Thứ Hai, 8 tháng 11, 2010

Tô màu




Hôm nay ở nhà với Lina, lười tìm coi có kiểu hoa nào để móc đính vào áo móc cho Lina. Mẹ chơi với Lina. Thế là 2 Mẹ con ngồi tô màu. Lần đầu tiên trong đời Mẹ ngồi tô màu. Mẹ không có khiếu thẩm mỹ nên khi tô màu chọn màu rất là..buồn. Mẹ nghĩ Mẹ muốn ngồi tô màu cho màu không bị lem. Để làm mẫu cho Lina thấy nếu tô màu đều tay và ko lem ra ngoài thì hình sẽ đẹp hơn, dễ nhìn hơn. Vậy là giống như 2 Mẹ con thi tô màu vậy.
Mọi người đừng cười khiếu thẩm mỹ của Mẹ Lina nha.

2 nhận xét:

  1. Hỏng thấy hình nào đẹp cả, toàn.............xấu k à, hehehe

    Trả lờiXóa
  2. Hhehehe...........Ở ngoài nhìn hình Lina tô lần đầu màu rât đẹp. Còn Mẹ thì màu tô buồn, hihih...

    Trả lờiXóa