gái Việt Nam xài đũa kìa, còn ăn gian nữa chớ.

Fairy Lina đạp xe




Ngày Halloween, Ba Mẹ sợ cúm lợn nên không dám cho Lina đi Trick or Treat nên cho Lina ra ngoài đạp xe đạp vòng vòng nhà.

Trick or Treat at home




Post trước rồi Mẹ viết bài sau, Mẹ phải đi làm rồi.
Hôm qua Halloween mà Ba Mẹ không dám cho Lina đi Trick or Treat. Vì cúm lợn sợ lắm. Khi ở chỗ làm Mẹ cứ nghĩ hòai làm sao cho Lina vui mà không phải tiếp xúc với ngừơi lạ. Rồi cũng có lúc Mẹ nghĩ hay là mang Lina đi đâu chơi tí. Nhưng rồi nỗi sợ cúm heo to hơn cái gì khác thế là Mẹ nghĩ ngay đến chiêu chơi " giả" Trick or Treat ở nhà cho Lina vui. Lina vừa vui mà Ba Mẹ cũng không lo lắm cho Lina lây bịnh nữa. Vậy là Mẹ nói Lina chịu khó đi ngủ trưa sớm rồi khi dậy mình chơi Trick or Treat với nhau, như là con đi tới nhà của Mẹ con nói Trick or Treat rồi Mẹ cho Lina kẹo. Xong con đi qua nhà Ba con xin kẹo tiếp. Lina nghe vậy thấy vui thế là đi ngủ sớm và cũng ko nói chuyện nhiều trứơc khi ngủ. Lina có vẻ ngủ nhanh hơn. Rồi khoảng 4 giờ Lina dậy. Thế là vô phòng đánh thức Mẹ dậy, vì Mẹ muốn dậy chơi cùng Lina. Nhưng lúc đó Mẹ rất muốn ngủ nữa. Nghĩ tội Lina nên mò dậy. Và cả nhà đi ra ngoài đi vòng vòng. Nhưng trời đẹp quá nên Lina đòi đạp xe đạp cũ của Lina. Và thế là clip Fairy đạp xe đạp ra đời đó. Rồi cả nhà đi bộ qua Wal-Mart mua vài thứ khi Lina vẫn mặc costum. Đi về thì chơi Trick or Treat ở nhà. Lina vui lắm, ăn kẹo quá chừng luôn. Mẹ quên kể đang đạp xe vòng vòng thì gặp 1 bà ở chung appartment complex Lina tới khoe đồ...rồi bà cho 1 con búp bê với bộ out fit như con vịt. Con búp bê nhìn thì dễ thương nhưng dính cái gì trên mặt nhìn sợ lắm. Giống như ngừoi ta bị cái bớt (?!) trên mặt vậy, đã vậy bả đưa cho xong rồi thì nói đó là của cháu bả đã chết vì bịnh ung thư. Ui nghe xong Mẹ ko muốn lấy luôn. Nhưng nếu trả lại thì sợ bả buồn, bả buồn vì mất cháu mà còn bị mình từ chối nữa. Thế là lịch sự cầm rồi.............đi vòng vòng xong cái.........bỏ dọc đường luôn. Ba Lina cũng ko thích lấy. Hic hic....ko biết mình làm có đúng ko nữa. Nhưng nói thiệt là ko muốn cho Lina chơi cái đó.
Chơi xong Trick or Treat thì cả nhà ngồi chơi. Tự nhiên mấy năm trứơc chả có ai tới nhà gỏ cửa Trick or Treat, tự nhiên năm nay có 2 nhà tới nhà mình. Ngừơi đầu tiên thì có 3 đứa con nít, trời sớm thì ko sao, lần thứ 2 khá trễ, gần 9 giờ lận. Ba không vui tí nào, thế là Mẹ phải lấy 1 ít bánh kẹo mà mua cho Lina chơi và 1 ít có sẵn trong nhà cho ngừơi ta. Cuối cùng thì Lina cũng biết thế nào là Halloween ha.