Thứ Ba, 4 tháng 8, 2009

Lại bỏ ngủ trưa.

- Ba don't eat all the brocoli. You have to share for Mama. Mama doesn't have anything to eat!

- Mama! Ba eats all your brocoli!

-  Ừ, Mẹ ăn no rồi. Ba ăn hết dùm Mẹ đó. Cảm ơn Lina nghen.

Vậy đó, hoặc có lúc Lina nói với Mẹ là

- Mama don't angry with Ba, You have to.... khúc sau Mẹ chả hiểu ý Lina muốn gì nữa. Mẹ hỏi lại

- Con nói gì? Tại sao Mẹ không đựơc giận Ba?

Lina lí nhí gì trong miệng Mẹ ko nghe đựơc.

Hôm nay lại thêm 1 ngày nữa Lina không chịu ngủ trưa. CHo Lina đi ngủ trưa từ lúc 1:30 mà mãi tới 4 giờ vẫn chưa ngủ, cứ bi bô hát hò, nói cừơi. Mẹ vô nhiều lần nạt có, năn nỉ có. Rồi đến phiên Ba vô, dọa nạt cũng không cong hiệu. Đến lúc mắc tè quá thì mới đòi đi tè. Tè xong tự giác lên giừơng nằm lại, ngáp. Nhưng trễ quá rồi, Mẹ cho nằm trong đó, tắt đèn nhưng để cửa. Lina tự hiểu rằng Lina không phải ngủ nữa thế là cái miệng lại bi bô nói thật to, rồi ra cửa đứng đến lúc Ba kêu ra thì mới mạnh dạn đi ra. Ra tới nơi, Mẹ biểu Lina tới vòng tay xin lỗi Mẹ Lina hư, không chịu ngủ trưa. Lina tới gần Mẹ, vòng tay lại rồi lại nói

- Let's me ask Ba!

Ý là hỏi Ba là phải nói cái gì đó. Mẹ nói

- Không hỏi Ba cái gì hết. Con phải xin lỗi Mẹ xong thì mới đựơc đi đâu thì đi.

- I'm sorry Mama!

- Con phải nói bằng Tiếng Việt.

Lúc này miệng hơi mếu mếu rồi.

- OK,

- Vậy thì nói xin lỗi Mẹ đi.

- Xin lỗi Mẹ.

Mẹ bày tiếp

- Con hư không chịu ngủ trưa.

Lina nói xong. Mẹ dặn

- Ngày mai con mà không chịu ngủ là Mẹ đét đít con nghe không?

- Dạ nghe.

Mới chừng này tuổi mà đã không chịu ngủ trưa rồi. Chán Lina quá đi thôi.

 

11 nhận xét:

  1. Không ngủ trưa... hình như đa só6 trẻ đều thích hay sao đó em.

    Trả lờiXóa
  2. Hình như bạn nào cũng có giai đoạn đó á mẹ, đi học thì bị cô ép dễ hơn chứ ở nhà toàn vậy à. Lina bênh mẹ quá chừng há.

    Trả lờiXóa
  3. Chị ơi có cách nào trị không chị? Chị bày em với chứ Lina lừơi ngủ quá, ham chơi quá mắt quầng thâm hết. Mới bé tí mà mắt đã thâm quầng rồi.

    Trả lờiXóa
  4. hay là do sáng em thức dậy trễ nên trưa không buồn ngủ. Với lại có khi chỉ vòng vòng trong nhà không nên cũng không có mệt nên không buồn ngủ?. Thật ra khi trẻ đến vạch 3 tuổi có đứa nó sẽ bỏ cơn ngủ trưa. Khi nào mẹ Lina cho em đi check up định kỳ thì hỏi bác sĩ nhi của em coi sao

    Trả lờiXóa
  5. không bù ngủ nên Lina không ngủ được, cũng tội nghiệp, nhưng mà Lina biết lỗi rùi mẹ àh

    Trả lờiXóa
  6. Bà ơi, vừa rồi đi khám định kì 3 tuổi. BS nói Lina phát triển rất tốt, chiều cao, cân nặng đều ở mức trung bình 50 % đó. Chả hiểu sao, chán thiệt. Mà tối đi ngủ trễ nên sáng 9 giờ mới dậy.

    Trả lờiXóa
  7. mấy bé em họ nhà em cũng cỡ tuổi Lina,trưa nào cũng chạy rần rần..k chịu ngủ :)

    Trả lờiXóa
  8. Ừ hôm nào Lina ngủ là chị ưừng hôm đó. Tại Lina ngủ giỏi lắm thì 11 hours/ngày thôi, quá ít! Mắt thâm quầng lên nhìn chán lắm em ơi.

    Trả lờiXóa
  9. hix...tuổi Lina ít có bé nào chịu ngủ trưa lắm chị ơi...hix...chỉ có những lúc chơi mệt quá mới chịu ngủ thôi chị ạ...

    Trả lờiXóa
  10. Vậy mới làm chị stress đó em. Vì tối Lina đi ngủ trễ lắm, tới 10 giờ mới lên gưừong, mà ko chắc là ngủ ngay. Có hôm còn thức tới 12 giờ cứ nằm trên giừơng bi bô suốt tới hơn 12 giờ mới ngủ. Chán lắm.

    Trả lờiXóa
  11. da...em hieu chi ah...em co thang chau co tuoi Lina vay do chi...moi lan cho no ngu y nhu la tra tan vay do chi...no chi duoc cai de an thoi...con lai thi em chiu...

    Trả lờiXóa