Chủ Nhật, 1 tháng 11, 2009

Fairy Lina đạp xe




Ngày Halloween, Ba Mẹ sợ cúm lợn nên không dám cho Lina đi Trick or Treat nên cho Lina ra ngoài đạp xe đạp vòng vòng nhà.

5 nhận xét:

  1. Có cánh mà chu đít đạp xe tội nghiệp ghê hehehe...nhin so cute chị ơi...nghe giọng chị là biết người Đà Lạt liền *-*

    Trả lờiXóa
  2. hihi, bên đó gió quá ha. Nhìn Lina chơi với ba mẹ cũng vui nhỉ! Chuột bên này còn bé tí nên tui cho ở trong nhà, chả được đi đâu hết hìhì, mẹ mìn nhể!

    Trả lờiXóa
  3. Ui, ở xứ bên đó mà sao đường gì nứt tùm lum thế? cũng xấu thế hả? Công nhận Lina đeo cánh mà cong đít đạp xe cũng k nỗi, phải coi lại cái đôi cánh này mới đc, hehehe. Lina đạp xe vững thiệt, sắp chạy bằng 2 bánh đc rồi đó.

    Trả lờiXóa
  4. Dì ơi, đừong quanh nhà chớ bộ. Con có cánh nhưng mà xe có trớn con ko chịu xài, con nhát xài xe ko trớn và bánh xe thì.......chán chẳng ăn đừơng gì, trơn quá nên đạp mệt nghỉ luôn.

    Trả lờiXóa