Chủ Nhật, 11 tháng 10, 2009

Mama, I miss You!!!! Câu nói đó của Lina làm Mẹ muốn tan chảy. Tội Lina, Mẹ đi làm về mệt mỏi nên ít chơi với Lina. Vậy mà Lina vẫn không thôi thương Mẹ. Vẫn nhớ Mẹ và luôn luôn thương Mẹ, binh vực Mẹ, ham muốn chơi với Mẹ hơn Ba. ( Khi Mẹ gọi về cho Ba ở chỗ làm. Lina tới giành phone và nói 1 câu xong đưa phone lại cho Ba và bỏ đi) Hic hic.....Thương Lina quá!

7 nhận xét:

  1. Lina thương mẹ thế thì mẹ hạnh phúc quá rồi còn gì. Nhà tui thì ngược lại, tui quanh quẩn bên con suốt ngày, mà Chuột thì lại khoái ba J hơn, lúc nào nhìn ba cũng chứa chan tình cảm làm tui phát ghen.hìhì

    Trả lờiXóa
  2. Con gái vậy đó, tình cảm, dịu dàng. Lina đáng yêu quá!

    Trả lờiXóa
  3. Con gái luôn tình cảm với mẹ dù ba cưng chiều con gái hơn mẹ

    Trả lờiXóa
  4. @bà rồng: em Mây nè bà: tui ngồi đó, ba Mây đứng rửa chén, mà Mây chạy lại ôm chân ba cho đến khi rửa xong, tui ngồi đó mà vẫn ko lại ôm.Vì bà 24/24 bên cạnh em LL nên LL ít có cơ hội được thể hiện sự nhớ nhung dành cho mẹ. bà thử đi đâu đấy 1 tiếng thiếu em coi!

    Trả lờiXóa
  5. Nghe con gái thỏ thẻ cảm động ghê nhỉ.
    Hihi...nghe mấy bà ghen tị mà tui mắc cười quá. Con trai chắc thương mẹ hơn thương ba nhỉ. Hy vọng là thế!

    Trả lờiXóa