Thứ Ba, 11 tháng 8, 2009

Còn 1 ngày nữa thôi, cố lên Mẹ ơi! ( Cầu mong tối nay Mẹ khỏe mạnh đi làm, và làm đựơc hết ngày luôn, hôm nay đi làm về người Mẹ mỏi mệt vô cùng bến, Mẹ cảm thấy không còn chút sức lực nào cả. Cố lên!)

8 nhận xét:

  1. Cố len Th ơi, mẹ Lina ơi. cố lên, sau đấy có thời gian cho Lina, có thời gian ngủ. hug..

    Trả lờiXóa
  2. cố lên mẹ em, ráng hết sức luôn, xong ròai enjoy nhé nhé

    Trả lờiXóa
  3. Cảm ơn mọi nưừơi, cuối cùng Mẹ Lina cũng ráng làm xong hết 8 ngày liên tiếp mà không về sớm tiếng nào. Làm tròn 8 tiếng/ngày luôn.

    Trả lờiXóa
  4. Me Lina mua mlti vitamine uong them di. Bo sung them vitamine C nua. Dung de bi benh nhe!

    Trả lờiXóa
  5. Chị cũng có uống multivitamins uống đó chớ, chị uống nhiều lọai khác nữa....nhưng chị ghét lắm luôn hihih...cảm ơn em nhiều.

    Trả lờiXóa
  6. O ben nay moi tham thia cau "suc khoe la vang" chi nhi? Thoi cuoi cung da ve nha voi Lina. Lo di ngu va relax di chi!

    Trả lờiXóa
  7. Nhi ơi, chị nhận đựơc quà của em rồi. Cảm ơn em nhiều nha. Lina thích lắm. Để hôm nào cho Lina mặc vô rồi chụp hình bỏ lên blog luôn nha. Cảm ơn em nhiều lắm. Hai hôm nay ở nhà chị chỉ có ngủ nghỉ thôi. Tối nay phải đi làm lại rồi.

    Trả lờiXóa