Thứ Ba, 14 tháng 2, 2012

Con gái nói: You can get $1 from my wallet for your great foods tonight. Ý con muốn thưởng cho Mẹ 1 đồng vì Mẹ cho con ăn bữa ăn con thích. Thêm chuyện khác: Con: Mama, you are the best cooker in the world. - Ba: Baby, I live longer than you, and I have to say Mama is the greatest cook in the world, she is amazing. - Mẹ thầm nghĩ: Đúng là 2 người này giỏi nịnh, chưa được thưởng thức món ăn VN đúng điệu. Mẹ chỉ nấu theo cách của Mẹ để hợp gu ăn của 2 Ba con thôi. ( nhưng nghe khen Mẹ cũng thích lắm hihihi...) Còn chuyện nữa: Dạo này con toàn ăn cơm với rau là chính nhất là từ dạo về thăm Ngoại đến giờ, ngày nào cũng toàn đòi ăn lơ xanh hay đậu xào cả. Vừa rồi Mẹ vô chợ Mỹ, thấy họ bán ít thịt ngon, Mẹ mua về kho với nước dừa cho con ăn. Nhưng con mới đầu ko chịu ăn, Mẹ nói con ăn thử 1 miếng nếu ko thích Mẹ không ép con ăn. Con vừa bỏ miếng thịt vô đầu lưỡi đã bắt đầu thấy con khen rồi. Mẹ nói ngay, con chưa thử sao biết ngon hay dở mà chê. Phải thử 1 miếng đã. Thế rồi Mẹ cũng nấu 1 món canh rau spinach con gắp 1 đũa, ăn thấy ngon nên con muốn Mẹ nấu cho con mang đi học ăn trưa. Hihi....phải chi con lớn, biết sắp dọn thức ăn ra ăn gọn gàng thì Mẹ cũng sẽ nấu cho con mang đi học đó. Love you baby.

6 nhận xét:

  1. Nghe con gái và Ba khen mẹ , mình hình dung những món ăn nhà Lina do mẹ nấu thơm và ngon lắm .

    Trả lờiXóa
  2. Nói đúng ra là Mẹ Lina chỉ nấu theo khẩu vị của 2 Cha con Lina thôi, chớ nếu mà người Việt chính gốc thì ăn ko nổi đâu, dở lắm hihi.....Mẹ Lina chỉ biết vài món, và mấy món đó dễ làm,. Cộng thêm 2 cha con Lina cũng dễ ăn, Mẹ thì bắt 2 cha con ko được ăn gì trước bữa ăn, nên cả 2 đói lã. Hic...chắc vậy mà khen ngon. Nhưng có cái Mẹ Lina thích được thấy 2 cha con enjoy thức ăn Mẹ Lina nấu nên luôn cố gắng nấu cho đúng khẩu vị của 2 cha con.
    Thanks Mẹ SM nhiều lắm.

    Trả lờiXóa
  3. hehe, Lina làm mẹ vui mà còn bị mắng là nịnh :) Trẻ con thường không biết nói dối đâu, chắc chắn là mẹ Lina nấu ăn ngon thiệt đó :)

    Trả lờiXóa
  4. Rồng ơi, tui chỉ nghĩ vậy chớ đâu có mắng đâu, thích thấy mồ. Tui nấu ăn dở lắm, chỉ nấu được mấy món ruột thôi, mà toàn là món chay thôi.

    Trả lờiXóa
  5. Nghe cau" Me nau ngon nhat TG" con tim da ron rang roi, hehehe, My cung tung duoc May khen nhu vay, sung suong, hi hung gi dau!! Th cu vui di, nguoi me nao trong Gd ma ko phai nau cho vua mieng cha con no, nen minh duoc tieng nau ngon nhat TG cung phai, vi con ai ra nau cho ma an.

    Trả lờiXóa
  6. Uh, hôm nào T nấu xong cho Lina ăn mà thấy con vừa ăn vừa yum yum là biết con enjoy lắm. Hôm nào ăn cũng ráng ăn từ từ, đợi con ăn xong mới ăn thoải mái, sợ con đòi ăn nhiều khi thấy còn ngon miệng, nhưng lại ăn ko hết thì mình phải gánh số dư Hic...

    Trả lờiXóa