Thứ Tư, 20 tháng 10, 2010

Mẹ con tự sướng!




Hôm qua cả nhà đi Key Bisquaine. Mẹ tưởng vô nước được, nhưng vì Lina không chịu xuống nước vì nước có nhiều seaweeds quá nên Lina nói dơ không dám đụng chân xuống nước. Làm Mẹ mặc đồ mà ko xuống biển được. Cả nhà chuyển xuống đây gần 3 tháng rồi, vậy mà Mẹ chưa ngâm mình trong nước biển do nhiều lí do. Thế là Mẹ lại ở trên bờ,và thế là 2 Mẹ con nhí nhố ra được mấy tấm hình này. Mọi người xem xin đừng nhìn kĩ quá. Mặt Mẹ Lina có nhiều tàn nhang nên ghê lắm nha. hihihihi...

19 nhận xét:

  1. mùa này bên đó còn đi biển duoc thích hén..bên đây lạnh teo rồi..he.he

    Trả lờiXóa
  2. Đi biển được nhưng nước cũng hơi lạnh rồi Mẹ C ơi. Mẹ Lina lại thích...lạnh hihihi...để mặc đồ kín khỏi bị khoe cái....mập ra. Hic..

    Trả lờiXóa
  3. lay kinh ra, de tui coi mat nhu the nao, chu de kinh tui chang thay ro mat ba

    Trả lờiXóa
  4. hai me ba di bien ma khong xuong tam, phi cua troi, hi hi tui thich nghich nuoc lam ba

    Trả lờiXóa
  5. Bà ơi, tui có biết bơi đâu mà...xuống nước hihi...Với lại tui ghét cái cảm giác người rít rít nước biển lắm. hihi....trên núi xuống mà.

    Trả lờiXóa
  6. Tại tấm này được ..."ngụy trang" rồi. Tự nhiên khùng lên mới vậy đó chớ. hihi...

    Trả lờiXóa
  7. Tui xấu nên phải lấy kính ....che mà bà.

    Trả lờiXóa
  8. Xinh. Chị nhìn tươi quá ha
    Lina thì khỏi nói. Quá tươi rồi.

    Trả lờiXóa
  9. Tự sướng mà chụp đẹp thật đó
    Nhìn biển này còn hoang sơ quá vậy, giống VN đó chị.

    Trả lờiXóa
  10. anh 2 me con xinh va tuoi tan lam. Ben em lanh lam nen thay bien la em them roi. Ben chi gio bao nhieu do a.

    Trả lờiXóa
  11. Con gái lớn xí nữa là giờ nhìn như 2 chị em rồi Th ơi

    Trả lờiXóa
  12. Tại Lina được ngồi trong lòng Mẹ nghịch nên vậy.

    Trả lờiXóa
  13. Uh, biển này là state park, nói là hoang sơ chớ ko phải vậy, bên trong rất đẹp, biển dơ thì đúng hơn hihhi....nó là 1 cái island đó Mẹ H ơi.

    Trả lờiXóa
  14. Bên chị mấy hôm nay trời nóng nhất vẫn còn 84-89 độ F đó em. Nhưng lạnh nhất cũng chỉ 74 độ trở lên thôi. Bên này trời ấm nói chung là quanh năm. Nhiều năm mùa đông cũng có người đi tắm biển đó em. Lúc lạnh nhất chắc khoảng 55 độ F gì đó, chỉ 1,2 ngày thôi. Bọn chị mới move qua đây, nên không biết thời tiết quanh năm thế nào.

    Trả lờiXóa
  15. Hihihi....Cảm ơn My, tại T mang kính vô thấy vậy, nếu lấy ra thì....giống 2 Mẹ con ha.

    Trả lờiXóa