Thứ Ba, 19 tháng 5, 2009

Lina với nature




Ba Mẹ dắt Lina đi...xin việc. Vì Lina không đựoc vô bên trong nên Mẹ và Lina ở ngoài cho Lina đi "thực tế" thiên nhiên tí. Và thế là.....Lina bắt đầu "tàn phá" cánh hoa.....

2 nhận xét:

  1. Tấm hình số 3, khuôn mặt Lina đẹp quá.... ngây thơ, hiền dịu,trẻ thơ, chỉ có điều mẹ Lina chụp tấm này rung tay, chứ ko thấy khuôn mặt Lina rỏ nét hơn thì tấm này đẹp lắm á

    Trả lờiXóa
  2. Tại vì chụp bằng cell phone của Mẹ Lina mà lúc đó ko để ý cái màn hình bị nhòe đó. Uổng ghê đi, tại trời nắg quá nên ko thấy rỏ lắm. Cứ chụp đại thôi My ơi, chụp xong về nhà thấy thì tiếc. Nhưng vẫn post lên để làm kỉ niệm vậy. Trong hình Lina lúc nào cũng thấy lớn hơn ở ngoài nhiều lắm.

    Trả lờiXóa