Thứ Năm, 2 tháng 2, 2012

Tối hôm qua gội đầu cho con. -Con nói: Mẹ cắt tóc cho con ( bằng TV). -Mẹ nói: gội đầu xong, tóc ướt rồi Mẹ cắt cũng được. Tắm gội xong, Mẹ sấy tóc cho con, lúc gần khô con lại nhắc. Mẹ nói: Mẹ ko thích cắt tóc cho con ban đêm, để tuần sau ngày Mẹ nghỉ làm, Mẹ sẽ gội đầu ban ngày cho con rồi Mẹ cắt cho con nha. Xong con bắt đầu chuyển qua nói TA, con nói với Mẹ về những người bị ung thư. Mẹ liền hỏi ngay: Có phải con muốn cắt tóc để cho mấy người bị ung thư làm tóc giả ko? Con nói: Dạ. Mẹ lại nói mấy người này họ cần tóc dài, chứ cắt ngắn như con yêu cầu ( 5cm) thì ko đủ cho họ. Con có muốn cắt tóc con thật ngắn để lấy khoản tóc dài đó cho họ ko? Con nói: Dạ được. Thương con gái, biết để ý, biết thương người, biết chia sẻ. Trước đây Mẹ hay chọc bảo rằng để Mẹ cắt tóc ngắn cho thì con ko chịu, con sợ trở thành boy. Nhưng giờ con ko sợ cắt tóc ngắn nữa, con muốn cắt tóc của con để cho con donate cho những người ung thư cần tóc giả. You are so sweet babe! Love you!

6 nhận xét:

  1. Lina thật sự là một cô bé tốt bụng . Nghe mẹ Lina kể mà mẹ SaDoNa thấy lòng rưng rưng .

    Trả lờiXóa
  2. Lina is really kind girl... Chi can nghi den chuyen donate cho BN bi ung thu thoi, rieng viec do cung dang qui lam, vay cuoi cung Lina co chiu cat thanh toc ngang de donate toc ko Th? My vua roi cung cat cho May, nhung dung la truoc day toc May cung ko dai lam, nen cat ko duoc bao nhieu het

    Trả lờiXóa
  3. Con gái càng lớn càng tình cảm đó chị :)

    Trả lờiXóa
  4. Mẹ Lina nghe cũng thấy thương con, và cũng mừng rằng con nhận thức được và biết thương người như vậy.

    Trả lờiXóa
  5. My ơi, T vẫn chưa cắt tóc cho con. T có giải thích cho con rằng con còn nhỏ mà nghĩ được vậy là rất tốt. Nhưng cũng có nói với con rằng trước giờ con thích tóc dài, ko thích tóc ngắn. Con chưa thực sự hiểu nên nếu con muốn sau này khi con thực sự lớn và thực sự chấp nhận hành động của mình thì con có thể làm được. Thực sự khi thấy Lina nói vậy T cảm thấy xấu hổ rằng mình chưa bao giờ nghĩ tới chuyện này. Hic...

    Trả lờiXóa
  6. Uh, nhiều lúc chị thấy con xử sự như người trưởng thành vậy đó em.

    Trả lờiXóa