Chủ Nhật, 17 tháng 10, 2010

Lina at the Miami aquarium




Hứa với mọi người mà hôm nay mới up hình được. Hình không nhiều và không đẹp lắm. Nhưng cũng mang ra khoe vì dạo này ít chụp được hình cho Lina lắm.
p/s: Hình này do Ba Lina chụp. Nên bị hụt đầu hụt đuôi hihihi...

13 nhận xét:

  1. Tại ở gần nhà Mẹ C ơi. Mà hôm đó giá onsale nên Ba Lina tranh thủ trước khi đi làm cho Lina đi chơi đó mà.

    Trả lờiXóa
  2. chị thích tóc của Lina, dày và bồng bềnh

    Trả lờiXóa
  3. Pha giữa màu xanh và nâu đó em hihii...Nhìn bên ngoài mắt Lina đẹp lắm. Em thức khuya vậy hả?

    Trả lờiXóa
  4. Dạ tóc Lina nhiều vì tóc em và tóc của Ba Lina cũng nhiều lắm chị. Tóc Lina cũng ko thẳng lắm, nhưng không xoăn lắm, lại mềm nữa. hihi...mỗi sáng thức dậy cái khâu chải đầu và cột tóc cho con cũng tốn khá nhiều thời gian đó chị. Vì vậy mà em phải tranh thủ khi Lina ăn mà cột tóc cho con. hic...biết là ko nên nhưng ko có thời gian. Có hôm em phải thắt tóc tối hôm trước để hôm sau chỉnh lại tí thôi. hihi...

    Trả lờiXóa
  5. mắt đẹp sau này chàng nào nhìn mắt Lina là chàng đó say tình liền, khà khà sau này bà tha hồ chọn rể.

    Trả lờiXóa
  6. tấm này nhìn thấy Lina dễ thương quá.

    Trả lờiXóa
  7. bắt gặp tấm này Lina cười mím chi

    Trả lờiXóa
  8. Bà ơi, tui cũng kết tấm này nên chọn làm hình nền của máy luôn hihi...

    Trả lờiXóa
  9. Nụ cười đó là..."giả" đó bà ơi. Chắc là Ba biểu cười hay sao mà ráng nặn nụ cười vậy đó.

    Trả lờiXóa
  10. Tui chả biết con có chịu cho mình chọn hay không hay là...nó tự chọn cho lẹ cho rồi hihihi...

    Trả lờiXóa