Thứ Tư, 13 tháng 10, 2010

Con gái ai mà nghịch vậy?




Hôm Mẹ mua cái này về để đựng 1 số giấy tờ, nhưng tác phẩm Lina làm ở trường về nhà...vô trong đó. Chưa kịp xài thì đã có 1 tác phẩm tuyệt vời thế này tò mò tự chui vào rồi.
Vừa thò đầu vô trong Lina vừa chơi, nói với bạn tưởng tượng của Lina. Mẹ ước gì có thể quay lại để dành gởi cho Ngoại coi Lina chơi 1 mình thế nào. Nhưng Mẹ cũng biết rằng nếu mà Lina biết Mẹ chụp hình thì Lina cũng sẽ tạo dáng cứng nhắc cho chụp nên ko vui tí nào. Mẹ đành phải chụp lén. Mà Lina nghe tiếng máy chụp hình, cộng thêm đèn cứ ko hiểu chuyện gì xảy ra. Nhìn vui ơi là vui.
Hi vọng mấy tấm này ko bị...."cầm nhầm" vì ko có thấy mặt Lina.

5 nhận xét:

  1. Hihihi...lộ hàng nhưng không lộ mặt thì đỡ lo hơn.

    Trả lờiXóa
  2. hihihi....có lén lút vậy thì mới chụp hình được Lina. còn ko thì chỉ đứng làm dáng cứng nhắc hà. Chán lắm! hihi...

    Trả lờiXóa