Thứ Năm, 21 tháng 1, 2010

Ba: You are sooooo cuuuuteeeee!!!! Lina: No, I'm not cute, I'm beautiful! Mọi người coi Lina cãi Ba vậy đó. Cái gì ko thích là cãi hà. Hôm trước cả nhà đi ra ngoài. Mẹ trách Ba là ko mở cửa cho Mẹ con mình lần trước nên lần này Ba mở cửa, đợi Mẹ và Lina lên xe xong thì Ba đóng cửa rồi qua mở máy xe lên. Trời lạnh nên Mẹ muốn Ba tranh thủ mở máy xe cho chạy chút xíu trước khi chạy, nên Mẹ nhăn nói sao Ba ko qua mở máy xe. Ba nói là Mẹ sao khó tính, ko mở cửa cũng trách, mà mở cửa thì phải đóng cửa, Mẹ cũng trách. Thế là Mẹ bị Lina hỏi 1 câu thật đáng đời: Lina nói với Mẹ thế này: Ba is so happy, Mama why You so mean? Mẹ nghe vậy tức cười quá chịu ko nổi cười phá lên. Lina liền nói: Mama, your smile is back!!!! Ui Lina ơi là Lina, Mẹ chịu thua rồi!

5 nhận xét:

  1. haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa. Lina biết chỉnh ba rồi kìa. Con gái đã biết mình có nhan sắc rồi nha Th.

    Trả lờiXóa
  2. Lina lớn rồi,mẹ cẩn thận nghe . Hihi , Lina ơi !

    Trả lờiXóa
  3. Me. phai can than nhen, con ga'i sensitive va` thong minh qua' roi do' :)

    Trả lờiXóa
  4. @ My, Mẹ SM & DD, Mẹ Simon ơi, đúng rồi Lina dạo này nói nhiều câu nghe thấy người lớn lắm. Ba Mẹ phải thật cẩn thận từ nay ( ko biết có làm được ko nữa Hic...)

    Trả lờiXóa
  5. :)) Lina xinh đẹp mà ba Lina nói dễ thương thôi thì em đâu chịu là đúng òi =))

    Trả lờiXóa