Thứ Sáu, 2 tháng 3, 2012

Ngày ngày đi ra vào cửa lúc nào cũng ghé mắt đếm xem có bao nhiêu trứng vịt rồi. Tới hôm nay là được 11 trứng rồi. Thấy....thèm! hihhihi... nhìn ổ trứng dễ thương ghê đi. Giờ mới biết cảm giác của người nuôi pet. Nhưng mình thì chỉ thích ngắm vầy thôi, chăm vịt trời thay pet, nhưng mình ko phải có trách nhiệm với pet như người ta.

8 nhận xét:

  1. Khi nào nở con thì mẹ Lina chụp hình lại nhé !

    Trả lờiXóa
  2. Lần trước Mẹ Lina cũng muốn canh chụp hình vịt con mới nở. Nhưng ko thấy vịt cũng chả thấy trứng, cứ nghĩ có ai đó trộm trứng vịt. Để lần này canh thử xem sao.

    Trả lờiXóa
  3. He he he,,Lina thì sao ne, có bồn chồn giống mẹ không ?

    Trả lờiXóa
  4. Lina ngày nào đi học về cũng nói Ba làm popcorn cho vịt ăn. Sáng này ra cửa đi học, thấy Mẹ chưa ra vội chồm vô nói Mẹ ơi có 10 cái trứng rồi. ( 1 cái bị che nên Lina ko thấy) hihi...

    Trả lờiXóa
  5. Hehe....đâu có. Vịt trời đó em. Chung quanh chỗ chị ở nhiều vịt trời lắm. Chả hiểu sao nhiều nhà mà nó ko chọn, nó chọn đúng nhà chị làm ổ ngay trước nhà. Chị nghĩ vịt này rất thông minh, biết chọn nhà ăn chay để làm ổ cho "an toàn" heheheh...... Nhiều lúc để ý thấy hay hay. Như sáng sáng con vịt đực đứng gần ổ trứng canh để em vịt mái đi lang thang, nhiều lúc thì thấy em đực vuốt ve em kia ( chắc em kia đang mắc đẻ trứng). Nhiều lúc chị ko thấy em vịt nào quanh ổ trứng thì lại thấy ổ trứng được bao phủ lại bằng mulch. Rồi 1 lần chị mang thức ăn ra mà ko thấy em nào, chị tò mò muốn coi xem có được bao nhiêu trứng rồi. Đếm xong chị phủ mulch lại và định đi vô thì thấy em vịt mái đứng từ xa nhìn mình. Ui...giống như mình là tên ăn trộm vậy, giật mình. Rồi lại nghĩ : mong em vịt thấy mình ko lấy trứng và số trứng vẫn còn nguyên, ẻm sẽ ko nghi ngờ mình nữa. hihii......

    Trả lờiXóa
  6. Thich ghe Th hen, ngay truoc o My, cung co 1 cap vc Vit hehehe vao trong vuon nha tui My o de trung. Ma My ko dam nhin, so nhin vao chung no thay dong thi bo di het. Nen di ngang qua, ngang lai, mat liec liec. Nhung ben MN nhieu deers de xem hon, vit ko nhieu, geese moi nhieu

    Trả lờiXóa
  7. Chỗ T ở thì nhiều vịt. Hình như em vịt mái hết đẻ rồi, giờ tới thời kì ấp hay sao mà thấy ẻm dồn mulch xung quanh làm ổ sâu hơn tí. Rồi thấy em ấp hoài, chắc tới giờ ấp rồi thì phải. Thấy cũng thích. Bọn T lấy thức ăn, và nước uống để sát ổ ẻm luôn. Nhưng mấy em vịt có vẻ ko thích ăn oatmeal lắm thì phải. Hic..bọn T mua cả thùng, 2 gói to thật to, giờ mấy ẻm ko ăn, chả biết ai ăn đây nữa. Nhà T ko ăn oatmeal.

    Trả lờiXóa