Thứ Hai, 23 tháng 8, 2010

Ngày đầu tiên đi học, Mẹ dắt tay đến trường, Con không thèm ăn sáng, ngồi ngắm cô và bạn... Hic...Mẹ không đọc kỹ nội quy của trường cho Lina đi học mang giày sandal. Bị cô bắt về mang giày lên cho con. Mẹ hư quá!

6 nhận xét:

  1. Hôm nay Lina cũng học ngày đầu tiên hở em? Ăn sáng ngày nào cũng vậy, ngắm cô và bạn tùy ngày , tùy hứng đó mẹ ơi!

    Trả lờiXóa
  2. Dạ hôm nay Lina đi học ngày đầu tiên á chị. Lần đầu tới trường, có nhiều bạn, Lina chả thèm Mẹ là gì hết. Ăn sáng thì không chịu ăn, vì Lina cũng kén ăn lắm, nên mấy món trường cho ( free) nên dở, Lina không chịu ăn. Không biết buổi trưa có chịu ăn không, mà nghe cô nói thì có, em thì....nghi lắm.

    Trả lờiXóa
  3. oi vui that nhi ,Lina da di hoc roi

    Trả lờiXóa
  4. Uh, Lina đi học rồi Lyn ơi, Lina đi học tạm thời ( knock on wood) cũng ngoan lắm. Thích đi học lắm, chỉ tội là không chịu ăn ở trường, về tới nhà đói meo. Mẹ nghĩ vậy cũng đỡ lo con ăn đồ ăn làm đau bụng con hihih....Em Lyn có ngoan không nè.

    Trả lờiXóa
  5. Lina đi học rồi à ? Chúc cô bé học thật vui nhé . Tuần sau hai bạn nhà mình cũng bắt đầu nhập học rồi .

    Trả lờiXóa
  6. Uh, Lina đi học gần được 1 tuần rồi đó Mẹ SaoMay ơi. Chúc 2 bạn nhà bạn đi học thật giỏi, thật vui nha.

    Trả lờiXóa