Thứ Bảy, 19 tháng 9, 2009

-Mẹ: "Lina ơi, con có thương Mẹ không?" -Lina: "Thương lắm!" -Mẹ: "Vậy con lấy chai nơớc cho Mẹ uống đi" - Lina: "No thương Mẹ" ....hahahahaha..........vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Mẹ tranh thủ lợi dụng Lina thương Mẹ nhờ lấy chai nứơc dùm Mẹ. Lina trả lời ngay sau khi Mẹ nhờ là: " No thương Mẹ" để Mẹ hết nhờ. Hết nói nổi luôn.

5 nhận xét:

  1. hehehehe, Lina dễ thương quá nè, nhưng mà bị làm biếng roài hehehhe

    Trả lờiXóa
  2. đừng thấy người ta thương rùi loi dụng nghen! hehehehe

    Trả lờiXóa
  3. Được đó Lina ơi ! Bạn Sao May cũng vậy , Ba bạn hỏi " con có ngoan không ? " bạn nói : " ngoan ạ ! " ba nói " con đọc bảng chữ cái theo Ba nhé ! " . Gặp đúng lúc bạn đang mải chơi nên nói : " Sao May hư ,Sao May không ngoan " . Hihi , bạn từ chối đọc đấy mà .

    Trả lờiXóa