Thứ Tư, 29 tháng 9, 2010

công đức sinh thành

4 nhận xét:

  1. Tụ nhiên chị nhớ nhà quá. Lại nghe thêm album này nữa ...muốn khóc luôn. Hic...

    Trả lờiXóa
  2. Chị nghe mấy bài hay hay, vui nhộn đi. Chớ nghe nhạc này, chị khóc lúc nào hỏng hay đó!
    - Thấy thương mấy người xa quê quá. Nhớ mà không biết làm sao???

    Trả lờiXóa
  3. Cảm ơn em, tự nhiên lâu rồi chị không có hứng nghe nhạc gì hết. Rồi cảm giác giống như muốn nghe nhạc buồn ( lúc ở VN chưa hề thích) nên google xem có website nào cho nghe nhạc miễn phí mà có chất lượng cao ko, nên chị lạc vô đây đó chớ. Cảm ơn em chia sẻ nha.

    Trả lờiXóa