Thứ Hai, 30 tháng 8, 2010

Tội nghiệp Lina, đi học cả tuần, tự nhiên 2 ngày nghỉ lại ho, sổ mũi. Tối ngủ không được vì đờm chảy xuống cổ, khó thở. Sáng ra không muốn dậy, nhưng ngay khi Mẹ nói đi học thì dậy ngay. Lina thích đi học, Mẹ thì thấy con bịnh sợ đi lên trường lây bịnh cho bạn. Nhưng chương trình này họ nói nếu Lina miss school 3 ngày là bị loại ra khỏi chương trình. Cho nên phải gởi Lina lên trường thôi. Mong con lên trường có bạn bè và cô giáo sẽ vui choi mau bớt bịnh. Tối về ngủ ngon. Hôm nay Ba Mẹ phải dọn đồ sang chỗ mới nên chắc phải gởi Lina ở trường tới 2 giờ luôn quá.

2 nhận xét:

  1. Có lẽ cháu bị cảm ho, không sốt thì chưa phải lo lắm, em yên tâm nha. Mong Lina lướt qua được và mau khỏe.

    Trả lờiXóa
  2. Mẹ cho Lina ăn lê nhé, ăn trái bình thường hoặc là mẹ cắt lát chưng đường phèn/ mật ong, sẽ tiêu đờm, đỡ ho á.

    Trả lờiXóa