Thứ Tư, 6 tháng 5, 2009

Do You hear that? ( May 06, 09)

- Do you hear that?

Dao này Lina hay nói câu đó với Ba.

Hôm qua Mẹ tranh thủ chưa buồn ngủ tắm gội trứơc khi đi làm để khỏi phải dậy sớm để tắm gội ( ngủ nứơng tí) trứơc khi đi làm. Lina đòi vô phòng tắm với Mẹ. Cứ đứng ngay cửa gỏ gỏ rồi nói

- Knock, knock! Come in

Hoài vẫn ko thấy Mẹ mở cửa cho lại kêu

- Mama, open the door, Please!

Vẫn chưa thấy Mẹ mở Lina nói

- abri ( Tiếng Spanish) ---> Lina tửơng là sau khi nói từ "magic word" thì cửa sẽ mở. Mẹ nói

-Con nói Tiếng Việt thì Mẹ mở cho con, nói Tiếng Anh Mẹ không mở đâu.

- Xưa Mẹ cho Nha đi ( đó toàn bộ vốn liếng TV của Lina mà Lina tự nói không nhờ Mẹ nhắc là câu đó thôi).

Mẹ ráng trì hoàn nên bày thêm cho Lina. Lina không chịu nói thêm nữa.

Nhưng không thấy gì, Mẹ thì nói

- Tay Mẹ trơn lắm do lotion con kêu Ba mở cho con đi. ( Mẹ chỉ muốn trì hoãn)

Lina đi kêu Ba mở cửa cho Lina, Ba tửơng là Mẹ kêu Ba mở cửa dùm vì không nghe tiếng Mẹ, mà chỉ nghe tiếng Lina, Ba sợ Mẹ có chuyện gì không lên tiếng và thấy Lina kêu Mẹ rối rít nên Ba càgn sợ. Ba tới mở cửa ra cho Lina, Mẹ nói Không. Ba nói Ba sợ có chuyện gì nên mới mở. Lina không đựơc vô lại la. Ba nói

- Mama is angry.

- Mama is angry? Really? Let me go ask Mama.

Chạy tới cửa bathroom và hỏi

- Mama, are You angry?

- Không, Mẹ không có angry.

Chạy lại chỗ Ba và nói

- Do you hear that? Mama say No.

Mỗi lần muốn khẳng định điều gì mà Mẹ hay Ba nói là Lina chạy đi hỏi ngừơi kia coi đúng không, và luôn có câu này

- Let me go ask....

Vừa rồi khi Mẹ đang ngủ, Ba tranh thủ cho Lina ra park chơi. Khi về Lina đói bụng, Ba hỏi Lina có muốn Ba làm TacoBell cho Lina ăn khôgn? Lina trả lời

- No, I don't want to eat Tacobell, Tacobell is awfull. I eat chips.

Mà trứơc đó thì đòi

- I want to eat Tacobell.

Mặc dù Lina nói vậy, nhưng Mẹ vẫn nói Ba làm Tacobell cho Lina ăn đi. Lina không chờ đựơc cứ hỏi Ba

- Are You finish yet?

- Not yet, I'm making Tacobell

- Really?

- Really

- Yeah!

Mà dạo này Lina cũng lịch sự lắm á. Mỗi lần Mẹ hỏi Lina có muốn thêm nứơc không? hay hỏi bất cứ cái gì Lina có muốn khôgn là Lina trả lời

- Yes, Please

Ui chao, Mẹ vẫn chưa có thói quen nói câu đó thừơng xuyên nữa

Hay muốn Ba Mẹ làm hay lấy gì cho Lina, Lina hay kêu

- Please, Please!!

Còn biết van nài nữa. Đúng là như m2 của anh Nhím nói là liếng thoắng đó.

4 nhận xét:

  1. mèn đéc, nhỏ chưa đc 2 tuổi nói chuyện đây sao? có lộn k nhỉ????? hehehe về VN xổ cho bà con nghe coi nào "bạn gái"

    Trả lờiXóa
  2. Tuyền ơi, có phải nick của em bên WTT là tuyennguyen... phải khôgn?

    Trả lờiXóa
  3. Dễ thương quá! Đúng là tuổi thơ đẹp nhất những kỷ niệm vui thế này.

    Trả lờiXóa