Thứ Tư, 16 tháng 9, 2009

Chán!

Phải gọi là chán chừơng, Mẹ thừơng ít khi vô đây than thở lắm. Thừơng thì Mẹ chỉ gọi điện hay than thở với vài ngừơi bạn online, những ngừơi bạn tốt, chân thành mà chưa bao giờ gặp mặt, chỉ quen biết qua mạng. Nhưng hôm nay Mẹ nghĩ Mẹ cũng nên viết vài dòng, để sau này ít ra Lina cũng biết rằng Mẹ khổ tâm thế nào.

Hôm nay Mẹ đi làm về, đã mệt mỏi làm 5 ngày vào cái ca khó này. Vậy mà Mẹ cũng không đựơc yên với Ba con nữa. Phải nói thật là ở chỗ làm Mẹ không thích gọi cho Ba chút nào cả. Những lúc Mẹ gọi chẳng qua Mẹ ko thích Ba hờn trách. Nếu Mẹ có thời gian, chẳng thà Mẹ nói chuyện vu vơ với mấy người cùng làm mà hay hơn. Vì thật ra gọi cũng ko biết nói gì. Nói chuyện ở chỗ làm thì ko hay, họ ko thích mình mang chuyện ở chỗ làm về nhà. Mà biết nói gì hơn. Nếu muốn biết tình hình Lina thế nào thì chỉ 1 tiếng sau là Mẹ có mặt ở nhà rồi. Vậy thì cần gì phải gọi? Chắc con cũng thắc mắc tại sao Mẹ lại nói vậy đúng không? ( Mẹ ứơc gì sau này con đọc đựơc TV thì tốt biết mấy). Bởi vì dạo gần đây Mẹ cảm thấy không thương Ba con đựơc nữa. Mẹ vẫn để mọi chuyện như vậy vì..............Mẹ muốn Lina có đủ đầy Ba Mẹ. Và Mẹ cũng ko muốn mang tiếng rằng Mẹ có đủ lông đủ cánh rồi Mẹ........"cạn tàu ráo máng" với Ba. Nhưng Ba con là người không có trách nhiệm, hay nói vẫn vơ chuyện tương lai cho con thế nào, nhưng..........chỉ biết nói cái miệng mà ko làm gì cả. Ý Mẹ là khôgn vạch ra phương hướng, làm cách nào để đạt được cả. Tòan là muốn Lina đi học cái này, học cái kia.....vì Lina thông minh. Nếu khôgn cho Lina đi học môn này môn kia thì con sẽ nhanh chán, vì có quá nhiều thời gian rãnh. Nhưng Ba không biết để dành tiền cho tương lai của con. Khi Mẹ nói để dành tiền thì Ba còn nói là cho Ba lí do để dành tiền đi. Mẹ chán lắm, nếu 1 ngừơi biết lo xa thì ko đến nổi. Nhưng chuyện đó còn dài, Mẹ bực mình chuyện hôm nay là vì Ba trách cứ Mẹ đủ điều, hở 1 chút là trách, là nhảy nhổm lên. Ví dụ như khi Mẹ đi làm về ko kiss Ba. Thực ra sao Ba ko biết rằng tình cảm của Mẹ đối với Ba nhạt rồi? Mẹ ko muốn kiss Ba tí nào cả. Thêm nữa miệng của Ba lúc nào cũng hôi cả. Kiss Ba là 1 cực hình với Mẹ. Với lại hơn 2 tháng nay Mẹ đâu có kiss Ba khi vô tới nhà đâu. Đừng đựơc voi mà đòi tiên. Rồi khi về nhà, Ba lại bắt đầu rên rỉ rằng Mẹ ko quan tâm tới gia đình, Mẹ chỉ muốn chơi domino ở chỗ làm thôi. Đúng là Mẹ thích chơi domino ở chỗ làm. Nhưng nếu ko quan tâm tới gia đình thì Mẹ cũng ko cố gắng có việc làm, và làm nhiều đến vậy. Vậy sao Ba ko cho Mẹ break. Lại còn nói là Mẹ một là mắc flirt ai ở chỗ làm, hay là chưa chắc Mẹ ở chỗ làm thật. Cái này thật làm Mẹ tổn thương nhiều lắm. Nói về quá khứ của Mẹ thì Mẹ chưa hề làm 1 điều gì sai cả. Và từ khi lấy Ba con. Mẹ cũng chưa hề nghĩ tới chuyện đi lại với 1 ngừơi khác giới khác. Và nhất là từ dạo gần đây Ba Mẹ ko còn như trứơc Mẹ cũng chưa bao giờ dù thoáng qua nghĩ rằng Mẹ nên kiếm 1 người khác. Mẹ không muốn mất đi hình ảnh đẹp của Mẹ trong mắt mọi ngừơi. Mẹ ko muốn là 1 ngừơi đàn bà hư. Mẹ biết là không nên, không hay. Nên Mẹ ko làm. Mẹ cũng ko muốn mất Lina. Mẹ muốn là 1 ngừơi Mẹ đàng hoàng để sau này Lina còn tự hào về Mẹ. Mẹ lại ko muốn Lina có 1 người Ba dựơng khác mà họ ko thương Lina hay đánh đập Lina. Có nhiều lần Mẹ nghĩ nếu sau này Ba Mẹ có bỏ nhau thì Mẹ cũgn sẽ sống vậy để nuôi con. Mẹ muốn dành hết tâm huyết của mình để nuôi dạy con đàng hoàng. Mẹ muốn Lina là niềm tự hào của Mẹ. Mà Lina có biết là hiện nay con 3 tuổi mà con cũng là niềm tự hào nhất của Mẹ không? Mẹ luôn luôn ao ứơc Lina luôn luôn là niềm tự hào của Mẹ. CHo nên Mẹ ko thích chia sẻ tình cảm cho ai cả. Chỉ 1 mình Lina thôi. Đó là đìêu thứ 2 Ba phàn nàn Mẹ. Rồi về nhà khi Lina ăn bánh mì, Mẹ thấyđoói bụng Mẹ cũng muốn ăn thế là Ba trách là Mẹ ko ăn ở chỗ làm nên đói, vậy mà cũng ko muốn gọi cho Ba. Chán chán chán quá đi thôi. Chưa xong, Ba định kể cho Mẹ nghe chuyện gì của con khi ở nhà. Mẹ vừa lắng nghe nhưng vì lúc đầu Ba đang trong bếp nên Mẹ ko nghĩ rằng Ba cần Mẹ phải nhìn khi nói. Mẹ vẫn lắng nghe. Nhưng mắt Mẹ ngó vô máy computer. Thế là Ba giận vì Mẹ ko nhìn Ba. Rồi trách rằng Mẹ ko quan tâm tới chuyện gì xảy ra với Lina. Mẹ chán cái tính con nít của Ba lắm. Ba trách Mẹ làm gì bậy bạ thì tại sao Ba ko tự đi làm kiếm tiền nuôi gia đình đi để Mẹ ở nhà Ba khỏi phải đoán già đoán non? Hừm! Hết yêu nổi. Chồgn gì mà chán...........Hôm nay Mẹ than vậy thôi. Hôm nào có chuyện gì Mẹ cũng vô tâm sự với Lina vậy.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét