Thứ Ba, 1 tháng 9, 2009

Mẹ thấy không khỏe trong người, có dấu hiệu muốn bị cảm. Sau khi đi làm về đi ngủ dậy, Mẹ dọn dẹp tí, thấy có cái áo khoác vải Jeans rất cute, Mẹ nói Lina thử cho Mẹ xem thử vừa ko. Lina không chịu, bỏ chạy. Rồi khi Ba vô hỏi Mẹ thấy đỡ hơn không. Mẹ nói không, Lina nói Mẹ cần đi BS. Mẹ tranh thủ "thử" lòng Lina. Mẹ nói: - Mẹ sẽ thấy đỡ hơn nếu Lina mặc áo này vô cho Mẹ coi. - OK, Rồi Mẹ mặc áo vô cho Lina, vừa xỏ đựơc 1 cánh tay vô Lina nói ngay - I like this. Rồi tiếp - Now, we need to go to see the doctor. Mama need to see the doctor. The doctor is so far away. Vậy là đủ để nói Lina thương Mẹ, muốn Mẹ khỏe lên, muốn Mẹ vui nên chịu mặc áo, làm vừa lòng Mẹ. Mẹ thương Lina lắm đó

11 nhận xét:

  1. Bà thật may mắn có cô con gái rất là thoughtful. Đọc nhiều bài của mẹ Lina viết lúc nào cũng thấy Lina rất sâu sắc và thương mẹ ghê vậy đó!

    Trả lờiXóa
  2. Nhiều lúc tui thấy tui còn...dở hơn Lina nữa đó bà, mà nhiều lúc thấy Lina như bà cụ non vậy đó hihihi....
    Bà khỏe lại chưa? Có nhiều sữa cho con không? Con trai bú đựơc nhiều không? COn trai của bà mới vài ngày mà thấy lanh lợi ghê đi.

    Trả lờiXóa
  3. Quá hạnh phúc, con có hiếu như vậy còn mong gì hơn. Ráng khỏe em ơi để con nó lo, tội nghiệp.

    Trả lờiXóa
  4. Lina co hieu qua. Me di kham Bs di, va take care nha, me lam viec nhieu qua do.

    Trả lờiXóa
  5. con gái có hiếu quá, thấy hết mệt luôn chị ha...chị nên đi bác sĩ đi chị, uống thuốc rồi khỏi bệnh để cày tiếp chị ha heheh

    Trả lờiXóa
  6. Mẹ đừng bệnh nghen! Mẹ bệnh là Lina buồn lắm đó.

    Trả lờiXóa
  7. Lina that la ngoan va thoughtful, mong me Lina ko benh chi nhe:x

    Trả lờiXóa
  8. Con gái thương mẹ quá . Chúc mẹ mau khỏi ốm nhé .

    Trả lờiXóa
  9. Cảm ơn mọi người rất nhiều, nhờ có Lina có hiếu vậy mà em phải cố gắng hết sức mình để không phải bị bịnh ở nhà. Hôm nay em làm bữa cuối và đựơc nghỉ 2 ngày chắc tối ngủ thẳng giấc ( I hope) sẽ mau lấy lại sức thôi.

    Trả lờiXóa
  10. em lam khuya, chiu kho uong them thuoc bo, women one a day, se giup em them suc khoe. ve nha rang ngu cho du giac nhe. Con gai thay thuong wa'...Hai me con take care nhe!

    Trả lờiXóa
  11. Sao rồi, bà đừng có mà bày đặt bịnh nghe chưa. Nghèo như tui với bà là không được phép bịnh đâu đấy hìhì

    Lina dễ thương quá nhỉ! Nhìn mặt Lina là thấy ngay con bé dịu dàng, tình cảm mà!

    Trả lờiXóa