Thứ Hai, 28 tháng 9, 2009

Lina thật biết điều!

Tại sao Mẹ lại nói Lina biết điều, Mẹ có vài chuyện để kể mà Mẹ cho rằng Lina biết nghĩ.

Chuyện thứ nhất:

Mẹ để ý Lina vài lần. Mặc dù Lina mê coi chương trình tivi của mình thế nào đi nữa thì cái tai kia của Lina cũng để ý xung quanh coi có chuyện gì xảy ra không? Nói vậy ko phải do Lina "nhìu chiện" đâu ( binh con tí). Chuyện là vậy, hôm trứơc hai Mẹ con đang ngồi trên ghế coi tivi. Lina nghe tiếng la của Ba ( dĩ nhiên là " Oh, My God!". Lina lật đật hỏi Ba ngay.

- Are You OK Ba?

Sau đó ba hắc xì 1 cái là Lina nói ngay

- Bless You!

Rồi lại thêm 1 câu la nữa, chẳng qua Ba Lina làm sai gì tí là la làng. Lina lại hỏi ngay

- What the matter, Ba?

Chuyện thứ 2:

Hôm nay, thấy ngoài trời đẹp, sau khi ngủ trưa dậy ( 5:30 lận vì Lina ngủ trễ). Ba hỏi ý Mẹ có nên cho Lina đi ra ngoài tí không? Mẹ nói hay là cho Lina đi xe đạp. Và chắc là Ba muốn Mẹ ở nhà ráng ngủ, vì đi làm về Mẹ vẫn chưa ngủ đựơc. Do buổi trưa Ba đau bụng nên đi nằm trứơc. Mẹ phải làm sữa và cho Lina vô giừơng ngủ trưa. Đang nằm thiu thiu thì vẫn nghe tiếng Lina hát hò, nói đùa. Mẹ phải dậy, đi sang nói Lina ngủ, lúc đó là 2:20 pm. Về lại phòng, Mẹ mất ngủ. Ban ngày đi làm về do mệt mỏi nên Mẹ thiếp đi mới ngủ đựơc vài tiếng. Nhưng nếu thiếp đi 15' mà thức giấc thì coi như là ko ngủ lại đựơc. Dông dài giải thích vì sao Mẹ không ngủ đựơc. Bây giờ mới vào chuyện chính nè. Ba lấy đôi giày màu đỏ có trái dâu mà Ngọai và mấy dì mấy Cậu gởi SN Lina muốn Lina mang vô. Lina một mực không chiụ mang. Mẹ thấy thì năn nỉ, rằng thì là đôi giày màu đỏ hợp với quần của Lina. Vẫn ko xi nhê gì cả. Thế là Mẹ nói 1 câu, mới đầu Mẹ ko nghĩ rằng sẽ hiệu nghiệm. Mẹ nói

- Con không mang đôi giày vô thì Ngọai và dì Giang sẽ buồn lắm đó. Ngọai và dì Giang mua cho Sinh Nhật của con mà.

( Lúc này thấy Lina hơi rung chuyển tinh thần tí, Mẹ chêm vô)

- Nếu con muốn Ngọai và dì Giang vui thì con mang giày vô đi.

Wow, thế là Lina tới cho Ba mang giày vô cho Lina ngay. Cái này phải gọi là Lina biết điều lắm chớ bộ. Lina không muốn Ngọai và mấy dì mấy cậu buồn neên Lina mang đó chớ.

Còn chuyện nữa thì là........Đôi khi Mẹ thấy Lina và Mẹ đổi vai cũng có lí. Vì khi nào Mẹ yêu cầu cái gì ở Lina, mặc dù vừa làm Lina phật lòng trứơc đó Lina cũng vẫn làm Mẹ vui, chìu ý Mẹ ngay. Còn Mẹ thì sao? Mặc cho Lina buồn, hờn, khóc thì Mẹ vẫn không đổi ý. Mẹ hư thiệt ha. Nhưng cái lí của Mẹ là. Nếu Mẹ chìu Lina lần này thì lần sau y như rằng Lina sẽ đòi cho bằng đựơc, vì biết Mẹ cho phép 1 lần rồi. Mẹ muốn Lina biết chữ KHÔNG là gì mà. Nhưng lâu lâu nghĩ lại Mẹ thấy tội lỗi quá. Một đứa bé mới 3 tuổi mà biết làm ngừơi khác vui, còn Mẹ thì không làm Lina vui đựơc. Chán Mẹ quá.

Chuyện kể thêm là khi Ba mang giày vô cho Lina, Lina muốn đi tè nên nói : Si. Mẹ nói Ba cho Lina đi tè. Lina nói

- I'm not "Si" on the bed.

Mẹ giục Ba cho Lina đi tè và trong khi Lina ngồi trên đó thì mang chiếc giày còn lại cũng đựoc. Nhưng Lina ko chịu. Đòi mang xong cả đôi mới đi. Thế là vô tới nơi, nhịn ko nổi nữa, tè ra cái toilet seat của Lina luôn. Quần khong ứơt nhưng đùi bị ứơt. hihihihi..........

14 nhận xét:

  1. vay la Lina hieu chuyen lam nhe con nhanh nhau hoi tham kkhi thay co chuyen co dayme Lina oi cai background va mau chu kho doc qua nhieu doan me Lyn phai doan mo` day hix hix

    Trả lờiXóa
  2. Lina rất là biết quan tâm đến mọi người ha mẹ, yêu ghê á.

    Trả lờiXóa
  3. Ui cảm động quá, Lina biết điều quá đi thôi, sợ Ngoại và Dì buồn nên cố gắng mang giày vào dù k thích tí nào. Dì sẽ cố gắng Tết này mấy bà Dì về Dì sẽ sưu tầm giày đẹp cho Lina nữa nha. Cảm ơn Lina lắm lắm

    Trả lờiXóa
  4. Lina luc nao cung ngoan, mot trong nhung em be thong minh va dang yeu nhat co tung biet
    love u:*

    Trả lờiXóa
  5. Con gai co hieu va ngoan qua! Rat biet consider den cam nghi cua moi nguoi xung quanh. Me Lina cung gioi nua, me day Lina ma!

    Trả lờiXóa
  6. That la hanh phuc khi co 1 co con gai nhu Lina ! Moi khi buon ma co Lina la quen het ha chi?

    Trả lờiXóa
  7. con gái còn nhỏ mà để ý và tình cảm quá...ấm lòng người mẹ chị ha...

    Trả lờiXóa
  8. Chi oi. Lina con nho ma biet suy nghi cho nguoi khac.. Ngoan ghe chi. Me day con kheo qua :-))

    Trả lờiXóa
  9. Mọi ngừơi ơi, thực ra Mẹ Lina không biết dạy con đâu, chắc tại tính Lina là vậy đó. Mẹ chỉ tranh thủ lúc cần thiết thì giải thích cho Lina thôi, cái nào vô đầu Lina thì vô. Còn không vô thì có dạy mấy cũng ko chịu nghe theo. Với lại Mẹ Lina hay thử coi Lina sẽ phản ứng thế nào nếu Mẹ noí vậy. Rồi thì thấy Lina làm thì lại lên đây khoe thôi. Mẹ Lina đang ứơc gì có thể dạy Lina theo hướngđuúng, tốt. Nhưng Mẹ Lina không biết phải làm sao. Cảm ơn mọi ngừơi khen Mẹ con Lina nha.

    Trả lờiXóa
  10. Thèm con gái là vậy, nhất nhất đều tỉ mỉ và tình cảm. Lina giỏi quá nè!

    Trả lờiXóa
  11. Em nghe chuyện của Lina thấy Lina là cô bé rất biết để ý và làm vừa lòng người khác. Không dể để bé 3 tuổi làm được như vậy
    - Thật là hạnh phúc ha mẹ

    Trả lờiXóa
  12. Lina ngoan qua chi ah...vua xinh...ngoan lai bit quan tam moi nguoi...nhu vay la nhat rui me ah...

    Trả lờiXóa
  13. Lina ngoan quá, chúc con gái mãi tình cảm nhe.

    Trả lờiXóa