Thứ Ba, 4 tháng 8, 2009

Happy birthday dì Giang lần 2 ( hehehe..)




Post cái kia xong rồi thì....cái này load đựơc gần hết nên giờ Mẹ lại post lại với lời chúc của Lina luôn nè.

11 nhận xét:

  1. nhin cai mieng kia ghet ghe luon

    Trả lờiXóa
  2. giọng Lina nói tiếng việt là đúng là lớ lờ lớ lơ mà sao xương quá đi thôi. nói như trẻ lên 3.

    Trả lờiXóa
  3. Thì Lina đang lên 3 mà lị hị hị....Em Mây sau này nói TV giỏi hơn chị Lina rồi. Nhờ em Mây bày cho chị Lina lại nha.

    Trả lờiXóa
  4. Uh, My biết Lina 3 tuổi mờ, hehehe bởi vậy mới nói thỏ thẻ như trẻ lên 3,

    Trả lờiXóa
  5. Ui, My thấy nói giọng như Lina là dễ thương hết biết rồi, , chuyện May nói duoc hay ko nói duoc TV, còn dài lắm, 2 năm nữa, Lina mà về VN là the most popular luôn á

    Trả lờiXóa
  6. Tại sao lại " the most popular", tui ko hiểu?

    Trả lờiXóa
  7. vì gương mặt rất dặt biệt, lại nói giọng thỏ thẻ lơ lớ nghe lại yêu hơn chứ sao, bà này thiệt á, dễ vậy mà ko hiểu, oánh lọt ghế bi giờ

    Trả lờiXóa
  8. hihihi....Tui có biết đâu, thiệt á. Nhưng ứơc mơ của tui vẫn là Lina nói đựơc TV, có lẽ vậy nên mới xảy ra chuyện tui nằm mơ thấy LL con bà Rồng nói TV quá giỏi.

    Trả lờiXóa
  9. Ui trời, quà cho Dì, mà Dì lại biết quá trễ, sau bao nhiêu người luôn. Cảm ơn Lina lắm lắm luôn, cái giọng nói thiệt là đã mà. Dì mong răng SN năm sau của Dì Lina sẽ tiến bộ vượt bậc khi nói TV nha, k cần Mẹ nhắc nhở, hát luôn bài hát TV tặng Dì nha.

    Trả lờiXóa
  10. ox My mới xem lina hát xong: ong bảo" oh my god, she is soo cute"

    Trả lờiXóa
  11. giong Lina cute ghe do chi.. giong chi nghe thay tre lam

    Trả lờiXóa