Chủ Nhật, 16 tháng 12, 2007

THE 4th ANNIVERSARY (December 15, 2007)

Ôi hôm nay là 4th anniversary của Ba Mẹ Lina mà Mẹ Lina phải đi làm. Mẹ Lina thật tệ, không nhớ ngày kỉ niệm này sớm hơn để còn xin đổi ngày nghỉ hay là xin về sớm cũng được. Nhưng thôi nói tới nói lui thì dạo này nhà Lina bị "viêm màng túi" nên cũng không làm được gì cả. Hơn nữa do mới đi làm nên Mẹ Lina phải qua 90 days thì mới dám đòi hỏi, nếu không họ có thể vì lí do đó mà cho nghỉ làm thì...........buồn lắm. Thôi thì ráng vậy. Nhưng cũng may hôm qua Mẹ Lina cũng kịp mua quà cho Ba Lina. Mới đầu thì còn muốn dấu Ba Lina nhưng do Mẹ Lina quá vụng về về khoản Fashion, nên Mẹ Lina đành phải hỏi Ba Lina. Ba Lina không muốn Mẹ Lina mua quà cho mình vì quà cho Mẹ Lina chưa hoàn thành nên Ba Lina không muốn nhận quà từ Mẹ Lina. Nhưng biết tính Mẹ Lina, nếu Ba Lina không cho ý kiến thì Mẹ Lina cũng sẽ tự mua thôi. Cuối cùng thì Ba Lina cũng cho biết Ba Lina thích cái gì. Để mọi người hiểu rõ hơn Ba Lina rất khó khăn trong việc mặc đồ sao cho đúng cách. Gặp Mẹ Lina lại vụng khoản này nên mù tịt. Do từ lâu Ba Lina luôn phàn nàn rằng đi làm bị nóng mà không dám cởi áo khoác ra vì ko có cuffling cho áo sơ mi nên không dám cởi áo vest ra. Mà Mẹ Lina luôn luôn nhắc Ba Lina mua, thì Ba Lina tiếc tiền, không dám mua. Vậy là đây là cơ hội cho Mẹ Lina mua gì đó cho Ba Lina mà biết rằng đó là món quà cần thiết. Thêm nữa Ba Lina là người rất thích sưu tầm tie lạ. Nên Ba Lina có số ties có thể mở 1 store bán tie không thôi. Nhưng mà Ba Lina lại đang thích 1 cái tie màu đỏ đậm, cái đó họ lại bán kèm với áo sơ mi màu đen. Màu mà Ba Lina ghét nhất. Thế là thôi, không chịu mua cái tie đó. NHưng khi đến chỗ khác thấy có 1 cái màu tím mà Ba Lina chưa có, nên Ba Lina chịu cho Mẹ Lina mua cái tie đó cho Ba Lina. Nhưng trong lòng vẫn thấy không vui, và nói " Waste of money". Vậy đó, Mẹ Lina đã cheap, Ba Lina lại càng cheap hơn.

Lại thêm hôm nay Mẹ Lina bị đi làm ra trễ nữa. Nhưng không sao, không làm gì nhiều thì cần gì sớm muộn. Cuối cùng thì cả nhà cũng đi ra ngoài ăn Pizza ngon nhất vùng ( hehehe...Pizza mà cả Ba và Ngoại Lina thích ăn). Mẹ Lina là người chọn, vì Ngoại và Mẹ Lina ít thích ăn thịt thì vô Applebees thì uổng tiền quá. Thôi thì vô Pizza place cho Ba Lina và Ngoại ăn có hay hơn không? Dù sao thì Ngoại cũng sắp về VN rồi. Tạo điều kiện cho Ngoại ăn nhiều Pizza càng tốt.

Thôi, Mẹ Lina buồn ngủ quá, phải đi ngủ thôi. My brain is sleeping now. hihihihi.../.

Rất cảm ơn cả nhà quan tâm đến gia đình Lina.

MERRY CHRISTMAS and A HAPPY NEW YEAR to ALL!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét