Thứ Ba, 28 tháng 2, 2012

Vài tấm hình của Lina


Tại trạm xe lửa

Hôm qua hứa với mọi người sẽ úp hình Lina lên cho mọi người xem. Hôm nay sẵn nghỉ làm, Mẹ lại nhức đầu nên ngồi online tí mong hết nhức đầu.
Hình này Mẹ chụp cũng ko lâu lắm. Chỉ trong vòng 1 tháng hay hơn thôi. Dạo này Lina lại tròn trịa trở lại, tròn đến nổi khi chụp hình ở trường thấy con ú luôn. Nhưng bên ngoài thì Mẹ cho rằng con OK, ko đến nổi ú ù ụ để phải diet. Chả biết sao nữa.

8 nhận xét:

  1. Lina lớn dễ thương quá. Mà giờ em là người Mỹ hoàn toàn hén :D.

    Trả lờiXóa
  2. Nho moi hom nao gap Lina o wtt moi 10 thang tuoi. Gio em lon qua roi. Em luc nao cung de thuong het. Dau co map mieng nao dau.

    Trả lờiXóa
  3. Lina de thuong vay ma TH keu u u u, heheheh vay chu khi benh, Lina sut kg cung nhanh, nen nhu vay la dep roi nghen. My nuoi con, cung mong con tron 1 chut, vi 2 dua nha My ma benh, xuong kg roi, len ko noi Th oi.

    Trả lờiXóa
  4. Lina Lon len dep va de thuong qua'..lau roi moi coi hinh Lina..hoi luc Lina còn nho em hay coi hinh Lina o wtt..Lina tron tria nhu vay de thuong do chi,ko u dau!

    Trả lờiXóa
  5. Hihi.......Giống Mỹ lắm hả em?

    Trả lờiXóa
  6. Dạ, em cũng thấy nhanh thiệt. Nuôi con từ lúc sanh tới 1 tuổi thấy lâu gì đâu á. Nhưng từ khi con biết đi tới giờ thấy thời gian trôi nhanh thiệt. Mấy tấm hình này thấy ít ú chị ơi. Lina mới chụp 1 tấm hình ở trường, ko hiểu sao họ chụp sao mà thấy ú gì đâu luôn á.

    Trả lờiXóa
  7. Tính ra Lina có ú hơn lúc gặp My đó My ơi. Lina tối nào cũng đòi ăn cơm với lơ xanh và muối mè thôi đó. Không chịu ăn thịt thà gì cả.

    Trả lờiXóa
  8. Nhìn bên ngoài thì ko đến nổi, nhưng nhìn tấm hình Lina chụp ở trường ( chị chưa up lên) thì thấy con ú mà nụ cười của con giả tạo kinh ( chắc họ bắt Lina cười hở răng nên vậy).

    Trả lờiXóa