Thứ Hai, 22 tháng 11, 2010

Cảm ơn cả nhà chia sẻ với Mẹ Lina. Tội của Mẹ Lina là không thể tha thứ được. Tội của Mẹ hiểu sai khi họ ghi ONE-HALF mà cứ nghĩ là 1 muỗng rưỡi. Phải chi họ ghi cái số 1/2 thì dễ hiểu hơn. Huhu....từ dạo Lina nghỉ uống thuốc bịnh càng tệ hơn, bị sốt, ho, người mỏi mệt. Mẹ Lina đi làm mà tâm hồn không yên ổn, rồi ngủ không được nên hôm nay cả 2 Mẹ con đều bịnh dật dừ. Nhưng không biết bịnh tình Lina sẽ khá hơn hay không nhờ Lina bắt đầu sốt, kháng thể trong người bắt đầu chống lại virus hay sao mà khi Lina hắt xì nước mũi ra trong hơn mấy ngày trước. Chỉ thấy con mệt mỏi, không muốn ăn nên Mẹ Lina sợ quá. Một lần nữa Mẹ Lina xin chân thành cảm ơn cả nhà đã chia sẻ với Mẹ Lina. Đây là bài học để đời cho Mẹ Lina. Chỉ 1 lần này thôi mà đau cả đời. Nên mọi người yên tâm, đây là lần đầu và lần cuối xảy ra chuyện này. Mẹ Lina sẽ kiểm tra lại nhiều lần, bảo đảm đúng liều lượng. Hic....

7 nhận xét:

  1. Chuyện hiểu lầm này em không muốn mà phải không. Thôi đừng dằn vặt mình nữa. Giữ gìn sức khỏe nha em. Chúc Lina mau hoàn toàn bình phục.

    Trả lờiXóa
  2. Hai mẹ con mau khỏe nhé! Chị đừng buồn nữa, giữ sức khỏe để chăm Lina.

    Trả lờiXóa
  3. Chị đừng dằng vặt mình nữa mà giữ gìn sức khỏe để chăm sóc cho Lina là tốt nhất, nếu 2 mẹ con đều bệnh hết là mệt nữa. Chúc cho Lina mau khỏi bệnh và khỏe mạnh lại nhé !

    Trả lờiXóa
  4. tui nói cái này chắc là la tui nhưng tui cứ nói.
    Do Lina mới đầu đi học nên chưa quen với môi trường đầy virut, bà cứ để cho cơ thể Lina tự chống lại các loại virut độc hại của môi trường, rồi dần dần Lina sẽ ít bị nhiễm virut, giờ chịu khó cho Lina uống nhiều nước cam vô.
    Bà đừng dằn vặt mình nhiều như vậy=> đẫn mất ngủ=>=> có hại cho sức khỏe=> giảm trí nhớ không hay đâu, chúc bà với Lina nhanh hết bịnh.

    Trả lờiXóa
  5. Chúc Lina mau hết bịnh hén! Chuột vừa hết bịnh nhưng vẫn đang uống ks. Lại nghịch như quỷ con, mẹ la oai oái nhưng khoái :P

    Trả lờiXóa
  6. à quên, chúc mẹ Lina mau hết bịnh nữa chứ! Big hug 2 mẹ con.

    Trả lờiXóa
  7. hix...chuc 2 me con mau khoi benh nhe...chi dung tu dan vat minh nua chi oi...bi gio chi co giu gin suc khoe mau khoi benh de con cham soc cho Lina ah...co len me nhe...big hug cho 2 me con na...:X...

    Trả lờiXóa