Thứ Hai, 14 tháng 9, 2009

Mẹ đang ngồi chơi, Lina từ trong phòng cùng với Ba, đi ra một mình trên tay mang 1 cái receipt của T-Mobile. Rồi Lina hát gì đó mà Mẹ không để ý, chỉ nghe gì mà Mama. Thế rồi Mẹ hỏi con có gì đó cho Mẹ vậy? Lina nói: Look, this is T-Mobile. Mẹ ngạc nhiên tại sao Lina biết là T-Mobile. Mẹ đoán Lina biết chữ T. Nhưng chữ mobile thì làm sao mà đoán đựơc chớ. Mẹ cứ thắc mắc ở đâu mà Lina biết đọc chữ mobile. Ba và Mẹ ít khi hay có thể nói không hề nói gì về T-mobile cả trứơc mặt Lina. Vậy là khả năng Lina bắt chứơc Ba Mẹ là không có. Chỉ còn 1 điều là Lina có thể thấy từ quãng cáo trên Tivi thôi. Mà rất ít khi có khúc quãng cáo đó mà Lina coi. Bởi vì toàn bộ gần như 99% thời gian Lina thức thì toàn coi chương trình Tivi của Lina, mà chươgn trình này thì không có quãng cáo gì cả. Mà Mẹ hỏi tại sao con biết đó là T-Mobile? Lina nói: T is pink and mobile is white ( chắc không nhìn rỏ gray thành white). Vậy là Mẹ hỏi lại, vậy đó có phải tại sao con biết đây là chữ T-mobile không? - Yes! Mẹ hết ý kiến. Thêm tí nữa là Lina dạo này viết có khá hơn tí, thẳng nét hơn tí. Nhưng vẫn không biết cách cầm bút. Khó tin nhỉ? Cũng chỉ dùng cách cũ, Mẹ đang bày Lina cầm bút, nhưng hình như không vui mấy nên Lina chả có hứng học. Mà Lina thì có hứng mới nghe lời, còn ko vui thì............đừng hòng. Bỏ đi thôi.

5 nhận xét:

  1. Kệ, còn tuổi chơi mà mẹ, cứ để Lina tự khám phá, tới lúc thích học sẽ học thui à.

    Trả lờiXóa
  2. UI giỏi quá ta, ai bảo Mẹ cho cầm cái cục to chà bá viết nên Lina k biết cầm viết là đúng rồi, heheh

    Trả lờiXóa
  3. Oh de thuong ghe chi oi. Cu tu tu roi chi day cho Lina cach cam but la duoc ma.

    Trả lờiXóa
  4. tu tu rui Lina cung hoc duoc cach cam thoi me oi...:)...

    Trả lờiXóa