Thứ Sáu, 3 tháng 9, 2010

Tức thì thôi á, Lina bịnh mấy hôm nay. Hôm nay lại bị ấm người. Mẹ đi làm mà lo ngay ngáy, còn Ba về nhà đón con ở trường, kiểm tra làm sao nói con ko bị sốt, Mẹ nói con bị ấm người. Thế rồi Ba lại cho Lina đi ăn Pizza, mà đang bị sốt, ăn pizza vô sao mà khỏe cho nổi, sao mà tiêu cho nổi chớ. Mẹ sợ Lina không bớt, Mẹ nói sao lại cho con ăn pizza, Ba lại nói miễn con có miếng ăn vô là mừng rồi. Mẹ tức quá đi thôi, Mẹ sợ Lina bịnh nặng hơn do sơ xuất của Ba, cưng con mà làm con bịnh thêm. CHưa xong, về nhà thấy cái chén Ba cho Lina ăn ice-cream để trong sink, lại cho con uống nước soda có đá nữa....con thì sổ mũi, ho sù sụ mà chăm con kiểu đó làm sao con không bịnh năng hơn chớ. Chán cái kiểu nuôi con của Ba quá đi, không có Mẹ ở nhà là chả được việc gì hết hà. Hỏi vậy sao Mẹ không khó tính được chớ. Mẹ thà rước hết bịnh cho Lina khỏe mạnh còn hơn cứ thấy con phải chịu đựng mà đau lòng quá. Chuyển qua chỗ mới ở sao mà mọi thứ thay đổi nhiều cái quá, Lina bịnh lâu bớt. Trước đây Lina bị chảy mũi thì toàn chảy ngược vào trong, giờ thì sổ mũi ra như bình thường ( tốt), nhưng lại lâu bớt. Lina ơi, mau bớt bịnh nha con. Giá gì mà Ba chịu nghe lời Mẹ thì đỡ lo biết mấy. Hic.....Con không chịu ăn cháo, vậy mà cho con ăn pizza, còn gì để nói nữa chớ.

9 nhận xét:

  1. Ca nha Lina roi khoi Tx rui phai ko a? Em la me cua Ryan. Mong Lina mau het benh nha con gai. Dan ong Cham con vung ve ti, me Lina bot gian, ghi note dan len tu lanh cho Ba Lina doc hihi

    Trả lờiXóa
  2. Ca nha Lina roi khoi Tx rui phai ko a? Em la me cua Ryan. Mong Lina mau het benh nha con gai. Dan ong Cham con vung ve ti, me Lina bot gian, ghi note dan len tu lanh cho Ba Lina doc hihi

    Trả lờiXóa
  3. chị đừng lo quá, đứa nào mới đi học cũng bệnh lểnh xểng đó chị, Kat nhà em mới đi học được 2 tháng là ốm 2 trận rồi :))

    Trả lờiXóa
  4. bé nào mới đi học cũng bệnh hết em ạ. Con chị hồi đó mới đi học thì cứ học 2 tuần nghỉ 1 tuần vì bệnh. Chị nói thật đó! nhưng rồi con sẽ có sức đề kháng và từ từ bớt bệnh vặt

    Trả lờiXóa
  5. HI Mẹ con Ryan, cả nhà em khỏe ko? Uh, bọn chị dọn đi Florida rồi, được cũng 1 tháng rưỡi rồi. Chị hay gọi phone, nói không được làm vậy, nhưng Ba Lina cứ phớt lờ mới mệt.

    Trả lờiXóa
  6. Chị không biết sao, chớ Lina bịnh quá làm chị sợ quá. Vì Lina có tật nếu mà sốt quá là bị giựt kinh nên chị rất là sợ Lina bịnh. hic...

    Trả lờiXóa
  7. Em cũng mong từ từ con có sức đề kháng rồi bớt bịnh, chớ hồi nhỏ giờ Lina ít bị bịnh vặt lắm. Mà khổ nổi Lina bịnh cũng phải đi học, nghỉ ở nhà 3 hôm thôi là bị kick out of school rồi. Nếu không phải có giấy BS. Mà ko lẽ sổ mũi, ho cũng phải đi BS, khi nào lâu quá thì dắt đi xem vì sao chớ. Vì vậy mà em không yên tâm tí nào, vậy là Lina sẽ lây bịnh cho bạn, rồi một khi nào đó bạn bị bịnh thì sẽ lây lại cho Lina. hic...

    Trả lờiXóa
  8. cũng hơi gắt em hén. Nhưng thường là quy định như vậy nhưng nếu con bệnh mình phone cho trường nói rõ tình hình thì con mình sẽ ở nhà để ko lây sang bạn khác. Trường tụi nhỏ của chị cũng yêu cầu là phải có giấy bsĩ mà con bệnh chị báo trường thôi hà

    Trả lờiXóa
  9. Chắc lần sau em làm vậy quá, may là mai cuối tuần không phải tới trường. Lina lại không chịu ở nhà, nói là không muốn " be alone".

    Trả lờiXóa