Thứ Sáu, 15 tháng 1, 2010

Ba phải đi công chuyện từ sáng sớm ( 3:30) Mẹ những tưởng không có Ba Mẹ sẽ ngủ một giấc thật ngon trên cái giường California King một mình rộng rãi. Nhưng nào ngờ, Ba vừa bước ra khỏi cửa Mẹ không tài nào chợp mắt được. Sao kì vậy ta? Hồi nào tới giờ lâu lắm rồi Mẹ chưa được ngủ 1 mình 1 giường ko sợ đụng ai hết, ko sợ ai đụng. Mẹ thích vậy lắm mà. Hic....Mãi tới sáng 6,7 giờ gì đó Mẹ mệt mỏi ngủ thiếp đi, nhưng bị đè tim nên ngủ nửa mơ nửa tỉnh, thật sợ cảm giác đó. Rồi cũng qua, ngủ được tí khoảng 1 tiếng thì ....Lina dậy, đi qua phòng Mẹ, và muốn đi tè...xong Lina hỏi Ba đâu rồi. Mẹ nói Ba đi công chuyện. Lina nói : "but I miss Ba, I dóp Ba, and Ba dóp me too". " I want to be with Ba" hic hic....Lina từ hồi nhận biết được tới giờ thì ở bên Ba nhiều hơn Mẹ nên nhớ Ba nhiều hơn là phải rồi. Đến khi ngủ dậy, Ba gọi về, tranh thủ nói với Mẹ 1 câu rồi lại phải tắt máy tiếp. Lina muốn nói chuyện với Ba nhưng không được nói vì Ba vẫn còn đang bận. Thế là Lina chạy ra ngoài ...ngồi khóc. Tội nghiệp Lina thiệt. Trời hôm nay ko lạnh lắm nên 2 Mẹ con đi bộ qua chợ mua hoa về thắp nhang. Lina thấy người ta cứ nói là:" I miss my Daddy, he dóp me, and Mama dóp me too". Mẹ đã mua 1 ram giấy về cho Lina vẽ rồi, Mẹ mua loại rẻ tiền tí để màng túi đở bị viêm hihihi....Thôi thì mùa đông lạnh lẽo ko đi đâu được thì cho Lina giấy vẽ cũng được.

5 nhận xét:

  1. Lina tình cảm quá chị nhỉ, đúng là Daddy's girl

    Trả lờiXóa
  2. Chị cũng đoán là Lina sẽ nhớ Ba nhiều lắm. Vì lần đầu tiên từ khi biết...nhỏng nhẽo, hiểu chuyện, biết nói...thì đây là lần đầu tiên Lina ở nhà với Mẹ. Hic....Mẹ mìn quá mà nên Lina chỉ muốn Ba thôi. Thấy tội nghiệp thiệt, mà ko phải nói không có Ba ở nhà Lina ngoan hơn. Hic....chắc Mẹ dữ quá làm Lina sợ nên ko dám nhỏng nhẽo.

    Trả lờiXóa
  3. con gái thường hay đeo ba hỉ, mà hình như mẹ nó cũng đeo ba luôn thì fải, không có hơi ngủ hem đưọc ha, hihi.

    Trả lờiXóa