Chủ Nhật, 10 tháng 1, 2010

Tốn giấy quá đi Lina ơi. Không lẽ Mẹ đi làm chỉ để mua giấy cho con thôi sao? Giấy mỏng hơn tí con chê. Hum!!!!

8 nhận xét:

  1. Mẹ Jayden, Lina cứ đòi lấy giấy in của Ba Mẹ để vẽ tầm bậy, mà ko chịu loại giấy mỏng hơn tí, mà giấy đó là giấy thường chớ đâu phải giấy dỏm đâu. Đòi chọn giấy dày và thật trắng mới được.

    Trả lờiXóa
  2. Vậy mẹ phải đặt ra tiêu chuẩn cho Lina, 1 ngày chỉ được vẽ bao nhiêu tờ trắng-dày, ngoài số đó ra thì được thêm bao nhiêu tờ mỏng. Mẹ cứ đặt ra quy định và thuyết phục chắc Lina sẽ ok thôi.

    Trả lờiXóa
  3. mM ơi, Lina ở nhà với Ba. Mà Ba Lina thì chìu con hết cỡ rồi, Hic...nếu Mẹ ở nhà thì chỉ 1,2 tờ thôi. Nhưng đi làm về thì ôi thôi giấy vẽ tùm lum hết. Hic...Bởi vậy Lina biết ko có Mẹ ở nhà thì đòi Ba đó, còn ngày Mẹ nghỉ thì chả thấy đòi gì cả. Con với chả cái. Hic hic...

    Trả lờiXóa
  4. the me phai co quy dinh ca voi ba Lina nua

    Trả lờiXóa
  5. Về đây Dì cho mớ giấy............1 mặt mà vẽ nè, ehehe

    Trả lờiXóa
  6. troi dat , lina biet lua do tot moi xai nha ! hehe ! noi chu chi la 1 cai chac Lina ko dam' nua dau

    Trả lờiXóa
  7. Hôm nay đi ra ngoài Mẹ Lina định mua ít giấy về cho Lina vẽ, vì mùa đông lạnh lẽo ko đi ra ngoài thôi thì chịu khó tốn tí giấy cho Lina ở trong nhà vẽ cũng được. Nhưng mà.........có 1 chỗ họ đang onsale mua 2 tặng 1 mà cộng lại những hơn $10 cả thuế nên Mẹ...rụt lại. Hic...

    Trả lờiXóa