Thứ Bảy, 26 tháng 9, 2009

Chỉ để đánh dấu thôi, chớ đầu óc bả đậu của Mẹ chả nhớ đựơc gì cả. Hôm qua ( 25-9) Lina tự viết tên của mình trên 1 tờ giấy cứng rồi mang tới khoe Mẹ. Sau đó Mẹ vẫn ko để ý lắm. Thấy Lina mang lại khoe tiếp Lina viết tên mẹ bên dưới tên Lina. Hoàn toàn tự viết, không ai bày, không ai bảo cả. Trứơc đây Lina chưa biết viết chữ A, vậy mà lần này Lina viết đựơc toàn bộ chữ HAN luôn, cộng thêm chữ THUY là tên Mẹ nữa. Hoan hô Lina! ( Hum bày thì ko chịu nhớ, mà khi ko bày thì tự mày mò, kì cục quá đi thôi chụt chụt....)

3 nhận xét:

  1. Ui chao Lina giỏi quá ta, Mẹ hướng cho Lina đi, coi chừng là................thần đồng đó, hehehe

    Trả lờiXóa
  2. Dì ơi, tại Mẹ phải đi làm nên ít có thời gian chơi với Lina lắm. Nếu mà đổi vai thì giờ này chắc Lina cũng biết đọc, biết viết, biết cộng rồi. hic hic hic....

    Trả lờiXóa