Thứ Sáu, 15 tháng 1, 2010

Mẹ muốn cai internet, vì internet mà Mẹ mê mẫn ko chăm chút cho Lina chu đáo. Lần này sau khi hoàn thành việc lớn Mẹ phải thật nghiêm chỉnh cai internet mới được. Mà Mẹ nghĩ ra rồi, Mẹ cai internet bằng cách mua len về đan áo cho Lina. Mẹ sẽ cóp nhặt từng tí 1 để làm 1 cái áo nhiều màu cho Lina ( con nít mà, nhiều màu cho nó trẻ trung nhỉ, lại dễ mặc đồ nữa. Toàn màu Lina thích thôi). Mà cái tật xấu của Mẹ là khi đã bắt đầu cái gì thì phải làm tới nơi tới chốn 1 lèo, nếu bỏ giữa chừng thì coi như.....sẽ ko bao giờ xong. Và thêm cái nữa là Mẹ rất tò mò, nên cũng muốn làm cho xong xem tác phẩm của mình nó như thế nào. Và thế là hôm qua Mẹ mua len 4 màu luôn: trắng, hồng, vàng và tím. Mẹ sẽ lấy màu trắng làm chủ đạo. Và mong rằng Mẹ sẽ hoàn thành áo ko bỏ dỡ giữa chừng. Mẹ phải chứng minh cho dì G biết Mẹ không lười như dì G nghĩ đâu. Chỉ sợ màu mè quá rồi...xấu ko ra gì thôi hà hihihi......Cố lên Mẹ, 1 mũi tên trúng 2 đích : Cai internet và đan áo cho Lina!!!!

5 nhận xét:

  1. ui chi gioi qua biet dan nua ha chi , uoc gi o gan chi chi em ha ! khi nao chi dan xong nho chup hinh cho em coi voi nha , chi cai di , em ung ho do , lau lau len choi ti xiu thoi chi a

    Trả lờiXóa
  2. em cai internet ko duoc chi oi,nho ban be MUL va to mo lam,hihi,

    Trả lờiXóa
  3. Ui chị cũng vậy, mà đang tập nè em.

    Trả lờiXóa
  4. hí hí...tui đố bà cai được đó. Tui thì không cai nhưng giảm bớt được. Như Mu, 1 tuần tui lên chừng 1, 2 lần thôi hihi...

    Trả lờiXóa