Thứ Hai, 20 tháng 9, 2010

huhuhu....sáng nay lụp chụp chuẩn bị đi làm, vì sợ trễ mà Mẹ Lina vớ phải chai nước chùi móng tay vô giỏ khi nắp không đậy kĩ ( Trước khi đi, thấy cái chai chưa đậy nắp, vội đậy lại, không ngờ...vội vàng sao mà bỏ luôn vô cái giỏ đi làm) thế là nước bị rỉ ra và...thế là đi tong cái điện thoại rồi Huhu...chưa thấy ai ngu bằng Mẹ Lina hết á.

20 nhận xét:

  1. Xui thôi em, kệ đi, lỡ rồi, sắm cái mới.

    Trả lờiXóa
  2. tội nghiep me Lina wa'...vay là phai mua cai moi roi

    Trả lờiXóa
  3. Chị N, Mẹ Châu: Mẹ Lina đang nghèo thật nghèo, nên không dám nghĩ tới mua cái mới. May ở nhà còn cái điện thoại xì que lôi ra xài đỡ. Hàng ngày cầu mong cho cái phone hoạt động lại sau khi ráo nước....Hic....Nghèo mà còn gặp cái eo nữa chớ.

    Trả lờiXóa
  4. Acetol dính vào nhựa e khó nhìn thấy màn hình, nếu điện thoại bằng kim loại hay mặt kình còn hy vọng. Mong "nó" được b2inh an cho em nhẹ lo.

    Trả lờiXóa
  5. Dạ em nghĩ cái màn hình đi tong rồi chị ơi. Mở điện thoại lên thì ..vẫn nghe thấy tiếng. Nhưng màn hình thì tối thui hà. Hic.....Mà may là acetol này không mạnh bằng ở tiệm nails. Chỉ là loại nhẹ thôi. Nếu không chắc...tiêu luôn cái sim với cái memory card của em rồi Hic...

    Trả lờiXóa
  6. Cái này xui thì xui, hên cũng hên là có điện thoại mới xài, tèn tén ten.

    Trả lờiXóa
  7. Mở hàn hình ra sấy đi chị. Hy vọng khô có chạy tốt.

    Trả lờiXóa
  8. Nếu nghĩ được như Mẹ H thì...đỡ khổ biết mấy, đâu có lên đây khóc đâu Mẹ H ơi. Khổ nổi...dạo này làm ăn khó quá. Nên...chỉ biết khóc ròng thôi hà.

    Trả lờiXóa
  9. Chị đâu biết mở màn hình ra bằng cách nào đâu. Điện thoại N 95 loại slide đó Mẹ H. Có cách nào mở mà ko ...làm hỏng các phần kia không?

    Trả lờiXóa
  10. Sao xui qua vay chi...:(. Dt chi thue bao trong bao lau? sap den han doi dt moi chua? Nhieu khi minh hay dang tri' vay cung kho^? chi ha...

    Trả lờiXóa
  11. chị lên ebay mua cái rẻ rẻ xài đỡ đi , đợi đến lúc renew contract thì đổi cái khác

    Trả lờiXóa
  12. hom bua cai xi cu que cua tui, Brandon cho cai sink sau khi vo nuoc tui tuong di doi roi, ai ngo tui no rao nuoc roi van xai duoc, nhung co dieu khi hien so len hoi bi mo, hy vong sau may cua ba sau khi rao nuoc van chay ngon nhu canh dao

    Trả lờiXóa
  13. ủa chị bên đó nó hay có mấy cái free phone lắm mà .Chị thử coi sao :).

    Trả lờiXóa
  14. Q ơi, chị hết contract rồi. Nhưng không muốn đổi số, đổi contract chỉ vì nếu đổi contract ông chồng của chị đòi phone mới, mà khổ thân cái free tính ra mình đóng thêm tiền hàng tháng. Coi như mình trả góp cho cái phone. Chị keo kiệt, tiếc tiền nên....chưa chịu kí contract mới. Với lại phải kí 2 năm, ngán quá rồi. hic...

    Trả lờiXóa
  15. Mẹ K, chị mới nói với chồng khi ở chỗ làm( mượn phone của bạn) chồng chị ở nhà vội lên e-bay tìm. Chị về nhà chồng chị nói lại, chị nhăn quá chừng. VÌ ổng ko biết, hay mua đồ mắc, lại bị hư, mua trên e-bay đâu có trả lại được đâu hic....chị ghét e-bay lắm luôn á. Vì e-bay mà bọn chị nợ 1 đống nè. Huhu..

    Trả lờiXóa
  16. Tui cũng mong như của bà, nhưng...sợ acetol nó ko dễ ráo như nước. Khi về nhà tui lấy máy sấy tóc, thổi gió ấm vào phone, thử mở lên lại nó ko được. Tui mới cho vào 1 góc, đợi thời gian, mong nó ko sao lấy ra xài tiếp.

    Trả lờiXóa
  17. Dạ :((, chắc cái tật vội vàng nó ra vậy. Chán em ghê!

    Trả lờiXóa
  18. Có free phone nhiều lắm Mẹ Kevin ơi. Nhưng phải kí hợp đồng 2 năm, và trả tiền phí hàng tháng hơn $20 cho plan đó. Nghĩa là mình chọn phone rồi phải theo cái plan đó. Vẫn như cái kia ko free phone, ko có gì khác, nhưng phải trả thêm hai mấy đồng 1 tháng thì coi như mình mua cái phone đó mắc rồi. Hic....bởi vậy nghèo nên hay suy nghĩ thật kỉ trước khi quyết định. Giờ xài đỡ cái xi cà que đang nói nó tắt nguồn đỡ vậy. Rồi...cầu mong cho " phép mầu" xuất hiện cho cái phone kia ko bị sao để xài đỡ.

    Trả lờiXóa
  19. ui vay la me L ton tien mua dt moi roi,chac tai chi voi va nen ko de y lam,em cung the thoi,moi lan ra ngoai la quan quit ca len,dau oc chang nho gi ca

    Trả lờiXóa