Thứ Tư, 21 tháng 3, 2012

3 ngày nghỉ với con qua mau quá. Mai Mẹ phải đi làm lại rồi. Đang không biết có nên cho đi ngày làm thứ 2 tuần tới ko nữa. Vì ngày đó Lina vẫn còn ở nhà. Ít khi có dịp vậy, nên chắc Mẹ sẽ cho đi 1 ngày làm,( nếu có ai đó chịu làm dùm) thì Mẹ lại nghỉ với con thêm 1 ngày nữa cho trọn trước khi con lại đi học lại ( chỉ cầu mong họ đừng bắt Mẹ làm floor ngày đó, và đừng cho Mẹ làm trễ) Hic...làm floor ngày đó là khỏi cho ngày được luôn.

2 nhận xét:

  1. Me Lina dang co time o nha choi voi con, nen tranh thu lam may mon Lina thich la chi phai luon!
    lam floor la ngay hom do phai don ve sinh cho ca group ha Th?

    Trả lờiXóa
  2. Không My ơi, làm floor là tiếng gọi tắt của supervisor đó. Bình thường mình đứng chia bài, giờ ko có bàn mà phải quản lí 3 hay 4 bàn nếu có gì cần nói chung là cho customer service và giúp ông sếp quản lí cái "pit" đó mà. Cái này chỉ full timer mới được làm. Mà mình có muốn cho đi ngày đó thì cũng không được, vì người mình cho ngày làm của mình phải là part timer, mà họ thì ko làm floorman được.

    Trả lờiXóa