Thứ Hai, 5 tháng 10, 2009

Kể chuyện




Lina đang kể chuyện bed time story cho Mẹ đó.

7 nhận xét:

  1. Nghe giong de thuong qua Hom nao chi Lina sang doc truyen cho em Lyn nghe voi nhe

    Trả lờiXóa
  2. hom nao Di AN ko ngu duoc goi Lina doc bed time story cho Di An nhe', cai giong Lina cute qua', Lina co noi tieng viet ko chi ?

    Trả lờiXóa
  3. Em ơi, vốn liếng TV của Lina chỉ đếm trên ngón tay thôi hà. Chán lắm. Cái miệng suốt ngày tía lia bằng TA thôi.

    Trả lờiXóa
  4. Chị Lina giỏi quá đi, giọng so cute. Em Sarah nhìn thấy chị thì chỉ tay vào màn hình nói " chị, book, beautiful". Sarah thì học TV trước nên cô nàg hiểu TV nhiều hơn.

    Trả lờiXóa
  5. Chị Lina biết ko? Sarah hư lắm, có bao nhiêu quyển truyện là em xé bằng hết, em ko giữ gìn sách đẹp như Lina đâu.

    Trả lờiXóa
  6. Sarah ơi, Lina cũng không hơn gì em đâu. Tại Mẹ Lina cứ nhắc hoài nếu mà phá hư sách thì Mẹ không mua sách cho nữa đâu. Giờ đi tới đâu cũng chui vô chỗ toy rồi tìm sách hết.

    Trả lờiXóa
  7. oh...giong Lina nghe iu wa...hihihi..^^

    Trả lờiXóa