Thứ Bảy, 15 tháng 8, 2009

Hai ngày nghỉ vẫn chưa lấy lại sức, hôm nay lại phải bắt đầu 1 tuần mới, 5 ngày làm việc nữa. Muốn về sớm nghỉ ngơi lắm....nhưng BIG NHƯNG....Mẹ phải ráng cho hết ngày, và cũng không cho phép Mẹ về sớm tuần này, trừ ngày cuối vì có việc.

6 nhận xét:

  1. Noi chung la di lam thi luc nao cung thom them ngay nghi me Lina nhi? Voi lai chi lam 8 ngay lien tiep, ma chi off co 2 ngay roi di lam ngay thi qua la ko du . Hay la den gan cuoi ca, khi nao met thi chi mua cai 5 hr energy drink ( be xiu ha, bang co 1 chai thuoc )ban o may cay xang hay drug store. Em nghe QC noi la no crash after, chong em dung thu, thay cung ok.

    Trả lờiXóa
  2. Thôi chị sợ mấy thứ nứơc energy đó lắm. Thực ra thì nó chỉ giúp lúc đó nhưng hòan toàn không tốt cho sức khỏe của mình đâu. Chồgn chị hòan toàn chống mấy lọai nứơc tăng lực này. Mà chị cũng không dám uống vì uống xong thì chắc chị về nhà khỏi ngủ luôn. Cafe mà chị uống vô mà còn bị thức 24 hours sau mới buồn ngủ đó. Chán chị lắm. Nên chỉ có ráng thôi hà. Cảm ơn em quan tâm nha.

    Trả lờiXóa
  3. mẹ nó ráng lên, ăn uống nhiều vào & về nhà thì ngủ nhiều nhiều vô.

    Trả lờiXóa
  4. Thôi ráng lên, vì cái gì đó thì em biết. Chúc em nhiều sức khỏe.

    Trả lờiXóa
  5. Me Lina oi, cố lên nhé. E chúc chị nhiều sức khỏe để làm việc chị nhé. Love

    Trả lờiXóa
  6. Cảm ơn mọi ngừơi khuyến khích Mẹ Lina. Má Tri ơi, em phải ráng làm vì....Lina đó chị. Lina hỏi Mẹ: You go to work make "tiền" for me? hihihi...vì em hay nói với Lina em phải đi làm kiếm tiền nuôi Lina đó mà.

    Trả lờiXóa