Thứ Sáu, 15 tháng 1, 2010

Làm sao mà mới có 3 tuổi đầu mà nhìn cái hình bức tượng Nữ Thần Tự Do là Lina biết ngay. Còn nói thật to : " That is Liberty Status" - Hai Mẹ con đang ngồi Mẹ tìm hình ở Las Vegas cho Lina coi. Vì Lina biết anh Lina đang ở đó. Mà cái giọng Lina nói Las Vegas cute gì đâu á, vừa cute vừa giống hillberly nữa. Lina nói Dớt vê ghớt. Và đến khi thấy tấm hình tượng Nữ Thần Tự do, Lina nói ngay đó là Liberty status. Ui Mẹ thì mắt tròn mắt dẹt ngạc nhiên sao con biết giỏi vậy? Đúng là con nít, thấy 1 lần là ghi ngay vào đầu óc. Không có cái gì là ko biết hết, biết nhiều hơn cả Mẹ Hic...

6 nhận xét:

  1. Uh, con nít có trí nhớ hay hơn tụi mình. Giọng Lina nói TV lớ giống mấy người NN nói TV á, nghe vui ghê

    Trả lờiXóa
  2. con nhieu dieu nua me se con bat ngo dai dai nhe

    Trả lờiXóa
  3. nhiều khi bất ngờ về con chị nhỉ?

    Trả lờiXóa
  4. đúng là con nít có trí nhớ tuyệt vời hơn ta tưởng nhiều chị ạ, hôm nay con em cũng ngân nga bài Happy Birthday to you mà em cứ tròn mắt ngạc nhiên vì chẳng ai trong gia đình dậy em ý cả, chắc là ở lớp các cô tổ chức sn cho các bạn và hát bài ấy nên em ý nhớ luôn

    Trả lờiXóa
  5. Ui đúng đó, có rất nhiều cái chị chả dạy gì Lina cả. Nhưng khi ngồi với con thì.....thấy con nói ra hay làm những cái mình ko nghĩ ra luôn.
    @ Mẹ Cosbe: Đúng là con càng ngày làm mình ngạc nhiên ghê đó.

    Trả lờiXóa