Thứ Ba, 8 tháng 9, 2009

1-1 Huề!

Hôm nay Lina nói:

- I want to draw, I want to be a great artist.

Mẹ lật đật lấy giấy cho Lina vẻ, mới đầu Lina chỉ định chơi trò ảo thôi. Nhưng Mẹ nghe vậy, muốn Lina vẻ trên giấy thật, để xem trình độ vẻ của Lina thế nào. Thế là Lina nghe Mẹ nói sẽ lấy giấy và bút chì sáp cho Lina vẻ, Lina thích lắm. Mẹ đưa cho Lina và Lina ngồi trên bàn của Lina vẻ vẻ...Mẹ nói con vẻ xong thì mang tới cho Mẹ xem với nha. Sau 1 lúc khoảng vài phút tác phẩm đầu tiên ra đời, có tên gọi " The Beach". Mẹ tạm thời tả tác phẩm chứ chụp hình mà khoe lên thì chả ai hiểu gì cả. Mẹ phải hỏi cái gì, và Lina trả lời cái đó. Và phải nói tấm hình đầu tiên là nhiều thứ nhất. Bức tranh chứ nhỉ, bức tranh có ông mặt trời trên cao, có cát ở dưới, ở giữa bức tranh có nứơc ( nhìn thấy sóng đàng hoàng) rồi còn có con thuyền nữa, bên cạnh lại có 1 hòn đảo nhỏ. Lina nói con thuyền đi tới hòn đảo. Mọi người thấy Lina có trí tửơng tựơng giỏi không? Chỉ làđâầu óc mụ mị của Mẹ chả thấy ra đựơc gì cả. Hôm nào Mẹ rãnh sẽ chụp hình rồi post lên khoe sau nha.

Bức thứ 2 Lina vẻ playground. Bức này có ladder, có cầu trựơt, có "home" dể nghỉ ngơi. trong đó có vẻ 1 em bé. Mẹ thấy chỉ vài nét mà Lina làm xong rồi nên năn nỉ Lina vẻ thêm. Thế là.............hờn. Lấy bức ảnh vứt dứơi đất trứoc mặt Mẹ. Mẹ làm ngơ. Ba thấy vậy lại lấy giấy khác cho Lina vẻ. Và lần này thì Lina đòi viết tên mình. Nhưng viết đựơc chữ H còn nhờ Mẹ viết chữ A rồi Lina viết chữ N. Hahhahaha..............Sau đó đòi viết thêm chữ Lina lên nữa.......Nhưng do viết quá rời rạc, Mẹ nói bỏ đi, viết dòng khác đi. Thì Lina không chịu viết mà đòi chêm vào chữ đã viết. Thế là Mẹ ..............hờn. Rồi Lina không quan tâm. Cứ tự viết vẻ gì đó rồi mang tới nói với Mẹ rằng Lina viết chữ cái Alphabet. Mẹ thấy nguyệch ngoạt vài chữ rồi lại đòi treo lên từơng. Huề! 1-1 ( Lina hờn, xong Mẹ hờn)

Cuối cùng Mẹ thấy tấm thứ nhất là hay nhất hahahahha......Lina lắm nghề quá đi thôi.

8 nhận xét:

  1. me oi, Lina muon di bien do me oi...hom nao ranh ca nha di bien de *-*

    Trả lờiXóa
  2. Cô H ơi, Lina chưa đi biển lần nào, chỉ thấy trên tivi thôi. Mà nói đi biển chắc khó quá. Cô H ở gần biển nhà Lina ở trên núi lận hihihi.....

    Trả lờiXóa
  3. con gai co 3 tuoi ma smart qua vay em, con gai chi chua biet ve dau, nguech ngoac thoi..va chang co y tuong gi, con gai de thuong wa'....chi nhin hinh ma thich wa'....

    Trả lờiXóa
  4. con gai gioi qua biet ve ra nhung gi minh tuong tuong co day

    Trả lờiXóa
  5. Mẹ không thấy những họa sĩ nổi tiếng vẽ tranh mà người xem không hiểu gì à ? Mẹ SM & Dodo nhiều khi cầm bức tranh trên tay xoay đủ hướng mà không biết là gì cơ . Lina vẽ thế giỏi quá rồi .

    Trả lờiXóa
  6. Mọi ngừơi ơi, Lina chỉ giỏi tửơng tựơng thôi, chứ hình vẻ chẳng giống cái gì hết à. Để hôm nào em chụp hình "tác phẩm" của Lina rồi post lên cho mọi người coi. Lina chỉ có ý tửơng thôi hà. hihihihi....

    Trả lờiXóa
  7. Hì, có ý tưởng là tốt rùi mẹ ơi, từ từ vẽ sẽ lên tay. Anh Nhím hồi bằng Lina vẽ xong ảnh phải giải mã chứ không hổng ai biết anh vẽ gì đâu.

    Trả lờiXóa
  8. Lina giỏi quá, mẹ Lina thử ra chỗ community họ có nhiều lớp cho bé 2-3 tuổi học về art hoặc music đấy ạ, giá cả cũng rẻ lắm

    Trả lờiXóa