Thứ Bảy, 16 tháng 5, 2009

Bắt chước như Monkey!

Đã tới giờ Mẹ phải đi ngủ để khuya nay đi làm. Nhưng còn lảng vảng chưa đi. Ba và Lina đang chơi. Ba gọi yêu Lina như vầy.

- Pumpkin, You are my pumpkin!

Lina chỉ vào bụng " bự" của Ba và nói

- This is the biggest pumpkin in the world. It's too heavy. ( Lina giả đò ôm pumpkin đó lên)

Mà dạo này Lina ngày càng nói nhiều. Có hôm Lina đưa vô miệng Mẹ bắp nổ ( popcorn) và nói

- Here eat this, this is good (for You). Try it!

Nhưng lần sau Mẹ muốn Lina ăn thì Lina không chịu ăn

Hay mỗi lần cầm tờ giấy hay brochure của bất cứ cái gì mà có hình nhiều Lina bắt đầu....đọc sách. Mà trong truyện của Lina lúc thì có Princess, lúc thì có Dinosaur. Nhưng đôi khi cũng có cả hai. Đó là khi Lina kể chuyện cho Mẹ nghe đó. Nhưng mà với accent của con nít thì đôi khi Mẹ cũng chỉ đoán mò nhờ nghe đựoc vài từ của Lina thôi. Rồi từ đó Mẹ đoán ra Lina đang kể chuyện gì, mà khổ nổi Mẹ lại không có trí tửơng tựơng phong phú tí nào, nên không hỏi Lina đựơc nhiều, và cũgn khôgn giúp gì cho Lina để phát triển trí tửơng tựơng phong phú cho Lina ( Chán Mẹ quá)

Nhưng mà vẫn cãi hoài, vì khi Ba kêu

- Baby, You are baby

- No, I'm not baby, I'm Nhinha.

Hay thỉnh thoảng Lina hay pha vài câu nếu thấy funny, silly

- That's so.....

Mà cũng câu nói đó với rất nhiều từ đằng sau Lina nói để từ chối không ăn hay mặc đồ Mẹ đưa/chọn cho. Còn từ gì đằng sau thì............trình độ của Mẹ vẫn chưa đủ để dịch Lina nói gì nhưng có 1 cái chắc chắn là Lina có chêm thêm chữ "Y" cuối cùng như hai chữ funny và silly.

Mỗi lần Ba Mẹ nói gì, Lina để ý và hỏi ngay. Như hôm qua, Ba và Mẹ đi tới casino để hỏi tình hình xin việc. Ba mẹ nói về HR ( Human Resources). Lina hỏi

- What is HR?

Mẹ giải thích cho Lina hiểu, nhưng ko dám giải thích nhiều vì sợ Lina vẫn chưa hiểu.

- Can we go inside?

Nói chung là dạo này Ba Mẹ phải hết sức cẩn thận khi nói câu gì. Mà thật ngạc nhiên cho trí nhớ của Lina. Có 1 lần Ba dắt Lina đi coi phim ở Cinemax. Hôm qua đi ngang chỗ Cinemax nhưng khác thành phố vậy mà Lina tự hỏi rồi tự trả lời. Lina hỏi

- Is this Wal-Mart?

Rồi tự trả lời

- No, that is to see movie

Mẹ thì ngạc nhiên sao Lina biết chỗ đó, còn Ba thì nói sao Lina đoán ra đựơc vì đã lâu lắm rồi Ba dắt Lina đi coi phim cũng ở Cinemax. Nhưng ở thành phố hòan toàn khác. Còn nói về định hứơng ở đâu. Hình như Lina để ý chỗ nào là chỗ nào, Ba chở đi đâu thì phải. Có hôm Ba Mẹ cho Lina tới chỗ chợ của Mỹ ( Albertson) Lina đòi đi qua hứơng bên kia đừơng freeway để tới playground. Mà đúng thiệt, bên kia đừơng là cái Mall Lina hay vào chơi ở playground đó.

7 nhận xét:

  1. Mẹ Lina ơi, cho font chữ lớn hơn vì màu nhạt mà chữ nhỏ chị đọc không được. Cảm ơn em nha. Ưu tiên cho già này chút nhé!

    Trả lờiXóa
  2. Chị ơi em không biết làm sao chữ to hơn dựơc nên em đổi màu vậy, Nếu đọc không đựơc nữa thì chị cho em biết em sẽ tìm cách làm lớn hơn nha chị. Cảm ơn chị nhiều.

    Trả lờiXóa
  3. Í ẹ, càng ngày Dì càng...........k hiểu Lina nói gì, hehehe. Cái miệng k kịp kéo da non, nói gì mà dành hết của ngta vậy hả?? hahaha

    Trả lờiXóa
  4. Cho font chữ to lên là chỗ ký hiệu AA đó Mẹ, Mẹ trùm làm vụ này mà, sao giờ...........lẩm cẩm thế??? hehehe, đổi đc màu chữ, mà font chữ kế bên cạnh hỏng biết là sao??? khà...khà...

    Trả lờiXóa
  5. Dì ơi, đổi Huge rồi mà có thấy thay đổi đâu? Hừm,.....mà làm vậy là phải thay đổi theo mỗi entry, Mẹ không biết làm sao set up cho cả về sau chớ bộ. Quê! ( lè lưỡi)

    Trả lờiXóa
  6. tời quơi, to chà bá rồi đó, vậy mà bảo k to nữa là sao??

    Trả lờiXóa
  7. thì mỗi entry phải thay đổi, chứ font chữ mặc định của ngta mà đòi nó tự động cho tất cả sao đc, Mẹ giỏi thì làm............chuyên gia viết phần mềm đi, sẽ làm được thôi, hehehe

    Trả lờiXóa