Thứ Sáu, 29 tháng 2, 2008

Biểu diễn trò phá khăn choàng của Mẹ.

<

Đánh răng như thế nào?!

Lâu lắm rồi Mẹ không vào blog viết gì đựơc cho Lina cả. Từ ngày Ngọai về Lina chỉ bám lấy Mẹ, Mẹ đi đâu Lina đi đó, không đòi bồng bế gì nhưng mà chỉ loanh quanh nghịch ngợm, Mẹ ngồi máy thì Lina 1 là lấy chuột wireless, hay là gỏ bàn phím wireless làm mất hết dữ liệu, hay là mở những trang Excel và Word ra. Chán vậy đó, mẹ không tài nào có thời gian mà viết 1 bài nữa, không thể nào đi thăm mọi ngừoi đựơc nữa.

Kể tội Lina nghịch thế nào thì có 2 điều, 1 là Mẹ không giỏi văn, nên không biết tả thế nào cho mọi ngừơi có thể tưởng tượng ra đựơc Lina nghịch thế nào, còn điều thứ 2 có lẽ cũng ko có bút mực nào có thể ta hết đựoc sự nghịch ngợm của Lina cả.

Bà Ngọai trước khi về hay dặn Mẹ siêng cho Lina đi chơi không thôi sợ Lina nhát, ui chao Ngọai ơi, Lina chả nhát tí nào cả, và Mẹ vẫn ít cho Lina đi chơi nhiều đó. Lina dành đồ chơi với Thắng con dì Kim, cũng không hiền đâu. Thắng đựơc 4 tuổi rồi nhưng vì con 1 nên được cưng lắm, cũng chưa hiểu nhiều về sự nhường nhịn còn Lina thì.....cũng không thua.

Thôi kể chụyên Lina nghịch không được Mẹ kể chuyện Lina chào Ba hàng ngày trước khi đi làm. Một ngày, khi Ba chuẩn bị ra khỏi nhà, Ba kiss Lina và Mẹ rồi đi. Mẹ bày Lina vẫy tay bye bye Ba, và mi gió Ba. Bắt đầu từ đó, mỗi khi Ba kiss Lina là Lina liền vẫy tay và nói " mai, mai..bai.." rồi bỏ tay lên miệng migió Ba. Không cần biết là Ba đã sẵn sàng chưa, mà như là Lina mừng khi Ba đi làm vậy ( hihihi...đó là Ba nói" You can't wait for me to leave?"). Rồi sau khi khóa cửa Mẹ bồng Lina ra phía cửa sổ cho Lina thấy Ba đi, cũng vẫy tay và migió. Hôm nay Lina không làm vậy, vì ngay đúng lúc Ba chuẩn bị đi thì Lina "Tìm thấy" bịch Pretzels Mẹ bỏ trên bàn ( món này Lina mê nhất, bỏ cơm cũng vì món này) Lina lật đât cầm bịch pretzels trèo lên ghế couch ngồi mở ra ăn, mãi 1 lúc sau Lina mới nhớ là chưa nhìn Ba ở cửa sổ, nên tuột xuống tới cửa vén màn ra để " say bye" với Ba thì Ba đi khuất mất tiêu rồi.

Và cũng từ đó mỗi khi đi đâu phải đi về, Mẹ bảo Lina bye đi conthì Lina cũng vẫy tay và mi gió ngừơi đó.

Có thêm khoản này nữa, khi Lina thấy Ba kiss mẹ, Lina đẩy Mẹ ra, ra ý bồng Lina lên, và Lina chu môi đưa cho Ba kiss Lina và muốn Mẹ kiss Lina luôn. Có 1 lần, Lina đang chơi ở ghế khác, thấy Ba vừa ngủ dậy ra kiss Mẹ, Lina tuột xuống khỏi ghế đó và trèo lên ghế Mẹ đang ngồi, tưởng làm gì, thì ra Lina muốn kiss Mẹ. Buồn cười thật Lina ơi.

Mẹ có nhiều thật nhiều chuyện để kể, nhưng Mẹ không hề có thời gian kể hết được. Hẹn cả nhà hôm nào rãnh mà không có Lina bên cạnh sẽ kể hết cho mọi ngừoi nghe.

Hôm nay định post đoạn clip Lina nghịch cho mọi ngừơi coi nhưng có lẽ thất hẹn rồi, hôm nào rãnh thì Mẹ Lina sẽ update sau đựơc không? Sorry cả nhà nhá. ( do đoạn clip nặng thì phải nên chưa load xong đó mà)

Con đánh răng nè

yfla.wrap("This multimedia content requires Flash version 9 and above.", "Upgrade Now.", "http:\/\/www.adobe.com\/shockwave\/download\/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash", "ed type=\"application\/x-shockwave-flash\" allowScriptAccess=\"none\" src=\"http:\/\/www.youtube.com\/v\/LFLHppdBIcI\" width=\"425\" height=\"355\"><\/embed>");To view this multimedia content, please enable Javascript.