Thứ Sáu, 29 tháng 1, 2010

Hu hu hu.....Mẹ tưởng tượng ra cái áo 1 kiểu, khi đan xong nó xấu không thể tưởng tượng được. Xấu ko còn chỗ nào chê....hu hu hu....ý định đan theo kiểu dài như dress nhưng khi xong thành phẩm rồi thì....như đan áo cho Mẹ mà tay lửng Hic hic...cứ tưởng cái kiểu nó dài ra nhưng ai ngờ nó giãn chiều ngang luôn....Làm sao đây, công trình đan lâu nay. Cũng tại Mẹ đan cái cốt cao quá, biết hồi đó đừng đan cốt thì không dến nỗi nào rồi. Giờ Mẹ lại ngắm nghé đan cái khác, chả biết có ra hồn gì không nữa. Hic...Mẹ ngu quá!!!!

3 nhận xét:

  1. troi , sao chui chi vay chi , chi dan lai di , chi con biet dan chu gap em la diec luon do , lam lai di chi , Lina ma biet chi lam cho LIna vay chac la thuong me va cam dong lam do ! dung co tu trach minh nhu vay nha

    Trả lờiXóa
  2. the la gioi hon khoi nguoi roi me Lina oi ,co len lan sau se dep hon

    Trả lờiXóa
  3. thất bại là mẹ thành công mẹ ui...đừng chỉ vì hư có 1 cái mà tự trách mình như vậy mẹ ạ...cố lên...lần sau sẽ thành công mẹ ui...:*...

    Trả lờiXóa