Chủ Nhật, 10 tháng 1, 2010

You promise?

Hôm nay khi Mẹ đang trong bếp định  nấu tí xôi bắp ( chế biến) để mai mang đi làm thì Lina vô và ngồi xuống hỏi Mẹ làm gì vậy. Mẹ trả lời là Mẹ nấu xôi. Lina cũng hỏi lại là " Nấu xôi"? ( bằng Tiếng việt). Rồi bên cạnh đó có 1 vết cháy của cái nồi nóng dưới sàn. Lina hỏi Mẹ:

- Mama! What is this?

- Cái vết cháy của cái nồi nóng, Mẹ làm hư đó. Mẹ hư ha?

- Yes, don't do that anymore, OK?

- Uh, Mẹ sẽ không làm nữa, Mẹ xin lỗi.

- You promise?

- Mẹ hứa!

Huh, chó con Lina dạo này hay chỉnh Mẹ lắm nha. Có hôm đòi gì đó rồi còn nói là con promise. Mà Lina hứa chỉ là nói vậy thôi, ko hiểu promise thật chất là gì cả. Mặc dù Mẹ luôn luôn nói con hứa nha. Có lẽ Mẹ nói từ hứa Lina đã ko hiểu bên TV rồi, nên cứ nói promise mà ko làm. Làm sao đây chớ?

Sáng nào ngủ dậy Lina cũng muốn mặc mấy cái áo Lina thích, không kể áo ngắn tay, dài tay, áo ngắn hay áo đầm, ko kể áo mặc ở nhà hay áo mặc ra ngoài. Bất kể loại áo nào mà Lina thích thì Lina cũng cho rằng đó là costum của princess. Và thế là 1 bữa đó Mẹ đang nằm nướng do được nghỉ nên nướng thêm tí nữa. Lina đi vô, khoe là con " pretend" làm công chúa, Mẹ có thấy costum của con đẹp không? Mẹ lúc này muốn đùa Lina nên nói là con mặc đồ gì kì vậy? Mà kì thiệt đó, mặc cái áo ngắn tay có hình chấm tròn ( áo Lina thích) rồi thì bộ pyjamas bên trong. Vậy mà Mẹ làm Lina cụt hứng. Lina ngoảy đi một mạch và nói là:

- I don't want to talk with you anymore!

Huh, Lina sao dám nói với Mẹ vậy? Nhưng Lina đã đi ra tới phòng ngoài rồi.

Khoe với mọi người là Lina mới cho ra đời 2 tác phẩm giống nhau, nhưng Mẹ chưa load được hình vô máy nên để lần sau Mẹ post khoe mọi người nha.

9 nhận xét:

  1. Mỗi lần đọc chuyện mẹ Lina kể về Lina vui gì đâu. Lina nói chuyện thịệt là dễ thương.

    Trả lờiXóa
  2. Mẹ Dan ơi, Lina nhiều lúc nói chuyện hề lắm. Lâu lâu lại chạy tới Mẹ thỏ thẻ: Mama, I really dop you.

    Trả lờiXóa
  3. lý sự quá rồi, mẹ nhớ promise đó nha mẹ, hihi

    Trả lờiXóa
  4. Mẹ promise rồi mà Lina vẫn chưa chịu....tin Mẹ đó. Con với chả cái. hhihihihi...

    Trả lờiXóa
  5. Mẹ Chip ơi, nhiều cái Lina lí sự, già dặn ko thể tưởng luôn đó.

    Trả lờiXóa
  6. hihihi...lúc đó nhìn cái tướng Lina đi ra ngoài chắc vui lắm mẹ nhỉ...

    Trả lờiXóa
  7. promise nghĩa là nói xong phải làm đúng y chang vậy. Mai mốt chị cũng dùng chiêu này với Lina là xong thôi.
    - Lina quê nên ngoảnh mặt đi chớ gì.

    Trả lờiXóa