Thứ Năm, 5 tháng 8, 2010

Ngộ thật, cả 2 cùng có việc làm mà tại sao Mẹ Lina lại không vui mấy, lại lo lắng nữa là sao nhỉ? 1 tuần chờ đợi quả là dài, lâu không thể tả. Đợi chờ, mong ước được biết tin lành. Để rồi bớt stress tí, vui lên tí, yên lòng tí. Nhưng khi biết tin thì.... cũng vẫn lo lắng, vẫn stress như thường, vẫn chưa thấy lòng mình vui lên tí nào cả. Hic....hay là dây thần kinh bị gì rồi nhỉ? Cứ nghĩ đến 1 tháng trời không có thu nhập, sống trên thẻ mà.... lo lắng quá! huhu....làm sao đây chớ?!

18 nhận xét:

  1. Bớt lo đi mẹ, cứ bình tĩnh nào. Tâm trạng khi mới chuyển nhà nó vậy đó mà. Mong ba mẹ khi đi làm mọi chuyện đều suôn sẻ tốt lành nhé!

    Trả lờiXóa
  2. Nhà bà có tin tốt lành??? chúc mừng cả nhà bà nghe, chắc là bà đang trong trạng thái hồi hộp, đang nửa vui nửa lo lắng đó. Mấy ngày nay tui cũng hồi hộp đợi cái note của bà nè, giờ tui vui mừng cho bà nhiều lắm. Hí hí chắc 1 tháng trời đầy lo lắng của bà nó làm dứt cái dây thần kinh cảm giác của bà rồi, giờ thì bà cần nối lại cái dây thần kinh cảm giác đi.

    Trả lờiXóa
  3. chúc mẹ Lina vui vẻ ạ...mong mẹ LN hết xì chét ạ..

    Trả lờiXóa
  4. Chuc mung me Lina nhe! Co viec lam, 2vc cham chi lam thi se som duoc ve VN tham gia dinh chu lo lang gi? Moi chuyen cho va thay doi moi thu thi dung la co lo that, nhung cu nghi toi tuong lai se tot dep thi bot lo nhieu a!

    Ma 2vc di lam roi thi cho Lina di hoc ha ba? Lina cung toi tuoi di hoc roi do! Con gai chac chan se hoc gioi lai xinh xan nen co giao chac cu*ng lam day!

    Trả lờiXóa
  5. đừng có lo nữa, cứ "quẳng gánh lo đi mà.......vui sống", rồi mọi chuyện cũng sẽ qua đi thôi (hehe, hỏng biết khuyên sao, đành khuyên vậy thôi).

    Trả lờiXóa
  6. Cảm ơn mM và M2 nha. Hình như cái lo nó sinh ra và đồng hành cùng Mẹ Lina mọi lúc mọi nơi đó hihih.....

    Trả lờiXóa
  7. Ui cảm ơn bà quá! Bà còn lo dùm tui hỏi sao tui không lo chớ. Tui cũng đang cần tìm cái gì để nối lại dây thần kinh cảm giác nè bà. Chớ đời sao mà cứ lo lo lắng lắng hoài chả có chút gì enjoy hết chán. Tui ở gần biển, từ dạo xuống đây ra biển đã 3 lần rồi, mà chả dược xuống biển. Mà sao tui chả thấy thích biển tí nào. Hay là tại tui....không biết bơi nên không thích? Phải chìu Ba con Lina ra đó bị....ăn nắng rát cả vai. Hic...

    Trả lờiXóa
  8. Cảm ơn bà nhiều. Bọn tui có muốn chăm chỉ hơn cũng không được. Họ cho làm bao nhiêu ngày, bao nhiêu giờ thì ráng làm thôi. Phải chi được làm nhiều hơn thì tốt biết mấy nhỉ. hihihi...Chuyện về VN thì...chắc cũng còn lâu. Phải trả cục nợ to tổ bố trước đã. Nhà cửa thuê thì gần cả ngàn đồng trở lên nên thấy cũng ngán hic.....
    Bọn tui đang tìm chỗ cho Lina đi học. Nhưng giờ giấc làm việc của bọn tui quá trái ngược. Nên chọn trường cũng là một vấn đề. Lại giá cả nữa. Mà chỗ bọn tui ở nhiều crime quá, ko biết trường học có an toàn ko nữa. Chán ghê đó bà!

    Trả lờiXóa
  9. Dì làm được thì Mẹ làm được! Huh?

    Trả lờiXóa
  10. em gai cung giong chi lam...luc nao cung co viec de lo lang....doc tin nay, em tham vui lay voi gia dinh nho cua chi do...chuc gd chi luon hanh phuc, binh an va gap nhieu may man nhe

    Trả lờiXóa
  11. Cảm ơn em rất nhiều. Chị cũng chỉ mong như vay thôi.

    Trả lờiXóa
  12. Chi va ca nha van khoe? Em doc note cua chi, thay mung vi bay gio it ra anh cung se di lam, va phu giup chi 1 tay. Anh chi di roi ai take care Lina? Hay la 2 nguoi lam shift khac nhau roi thay phien nhau? Hay la goi day care? Em hoi" nhieu chuyen" ti, mong chi dung gian nhe! Chuc Princess Lina ngay cang dep gai thong minh va thuong ba me nhieu thiet nhieu!

    Trả lờiXóa
  13. Cảm ơn em nha. Nhi ơi, hiện tại bọn chị vẫn chưa biết chính xác bọn chị làm shift nào cả. Tuần này tạm thời chị làm ca ngày, ảnh làm ca sáng. Nhưng bọn chị vẫn còn phải đi tới trường. Nên chắc là khi ảnh ra thì chở Lina về, còn khi chị đi làm thì chở Lina lên đó, đợi Ba ở ngoài.... Vì chưa biết lịch của mình thế nào nên chưa dám đăng kí cho Lina đi học. Chắc đợi khi có schedule rồi mới biết cần phải làm gì. Mấy ngày cả Ba và Mẹ đi cùng thì Lina phải đi babysit.

    Trả lờiXóa
  14. Du sao 2vc di lam thi se nhe ganh cho chi hon nhieu. Con lo lang thi ai cung nhu ai thoi! Mong chi vui khoe!

    Trả lờiXóa
  15. Uh, chị cũng yên tâm chút. Nhưng cái tính chị hình như luôn phải lo lắng đủ diều thì phải. Vì chuyến move xuống đay tốn quá nhiều, thêm nữa vật giá ở đây ( kể cả thức ăn) quá mắc. Làm chị thêm phần lo lắng. Nhưng dù sao 2 income vẫn hơn 1. Nhà thuê mắc quá, tiền hàng tháng bằng tiền morgate luôn. Hic....lại ko có tiền để down payment nữa. Chớ giá nhà thì cũng ko cao quá. Chị đang ước gì kiếm được cái condo rẻ rẻ mua lại rồi ở cũng được. Không cần phải có nhà riêng biệt như người khác. Không biết ông Trời có thương mà cho chị cái may mắn đó không nữa.

    Trả lờiXóa