Thứ Tư, 27 tháng 5, 2009

Applepees

Hôm qua sẵn là ngày Lina tròn 33 tháng, mà cũng vì Mẹ hứa với Lina hôm nào lãnh lương Mẹ sẽ cho Lina đi ăn ở Applepees. Vậy là cả nhà kéo tới nhà hàng sau khi đi gởi quà Sinh Nhật cho em Mây ở bưu điện. Mẹ cứ tửơng Lina thích món gì ở Applepees, thì ra là tới đó ngừơi ta sẽ cho Lina 2 cây chỉ sáp và menu cho con nít để cho con " quậy" ( không phải vẽ đâu hihi...). Vừa tới bên ngoài Mẹ nhìn thấy họ ghi " Kids eat free every Tuesday" hahaha....có lời rồi đây. Mẹ không ngờ đi ăn " sinh nhật" Lina lại không phải trả tiền cho Lina. Cả nhà vừa vô tới cửa Lina không đợi cho cô host chào hỏi đã hỏi giấy và chì vẽ của Lina rồi. Rồi leo lên ghế ngồi, đến phiên ngừơi waiter hỏi muốn ăn gì Lina đĩnh đạc nói ngay.

- I want macaroni and cheese.

Nói thật là to, nhưng Ba thì không nghe, vì Ba chưa bao giờ chứng kiến cảnh đó cả, chỉ biết là Mẹ coi và chọn cho Lina thôi. Nhưng Mẹ ngồi bên cạnh Lina mà, Mẹ phải nghe chớ, mà Mẹ cũng để cho Lina tự chọn cho mình món mình thích mà. Vì Sinh nhật ( heheh...chỉ là cái cớ thôi) của Lina mà. Ngồi đợi đựơc 5 phút, Lina cứ đòi ăn macaroni and cheese. Mẹ phải nói

- Con phải biết kiên nhẫn.

Lina ra chiều không hiểu kiên nhẫn là gì, Mẹ dành hỏi

- Con có biết kiên nhẫn là gì không?

- No,

- Kiên nhẫn là patent, con phải biết chờ, ngừơi ta đang nấu cho con, phải mất thời gian để nấu macaroni cho con đó. Con có hiểu không?

- No,

Bó tay với Lina luôn, mà dụ này Mẹ không biết là Lina thực sự không hiểu hay là cố tình không hiểu nữa. Vì Lina quay qua vẽ vẽ trên tờ giấy menu của Lina.

Sang đến phiên Mẹ, Ba chỉ cho Mẹ xem cái deal của nhà hàng, chọn 3 món cho $20. Mẹ nghĩ uổng quá, 1 mình Mẹ mà mất hết chừng đó tiền sao thấy tiếc quá. Nhưng mà 1 món cũng 1/2 số tiền đó rồi. Mà chỗ này thì chỉ có 1 món mà Mẹ mê nhất thôi. Thế là si nghĩ 1 hồi Mẹ quyết định chọn cái deal đó. Vì nếu không ăn hết thì mang về nhà để mang đi làm ăn cũng đựơc khỏi phải lăn tăn mang món gì. Thế là Mẹ lại si nghĩ nên chọn món gì cho nó đáng đồng tiền bát gạo mình bỏ ra. Ba đề nghị 1 món, Mẹ chọn món Mẹ thích, và món kia là món appetize thì trong mấy món họ đưa ra phần đông là mấy món có nhiều dầu mỡ, cho nên Mẹ chọn 1 món gọi là " buffalo boneless wings". Thế là ra 3 món Mẹ chọn thế này:

- Oriental chicken salad ( Mẹ mê món này)

- Baby spare ribs package ( có sừơn non và khoai tây chiên, món này Ba chọn cho Mẹ) và cuối cùng là món

- Buffalo boneless wings.

Mẹ chọn xong, người waiter nhìn Mẹ như có ý hỏi " Mày nhỏ con vậy mà ăn nhìêu vậy? Mày có chắc là mày có thể ăn hết mấy món này không?" Hay có thể ổng nghĩ rằng" Cũng may cho mình không cứơi con nhỏ này, nếu khôgn chắc nó ăn hết của của mình quá". Nhưng ổng lại chỉ hỏi Mẹ lại mấy món Mẹ chọn. Mẹ thì khẳng định là đúng rồi.

Hehehe.....họ mang ra, Mẹ chỉ ăn đựơc 1/2 đĩa salad, vài miếng buffalo wings, còn lại xin hộp mang về hihihi.....

Khi đi về Lina còn nói

- Wait for me, I need my cayon.

Mà dạo này Lina hay lấy giấy rồi chạy tới Mẹ để hỏi Mẹ

- What's your nhểm?

Rồi tự trả lời và giả đò vừa nói chậm chậm vừa viết vô tờ giấy

- Mama Chủy...

Mẹ hỏi

- Con đang làm gì đó?

- This is my invitation to my party.

Buồn cừơi Lina quá đi thôi,

Thôi Mẹ post vài tấm hình khoe tí.

Với chiến phẩm " bứt cỏ" trên tay Lina hùng hổ đi về phía xe.

Mẹ không ngờ là chụp đựơc lúc này, trong khoảng thời gian Lina nhảy xuống.

Hehhe....cái skirt làm Lina cố bứơc thật dài theo độ rộng của váy mới đi nhanh đựơc, không thể bứơc dài hơn dựơc nữa

33 tháng tuổi




Lúc đầu chỉ quyết định đi bưu điện và mua sữa cho Lina thôi, nhưng sau đó quyết định đi Applepees ăn. Vậy mà Lina còn đòi mang theo backpack nữa nè. Điệu chưa.

Thứ Ba, 26 tháng 5, 2009

33 tháng tuổi

Hôm nay Lina đựơc 33 tháng tuổi rồi. Lina cao 94 cm, nặng 14,3 kgs. Với cân nặng và chiều cao này thì có lẽ là bình thừơng  so với các bạn khác, nhưng hứa hẹn sẽ cao hơn Mẹ về sau này.

33 tháng tuổi Lina có thể là " ngừơi lớn" chưa? Kể ra thành tích xấu lẫn tốt để cả nhà cùng nhận xét nha.

Nói xấu Lina trứơc

- Lina vẫn còn sợ nứơc, mỗi lần tắm mà nứơc có văng lên mặt là Lina hoảng hồn, và lật đật đòi khăn để lau mặt.

- Lina không chịu ăn rau, hay nói chính xác hơn là không chịu ăn món ăn VN mà Mẹ cất công tìm kiếm để nấu cho Lina ăn cho đủ chất. Lina chỉ thích ăn Pizza, Taco bell, cereal, macarony and cheese, cơm với xì dầu hay là bánh mì không có nhân mua ở chợ VN. Lina không chịu ăn soup. Cùng lứa với Lina các bạn đã ăn thức ăn cùng với mọi ngừơi trong nhà rồi, chỉ cần không cay thôi. Lina thì không ăn rau, thịt cá tôm cua. Mỗi lần tới bữa cho Lina ăn là Mẹ rất cực phải nghĩ ra món gì mà Lina chịu ăn và bổ. Nhưng Mẹ hoàn toàn chịu thua, vậy là Mẹ phải vừa đút Lina ăn vừa...............nạt pha lẫn năn nỉ nữa. Hôm nào giỏi thì Lina ăn đựơc hơn 1/2 chén.

- Lina vẫn chưa chịu nghe lời, cứ muốn làm gì là làm. Mặc cho Mẹ dặn dò, la rầy. Nhất là đi vào shopping store. Lina cứ 1 mạch đi thẳng vào chỗ để đồ chơi cho con nít. Rồi ở đó thử hết các đồ chơi ở đó. Thấy cái nào thích thì......cầm tới bỏ vô xe đẩy của Mẹ.

- Cái hư tiếp theo là Lina rất hỗn. Mỗi lần không vừa ý cái gì một là bỏ chạy hai là cầm đồ chơi vứt lung tung rồi nói " Fun". Mẹ dạy hoài, làm vậy là hỗn. Nếu Ba Mẹ không cho thì con cũng không đựơc vứt đồ chơi như vậy. Nhưng dạy hòai Lina vẫn không thay đổi. Cái đó gọi là tính lì lợm , mà cái này thì ko hay tí nào cả.

- Ích kỉ: Lina rất ích kỉ nếu Lina đang ăn món gì ngon thì không chịu share cho Mẹ đâu. Nhưng ít lâu sau đó là tự ý đưa cho Mẹ ăn hehehe.....Hay là Lina có bộ drap có cùng hình giống như cái mền của Mẹ. Dạo này trời nóng Mẹ không đắp mền bông dày, mà đắp cái mền chỉ có 2 lớp vải thôi. Lina thấy là cứ kéo và nói: " mine!" Mẹ nói của con bên phòng con đó, cái này của Mẹ, nhưng Lina vẫn không chịu. Cứ đòi cho bằng đựơc, không đựoc thì chạy đi vô giừơng mình nằm lẫy khoảng 3 giây rồi ra, thế là hết  ( Thương Lina khoảng này lắm đó, không giận lâu như Mẹ )

-Ngủ: Lina ngủ rất khó và dễ bị thức giấc. Do Lina ngủ khó như vậy Mẹ vẫn thừong nói với Ba rằng nên cho Lina vô giừơng sớm để dần dần Lina có thói quen ngủ giờ giấc đó thay vì đợi cho Lina buồn ngủ mới cho đi ngủ. Cái này phải trách Ba, không trách Lina đựoc. Vì Lina còn nhỏ chưa biết gì, nhưng Ba Lina hàng đêm không  bao giờ cho Lina đi ngủ trứơc 10 giờ cả. Ngaỳ nào cũng như ngày nào, lúc Mẹ ngủ không đựơc thì Mẹ vẫn nghe tiếng Lina cừơi, nhìn đồng hồ đã hơn 10 có hôm hơn 11 giờ mà Lina vẫn chưa đi ngủ. Mẹ phải dậy và nhắc Ba cho Lina đi ngủ. Nói thêm khoảng ngủ. Lina không bao giờ ngủ trên xe trừ phi mệt lắm. Ví dụ lúc ở nhà Lina thưògn đựơc ngủ trưa vào khoảng 1 giờ hay trễ hơn tí. Còn khi đi đâu khoảng giờ đó Lina ít khi ngủ lắm. Mà đợi khi lên xe khoảng 5,6 giờ thì mới ngủ gục trên xe tí cho tới khi về tới nhà. Mà nếu trong khoảng thời gian này Ba Mẹ chưa về thì Lina vẫn còn tươi tỉnh. Chỉ đợi đến lúc lên xe thì mới ngủ tí thôi. Chán.

Cái hư thì nhiều nhiều lắm, mà Mẹ cũng đã kể trong các entry khác rồi.

Bây giờ thì đến cái "giỏi" của Lina

- Bỏ bỉm: Cho tới hôm nay dừơng như Lina đã hoàn toàn tới giai đoạn ngủ không tè nữa cả đêm lẫn ngày. Trứơc đây Mẹ chị train cho Lina không mang bỉm ban ngày thôi, rồi đợi khi Lina lớn lên sẽ tự bỏ bỉm ban đêm. Nhưng 1 tháng gần đây, Lina chỉ tè vô bỉm khoảng 2 lần ( trộm vía). Mỗi đêm Ba Mẹ vẫn phải mang bỉm vô cho Lina, nhưng sáng ngủ dậy, bỉm vẫn còn khô, không tè tí nào. Mặc dù biết vậy, nhưng Ba Mẹ vẫn sợ Lina tè dầm trên giừơng sẽ làm nệm hôi, và ướt Lina cả đêm làm Lina bịnh.

- Nói: Lina nói rất "giỏi" hahaha.....Mẹ chỉ đùa thôi. Tới chừng này tháng thì đúng ra Lina rành rọt lắm rồi. Nhưng do 2 môi trừơng khác nhau nên Lina chậm nói. Mẹ thì nói Tiếng Việt với Lina còn Lina coi tivi bằng Tiếng Anh và nói chuyện với Ba bằng Tiếng Anh. Mỗi lần muốn gì, Mẹ phải nói con noí bằng Tiếng việt đi thì Mẹ mới hiểu. Lina thì bặp bẹ nói " Xưa Mẹ cho Na đi". Đó là toàn bộ vốn liếng TV mà Lina tự nói đựơc. Còn lại thì nói theo Mẹ không thôi. Nhưng sẵn nói về ngôn ngữ Mẹ mới nhớ có 1 lần Lina lầm bầm mà Mẹ vô tình nghe đựơc: " abre (?!) is Spanish word for Open the mouth". Mẹ ngạc nhiên nói với Ba là Lina biết phân biệt English với Spanish nữa sao. Ba lại hỏi vậy Lina có hiểu English và Vietnamese không? Mẹ nói mỗi lần Lina muốn gì Mẹ biểu Lina nói bằgn TV đi thì Mẹ mới hiểu. Nên có lẽ Lina hiểu.

- Đếm: Lina biết đếm từ 1 tới 29 ( Mẹ ăn gian, thỉnh thoảng Lina skip vài số như là 14,15 và tiếp tục tới số 19 nhưng ko biết nói 20 nhưng khi Mẹ nhắc 20 thì Lina tiếp tục từ 21-29 rồi quay lại 20 hahaha....) bằng Tiếng Anh. Còn Tiếng việt thì cũng chỉ đừng lại ở số 10 từ lâu lắm rồi. ĐI đâu thấy số gì cũng đọc. Biết nhận ra mặt số từ 1-9.

- Đọc: Lina biết đọc và nhớ tòan bộ bảng chữ cái. Bây giờ mục tiêu của Mẹ là mong muốn Lina nhớ viết tên Lina và Ba Mẹ. Nghĩa là nếu tên Lina thì phải có chữ gì....Mẹ lo xa lỡ có chuyện gì xảy ra Lina có khả năng nói cho ngừơi lạ biết tên Lina và Ba Mẹ viết làm sao. Mỗi lần đi đâu thấy chữ gì thật to Lina đều đánh vần chữ đó. Khi đi i nặng Lina thích nhất là đánh vần chữ " Carrollton Plaza Supermarket". Và nói tới đọc thì Lina đã biết..............tự đọc truyện cho mình rồi. Lina có 2 cuốn sách, mỗi lần mở 2 cuốn đó ra thì Lina đọc y chang những gì trong đó viết. Đôi khi Lina tự nghĩ ra câu chuỵên gì đó dựa vào hình ảnh trong cuốn sách học chữ khác của Lina, và Lina luôn luôn bắt đầu câu chuyện tự nghĩ ra bằng : " Once upon a time there was a princess named....."

- Có hiếu: Hiện tại Lina rất có hiếu, luôn luôn quan tâm tới vẻ mặt Ba Mẹ, và hỏi: " Are You happy? Angry?...." Rồi hát để làm Ba Mẹ vui lên.

- Lina biết đựơc gần như toàn bộ các con thú như Hà mã, voi, khỉ, chó...tới khủng long. Nhưng buồn 1 nổi Lina chỉ biết bằng Tiếng Anh thôi.

- Hát: Lina biết hát cũng nhiều bài cả Tiếng anh lẫn Tiếng Việt, nhưng cho dù tiếng gì thì thì vẫn ngọng lắm lận luôn. hehehe.....nhưng Mẹ vẫn yêu lắm, thích lắm khi nghe Lina hát. Vì thật ra nghe Lina hát hoài Mẹ biết Lina nhớ bài hát, chỉ là không biết phát âm thế nào cho đúng nên..............ngọng líu ngọng lo luôn. Mẹ thích nhất là nghe Lina cừơi rất giòn. Khi ngủ nhưng thỉnh thoảng vẫn nghe Lina cừơi. Nhưng có hôm ba dắt Lina đi ra ngoài sợ Lina làm ồn Mẹ không ngủ đựơc, nhưng khi không nghe tiếng của Lina Mẹ không yên tâmnên cũng không ngủ đựoc.

Thôi kể lể dài dòng. Mẹ cũng chỉ muốn có 1 cái gì đó để tóm lựơc sơ sơ nhân ngày Lina tròn ....33 tháng tuổi thôi hà.

I love You very much Baby

Ráng cố gắng thay đổi cái hư thành ngoan nha, ráng phấn đấu phát huy cái tốt thành tốt hơn nha.

Thứ Hai, 25 tháng 5, 2009

Học làm ngừơi lịch sự

Hình như đây là giai đoạn Lina bắt đầu học hỏi và nhận biết mọi điều rồi thì phải. Gọi là giai đọan " tìm hiểu" thì đúng hơn. Vì sao mà Mẹ nói vậy vì gần đây Lina luôn miệng hỏi:

- what's a....

Như sáng nay Lina đang xem phim hoạt hình Oswald của Lina, trong đó nhân vật Oswald có nói tới chữ " shortcut" Lina liền hỏi Mẹ ngay

- What's a shorcut?

Mẹ giải thích cho Lina là Oswald muốn đi về nhà bằng đoạn đừơng ngắn nhất để nhanh về tới nhà vì trời sắp mưa.

Hay hôm trứoc Mẹ cũng kể về chuyện Lina hỏi

- What's  an HR?

Vậy là từ nay Mẹ phải nghiên cứu thật nhiều, nên trả lời câu hỏi của Lina thật cẩn thận, vừa dễ hiểu mà đúng để Lina có thể học hỏi, hiểu biết thêm theo lứa tuổi, và tùy theo câu hỏi dựa vào hoàn cảnh, lí do vì sao Lina hỏi nữa. Hừm, khó cho Mẹ quá, Mẹ từ hồi nào tới giờ có biết gì nhiều đâu. Đi đâu học hỏi đây để mà trả lời cho Lina cho đúng đây?

Lina vẫn còn phải học cách nói xin lỗi với cả ngừơi ngòai nữa. Có 1 lần Lina đi tới playground chơi, Lina vô ý dẫm phải chân 1 ngừơi lạ, chỉ sơ sơ thôi nhưng Mẹ cũng muốn Lina nói xin lỗi ngừơi ta. Đó là phép lịch sự. Nhưng mà Lina lại sợ, núp sau lưng Mẹ. Mẹ giải thích con đụng ngừơi khác con phải xin lỗi. Vậy là Lina đứng nép bên Mẹ và lí nhí xin lỗi ngừơi ta. CHả ai nghe thấy cả. Nhưng hôm nay, khi Mẹ giúp Lina bỏ mấy puzzle bằng giấy cứng vô giỏ nhỏ nhỏ Mẹ cho Lina. Lina lượm tới cái puzzle mà Lina bỏ vô miệng cắn mất 1 góc và hỏi

- What's happen?

- Con bỏ vô miệng cắn rồi còn hỏi gì nữa.

Lina bỏ 2 tay lên che miệng ( ra vẻ như sợ Mẹ đánh vào miệng Lina, vì mỗi lần Lina làm gì sai, Mẹ hay khẻ tay Lina lắm) và nói

- I'm sorry.

- Lần sau con mà cắn nữa là Mẹ không mua đồ chơi cho con đâu.

Lina nhìn Mẹ với vẻ biết lỗi lắm. Thôi thì Mẹ cũng không vội vàng gì, vì ít nhất thì Lina cũng biết lỗi của mình nhưng chỉ chưa biết cách nói xin lỗi với ngừơi lạ thôi.

Mà cũng ngộ, mỗi lần Lina muốn gì hay chêm thêm không những 1 lần chữ " Please" mà ít nhất là 3 lần. Nhưng  hôm qua, Lina năn nỉ đựơc đi chơi lại còn chắp 2 tay lại như van nài, nhìn buồn cứời quá đi. Mẹ thực sự không hiểu Lina học từ đâu rằng nếu muốn gì thì nói " Please" và chắp 2 tay lại nữa.

Lina đã lớn cũng đến lúc Lina nên học thế nào là " lịch sự", ( Mẹ không đựơc lịch sự cho lắm mà đòi Lina học lịch sự là sao?) nên hôm qua ở playground, khi Mẹ cho Lina ăn cereal thì Mẹ bày cho Lina cách ăn ngậm miệng lại và không tạo ra tiếng. Vì khi Lina thích thú ăn món gì là hay làm ra tiếng lắm ( yum...yum....)Vậy là Mẹ nghĩ Lina cũng lớn rồi nên học ăn là đựơc rồi. Vậy mà khi Mẹ bày, Lina cũng làm đựơc. Mà Lina cũng vui lắm. Vậy là từ giờ mỗi khi Lina ăn Mẹ sẽ nhắc Lina ăn ngậm miệng để không tạo ra tiếng động nữa.

Thứ Bảy, 23 tháng 5, 2009

Tác phẩm " đầu tay, đầu đời" !

Entry for May 23, 2009

Đây là tác phẩm " đầu đời" của Lina do Lina tự nghĩ ra và tự vẻ. Vẻ xong mang tới Ba Lina hỏi

- What do You think?

- What is this? A bus?

- No, it is my bath tub.

- What?

- It is my bath tub?

Mẹ xen vào hỏi lại.

- Your bath tub?

- Yes, my bath tub.

Xin nói thêm là hồi nào tới giờ Lina chưa bao giờ vẻ cái gì ra hồn cả, có chăng thì hình tròn ( hehehe....chỉ biết vẻ tròn nhưng không hoàn toàn tròn) vậy nên khi Lina đưa cho Ba coi và xin ý kiến của Ba thì Ba lại quay sang Mẹ và hỏi:

- Did You help her?

Mẹ ngơ ngác nhìn sang hỏi lại giúp gì, Ba nói giúp Lina vẻ. Mẹ mới biết Lina có tác phẩm này. Thế là Mẹ bật dậy lấy máy chụp lại vì Lina vẻ nơi bảng mà có thể xóa đi xóa lại đựoc nên không thể nào mà để dành đựơc. Với lại sợ do "xuất thần" thì Lina vẻ vậy, chớ lần khác sợ không biết vẻ gì nữa.

- Look Mama, this is not scary. Come on, eat it!

Lina vừa mới nói với Mẹ vậy và đưa cho Mẹ 1 cái bánh cookies . Lina đi thuyết phục Mẹ ăn món Lina đưa, nhưng lại không " bị" Mẹ dụ khi đưa món ngon cho Lina ăn.

Lina tạm thời là đứa con gái rất có hiếu. Lina luôn luôn để ý xem Ba Mẹ có vui không. Nếu thấy Ba hoặc Mẹ mà cái mặt hơi ngầu tí là Lina hỏi ngay.

- Why are You grumpy?

- I'm not grumpy.

- Are You happy?

- Yes, I'm happy.

Đó là với Ba, còn với Mẹ Lina hay hỏi

- Are you happy, Mama?

Rồi khi Mẹ nói Mẹ không vui thì Lina bắt đầu hát " Con cò bé bé" hay " Cháu đi mẫu giáo" cho Mẹ nghe để Mẹ vui lên.

Không biết Lina học từ đâu, Lina lấy 1 tờ giấy rồi đưa cho Ba Mẹ và nói:

- Here, this is my "in-vờ-tay-sần" to my dance party.

Hay là cầm puzzle Mẹ mới mua cho Lina chơi và học, Lina cầm thêm cái dùi trống ( rất nhẹ) và tới trứoc mặt Mẹ và hỏi;

- What is your name? Chủy?

Rồi giả đò viết tên Mẹ lên tờ giấy. Xong rồi chạy tới Ba và hỏi

- What is your name? Daddy Ờ-sil?

Rồi lại viết trên tờ giấy, để làm gì Mẹ chịu thua.

Lâu lâu cầm cuốn sách lên rồi tự đọc ( nhớ) rồi còn phán

- This is the best book ever!

Lại tới giờ Mẹ đi ngủ để đi làm rồi. Chán thiệt làm cái giờ giấc gì mà..............làm đầu óc Mẹ mụ mẫm chả nhớ gì ra hồn cả.

meo meo rửa mặt...MPG




Lina hát bài Rửa mặt như mèo, nhưng mọi ngừoi ráng nghe nha. Ca ( lòi) sĩ này gần 1 năm nổi tiếng "dưới gầm" sân khâu rồi.

Thứ Năm, 21 tháng 5, 2009

cháu đi mẫu giáo




Một ngày Mẹ quay đựơc bao nhiêu là bài hát, mọi ngừơi chịu khó lắng nghe và hiểu Lina hát bài gì nha, nếu nghe đựơc 40% bài hát là giỏi lắm rồi đó hihihi....

Mẹ thèm đựơc........

Mẹ thèm đựơc.............. ôm Lina trong lòng thật lâu---> Chỉ đựơc 2 phút là nhiều lắm rồi

Mẹ thèm đựơc.............. ôm Lina trên giừơng để ngủ mà Lina không chạy đi sau......3 giây mỗi khi Lina vào phòng hát ru Mẹ ngủ để Mẹ còn đi làm

Mẹ thèm đựơc................ôm Lina trên tay để ru Lina ngủ như lúc nhỏ ru Lina ngủ trên tay và hát ru ( Mẹ không biết nguyên bài hát ru, nên biết câu nào hát câu đó, vì Ba không biết nên đỡ quê). Mẹ biết là mỏi tay, nhưng thích cảm giác đựơc ôm con lâu lâu tí. Vừa rồi Mẹ và Ba cho Lina đi công chuyện với Ba Mẹ. Lina phải đợi cùng Ba Mẹ nên không đựơc ngủ trưa, Mẹ biết Lina mệt, nên bồng Lina nằm trên tay Mẹ, Mẹ đu đưa và hát ru Lina ngủ----> Kết quả là Lina không ngủ mà.................mở thật to mắt ra nhìn Mẹ ra vẻ như...............Mẹ dát gì mà dở và tầm bậy vậy, làm gì có bài hát giống vậy, Lina chưa từng nghe bao giờ

Mẹ thèm đựơc.................ôm Lina thật lâu, thửơng thức nụ hôn nhẹ nhàng trên má của Lina thật lâu -----> Lina thấy Mẹ hun sao mà lâu lại không mạnh nên ....bực mình ôm chặt cổ Mẹ và hun Mẹ thật mạnh, ra vẻ như để con chỉ mẹ cách hun nè

Mẹ thèm đựơc..........ngủ cùng Lina trên giừơng mà Lina không cựa và ngủ chung với Mẹ. Lina chỉ muốn ngủ 1 mình trên giừơng thôi

Mẹ thèm đựơc.................nhìn thấy Lina chịu ăn rau, củ quả thay vì chỉ là macaroni and cheese, thịt gà tẩm bột, tôm tẩm bột  mua ở Wal-mart. Thèm đựoc thấy Lina ăn rau, củ, quả như ăn pizza và ice-cream. Trái cây Lina chỉ thích ăn quýt, ít nho, ít xoài, ít dâu tây, ít cam, ít dưa hấu....mà Mẹ nói ít là thật ít, tí xíu thôi.. Lina không chịu ăn gì nên rất khó cho Mẹ nghĩ ra nên làm gì cho Lina ăn, khó cho Mẹ nghĩ ra phải nấu gì cho Lina ăn----------> nói chung Mẹ thèm đựơc thấy Lina ăn các thứ mà không kén chọn gì cả. nhất là thèm Lina chịu ăn món ăn Việt nam để cả 2 Mẹ còn có đồng minh khi đi ăn ở nhà hàng, hay nấu ăn ở nhà.

Mẹ thèm đựơc.................có tiền để mua vé máy bay cho cả nhà mình đựơc về Việt nam thăm bà Cố, ông bà Ngoại, các cậu, dì, và tất cả mọi ngừơi ở Việt nam

Mẹ thèm nhiều thứ lắm, nhưng có vẻ cái thèm cuối cùng thấy khó làm quá...